Sao 'chui' dễ vậy

Hai Phiếm ngạc nhiên lắm:

- Sau khi mạng xã hội tràn lan clip giáo viên Nguyễn Thị Kim Tuyến (sáng lập viên Trung tâm Anh ngữ MST) chửi học viên là “óc lợn” với những lời văng tục tĩu thì Sở GD-ĐT Hà Nội mới tiến hành kiểm tra 3 cơ sở của Trung tâm Anh ngữ MST này. Hóa ra cả 3 cơ sở đều hoạt động chui, không có biển hiệu, không có giấy phép hoạt động.

- Và “cô giáo” Tuyến này chỉ có bản sao bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán.

- Lạ nhỉ! 3 cơ sở người dạy người học ra vào mà như chiếc kim trong chăn, cơ quan quản lý chả ai biết, chả ai hay.

- Vậy nếu trung tâm này không phải dạy ngoại ngữ mà là tổ chức tuyên truyền vớ vẩn gì đó thì sao nhỉ?

- Ầm ĩ rồi mới đình chỉ hoạt động. Vậy học phí học viên đã đóng rồi tiền “phạt” vô lối tự đặt ra kiểu “sân chơi này của tao, luật của tao” có được trả lại cho người nộp không?

- Nếu là một giáo viên trường công lập, với cách ứng xử như trên, chắc chắn đã phải chịu hình thức kỷ luật nghiêm khắc, có thể buộc thôi việc.

- Nhưng đây là tư nhân “chui”. Họ coi chữ nghĩa như con tôm con cá ngoài chợ và giảng viên còn hơn hàng tôm hàng cá...

- Đình chỉ trung tâm trên, bảo đảm quyền lợi người học được lấy tiền về là tất nhiên nhưng ai phải chịu trách nhiệm để trung tâm này “chui” thoải mái, “chui” công khai thế nhỉ?!

Cả Nghĩ

Nguồn SK&ĐS: http://suckhoedoisong.vn/sao-chui-de-vay-n144009.html