Sao 'Khang Hy vi hành' thành tỷ phú nhờ bỏ diễn lên núi nuôi gà

Từ một diễn viên kém tên tuổi trong C-biz, Triệu Lương hiện tại trở thành tỷ phú nhờ lên núi nuôi gà.

Nhắc đến Triệu Lương, đa phần người hâm mộ phim Trung Quốc không có ấn tượng với cái tên này. Vai diễn đáng nhớ nhất của Triệu Lương là nhân vật thái giám Tam Đức Tử trong tác phẩm truyền hình đình đám “Khang Hy vi hành” (1996), đóng cùng ngôi sao gạo cội Trương Quốc Lập.

Không nổi danh trong nghiệp diễn xuất, nhưng ở đời thực, Triệu Lương là một người thành công.

Lên núi nuôi gà

Triệu Lương sinh năm 1969, tại Trùng Khánh, Trung Quốc. Tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, Triệu Lương như nhiều đồng học khác gia nhập làng giải trí.

Tuy nhiên, bất lợi về ngoại hình khiến nam diễn viên chật vật trên con đường tìm chỗ đứng trong giới. Là người thông minh, Triệu Lương biết tự lượng sức mình, quyết định chọn hài kịch để xây dựng tên tuổi.

Sau nhiều năm với những vai diễn mờ nhạt, Triệu Lương có cơ hội nổi tiếng đầu tiên. Đó là vào vai thái giám Tam Đức Tử trong “Khang Hy vi hành”. Dù không phải vai chính, “Tam Đức Tử” của Triệu Lương nhận được sự yêu mến từ người hâm mộ.

Triệu Lương trong tạo hình Tam Đức Tử.

Triệu Lương trong tạo hình Tam Đức Tử.

Tác phẩm thành công, Triệu Lương nhận được nhiều lời mời đóng phim hơn, nhưng đa số đều là vai phụ. Năm 2000, anh đóng vai chính trong “Phong lưu tài tử Kỷ Hiểu Lam”. Bẵng đi một thời gian, người ta gần như không còn thấy anh trên màn ảnh.

Năm 2017, phóng viên Thành Đô Thương Báo phát hiện Triệu Lương mở trang trại nuôi gà ở Mân Xuyên (tỉnh Tứ Xuyên).

Theo Sina, cơ duyên Triệu Lương quyết định từ bỏ hào quang của showbiz để trở thành nông dân bắt nguồn từ lần đến Mân Xuyên vào khoảng năm 29 tuổi. Thấy cuộc sống khổ cực của người dân địa phương, nam diễn viên nảy sinh ý tưởng thực hiện một dự án xóa đói giảm nghèo. Nhưng ý tưởng này phải đến năm 2016 mới trở thành hiện thực.

Bất chấp sự phản đối từ gia đình, Triệu Lương gom tiền ký hợp đồng nhận thầu hơn 1.000 mẫu đất đồi ở Mân Xuyên và bắt đầu xây dựng chuồng trại nuôi gà. Số vốn anh bỏ ra khoảng 1 triệu nhân dân tệ (3,3 tỷ đồng).

Đương nhiên, đây không phải công việc dễ dàng. Theo Triệu Lương, ông rành diễn xuất, nhưng hoàn toàn là người mới trong việc nuôi gà. Sau nhiều năm tích lũy kinh nghiệm, Triệu Lương tóm tắt về thời điểm mới bắt đầu bằng hai từ “Quá khó”.

Nuôi gà trên núi, Triệu Lương không thể thuê nhân công vì không ai muốn trèo đèo, lội suối hàng ngày để chăm sóc đàn gà. Cuối cùng, nam diễn viên phải tự mình làm điều đó. Đường xá hiểm trở còn phải đi lại thường xuyên khiến Triệu Lương bị thương ở đầu gối, bước chân khập khiễng.

Thuở ban đầu, những con gà thường bị bệnh. Sau này Triệu Lương mới biết, một số giống gà là gà đồng bằng, không thích hợp kiếm ăn ở vùng núi có độ cao cách mực nước biển 1.400 m. Đến khi đổi giống gà, Triệu Lương lại đối mặt những vấn đề khác như thức ăn thiếu vitamin khiến gà dễ bị kích thích, cắn mổ nhau, rồi chuồng trại không đủ chuẩn vệ sinh…

Những khó khăn đó không làm Triệu Lương nản chí. Anh tin rằng, so với diễn xuất, có nhiều rủi ro hơn trong việc nuôi gà, nhưng anh sẽ vượt qua khó khăn và tiếp tục kiên trì với quyết định của mình.

Sau hơn 20 năm theo đuổi nghiệp diễn, Triệu Lương quyết định chuyển hướng sang nuôi gà.

Ở giai đoạn tồi tệ nhất trong công việc mới, Triệu Lương may mắn gặp một người có kinh nghiệm hơn 10 năm chăn nuôi gà tên Wang Yao. Anh gặp Wang Yao trong lễ khởi quay một bộ phim truyền hình. Khi người này đưa trứng cho đoàn làm phim, Triệu Lương phát hiện vỏ trứng màu xanh lá cây – biểu hiện cho chất lượng trứng tốt. Sau đó, Triệu Lương tìm Wang Yao nói chuyện và học hỏi kinh nghiệm.

Anh cũng thuê được 3 người làm công, phụ trách cho gà ăn, cũng như vệ sinh chuồng trại. Lương trả cho ba người này là 150.000 nhân dân tệ/năm (gần 500 triệu đồng).

Đợt gà đầu tiên gồm 500 con. Những khách hàng đầu tiên bao gồm bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Tuy không có lời, thậm chí lỗ do chi phí vận chuyển, Triệu Lương vẫn rất hài lòng vì ai cũng công nhận về chất lượng gà. Được biết, gà của Triệu Lương chỉ ăn ngô, cỏ và uống nước suối.

Trong quá trình khởi nghiệp, Triệu Lương vẫn duy trì công việc trong C-biz, bởi vì anh cần tiền để duy trì trại gà. Anh từng chia sẻ, diễn xuất chỉ là để kiếm tiền nuôi gà. Trả lời phóng viên về lý do không đầu tư vào dự án phim mà đi nuôi gà, Triệu Lương thẳng thắn rằng, anh không có trở ngại về diễn xuất, nhưng thời đại thay đổi, công chúng thích các “tiểu thịt tươi” (chỉ diễn viên nam trẻ, đẹp trai) hơn.

Triệu Lương trở thành tỷ phú nhờ nuôi gà.

Trời không phụ lòng người, sau 5 năm, trại gà của Triệu Lương từ 500 con lên đến 5.000 con. Anh cũng trở thành tỳ phú với khối tài sản hơn 100 triệu nhân dân tệ (hơn 332 tỷ đồng). Nhờ quan hệ trong làng giải trí, Triệu Lương nhận khá nhiều mối làm ăn. Các nghệ sĩ nổi tiếng như Trương Thiết Lâm, Trương Quốc Lập… đều từng ăn gà của anh.

Hiện tại, Triệu Lương chỉ nhận lời tham gia những tác phẩm thực sự hay, vừa đỡ nhớ nghề vừa duy trì mối quan hệ.

Vợ đẹp, con khôn

Không nổi đình nổi đám, không ngoại hình, kết hôn ở thời điểm chưa giàu nhờ nuôi gà, Triệu Lương khiến nhiều người bất ngờ khi “cưa đổ” được người vợ kém 16 tuổi, vừa xinh đẹp vừa nết na.

Vợ của Triệu Lương tên là Hồ Kính. Cô xuất thân người mẫu đến từ vùng Đông Bắc Trung Quốc. Cô cao 1m80, hơn chồng đến 10 cm, sở hữu gương mặt thanh tú, khả ái.

Hai người gặp nhau lần đầu trong một buổi tụ tập bạn bè vào tháng 2/2003. Khi đó, Hồ Kính mới 18 tuổi, vừa giành giải quán quân một cuộc thi người mẫu.

Nguồn tin kể lại, trong cuộc gặp mặt đó, Triệu Lương và Hồ Kính tham gia trò chơi xúc xắc. Nam diễn viên liên tục thắng 5 lần và nhận được lời hứa từ người đẹp là sẽ trở thành bạn gái của anh.

Hồ Kính sau này tiết lộ, có thiện cảm với Triệu Lương ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Cô làm nghề người mẫu, từng tiếp xúc với nhiều kiểu đàn ông khác nhau, không quá hiếm lạ với những chàng trai đẹp mã. Đối với người đẹp 8x, Triệu Lương có chút vụng về, nhưng ghi điểm ở tình cách tốt bụng, chất phác.

5 năm sau lần gặp định mệnh, cặp đôi về chung một nhà. Chồng già, vợ trẻ nhưng hai người vẫn có cuộc hôn nhân hạnh phúc. Họ có với nhau 2 con trai, ngoan ngoãn và đáng yêu. Sau khi kết hôn, Hồ Kính bỏ nghề, ở nhà tập trung chăm lo gia đình.

Triệu Lương và Hồ Kính kết hôn năm 2008. Cặp đôi gặp nhiều lời bàn ra tán vào vì vợ trẻ đẹp, chồng già, không có ngoại hình nổi bật.

Sau này, khi Triệu Lương muốn lên núi nuôi gà, Hồ Kính lo nghĩ rất nhiều. Dù không nổi tiếng, Triệu Lương có thu nhập từ việc đóng phim tương đối ổn định, đủ chu cấp cho vợ con. Tuy nhiên nếu mở trại gà, nguồn thu này ảnh hưởng không nhỏ. Với Triệu Lương và Hồ Kính, mối bận tâm lớn nhất là chi phí nuôi dạy hai con.

Tuy vậy, sau khi vợ chồng bàn bạc, Hồ Kính quyết định ủng hộ và giúp đỡ chồng thực hiện ước mơ.

Giai đoạn đó, cuộc sống của gia đình Triệu Lương và Hồ Kính gặp nhiều khó khăn. Hầu hết tiền bạc tích lũy được đều đầu tư vào trại gà. Triệu Lương bỏ tiền từ xây dựng chuồng trại, kéo điện, kéo nước, rồi làm cả đường để thuận tiện đi lại.

May mắn, những nỗ lực và sự đồng lòng của hai vợ chồng không bị phí hoài. Hồ Kính cuối cùng cũng có thể cười tươi trước thành công ngoài mong đợi của chồng.

Chênh lệch tuổi tác và ngoại hình không ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân hạnh phúc của họ.

Từ kinh nghiệm bản thân, Triệu Lương có cách dạy dỗ các con rất thực tế. Biết con trai đam mê xe hơi, anh chỉ dẫn các con học hành chăm chỉ, tự nỗ lực kiếm tiền để mua được món đồ mình yêu thích. Thời gian rảnh không đóng phim, anh cùng con trai cho gà ăn, nhặt trứng gà.

Tú Oanh

Theo Newssc, Sohu, Sina

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/van-hoa/sao-khang-hy-vi-hanh-thanh-ty-phu-nho-bo-dien-len-nui-nuoi-ga-1650320.tpo