Sao mai Thu Hằng: Và giấc mơ 'Mơ duyên'

Tôi biết đến Hằng bắt đầu từ những dự án về nhạc Phật cách đây 2 năm. Tôi tò mò vì sao một cô gái trẻ, có nhan sắc như Hằng lại chọn dòng nhạc kén người nghe như vậy. Nhưng có lẽ, đó cũng là bước khởi đầu trên hành trình chinh phục giấc mơ của một cô gái nhiều nhiệt huyết và đam mê như Thu Hằng.

Có thể nói, 2019 là một năm đầy dấu ấn của cô gái trẻ này khi Thu Hằng lọt vào danh sách 10 gương mặt tiêu biểu của Thủ đô trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Và Thu Hằng tốt nghiệp Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia. Cô gái bé nhỏ có nhan sắc, một bệ đỡ vững vàng từ gia đình nhưng Hằng lựa chọn cho mình một con đường riêng, một dòng nhạc kén người nghe và không đi theo sự ồn ào của đám đông.

Sau giải Quán quân Sao Mai 2015, Thu Hằng ra album “Trong” và được lọt vào đề cử giải cống hiến năm đó như một sự định vị của cô trong dòng nhạc dân gian. Nhưng rồi đến 2018, Thu Hằng lại ra album “Hương đạo”.

Tôi hỏi Hằng, phải chăng, cô đang loay hoay tìm đường. Thu Hằng cười, cô còn trẻ và muốn thử sức với nhiều dòng nhạc khác nhau, chứ không quá an toàn với một lựa chọn. Vậy vì sao một cô gái trẻ và nhiều cơ hội như Hằng không lựa chọn dòng nhạc ăn khách hơn, sôi động hơn là những bản nhạc mang âm hưởng Phật giáo thiền, tĩnh lặng và chắc chắn sẽ kén người nghe.

Hằng chia sẻ: “Đó là cơ duyên trong cuộc đời. Hát nhạc Phật, tôi cảm thấy như được thoát thai, được bình an. Tôi sống hướng về nội tâm và có cảm nhận cuộc sống của riêng mình. Từ bé tôi hay đi theo mẹ lên chùa Hương. Cảm giác được hát nhạc Phật ở chùa linh thiêng lắm. Từ đó, tôi ấp ủ làm một album nhạc Phật. Tôi nghĩ đó là cơ duyên trong cuộc đời. Tôi chọn những bài nhẹ nhàng, không đánh đố người nghe vì muốn hướng tới các khán giả trẻ. Có thể mọi người cho rằng, nhạc Phật xa lạ nhưng thực sự khi nghe, nó mang lại cho chúng ta sự tĩnh tâm, thanh thản giữa cuộc đời nhiều biến động”.

Liên tục sau đó, Hằng ra MV “Nhà em ở lưng đồi” và mới đây là MV “Mơ duyên”, dường như Thu Hằng bắt đầu định vị mình trên con đường âm nhạc.

Thu Hằng coi việc tốt nghiệp như “lễ trưởng thành” của chính mình, cô bắt đầu bước sang một giai đoạn mới trong đời sống, sự nghiệp. Thực tế, gần đây hình ảnh của Thu Hằng cũng đã thay đổi khá nhiều, nữ tính gợi cảm, đằm thắm hơn, giọng hát cũng sâu sắc, tình cảm hơn so với những trong veo, hồn nhiên trước đó. Thu Hằng thật sự đang trưởng thành.

Nếu nói về thành tích, Thu Hằng không khỏi khiến người khác phải mơ ước. Tất cả như một tấm thảm trải đầy hoa hồng để cô thẳng bước đến tương lai. Cũng vì thế mà người thân, fans hay gọi Thu Hằng là công chúa Sao Mai, bởi ngoài tính cách nhẹ nhàng, cuộc sống nhìn từ ngoài vào thấy có vẻ an nhàn, thì cô còn được gia đình, người thân cưng chiều, hỗ trợ hết mình, đặc biệt là chị gái - ca sĩ Bích Hồng đã luôn bên cạnh dìu dắt, chăm sóc. Thu Hằng cũng không giấu giếm rằng, cô được gia đình chăm lo rất tỉ mỉ, chỉ yêu cầu cô phải học hành chăm chỉ, chỉn chu và học giỏi.

Thế nhưng, con đường hoa hồng của Thu Hằng không phải lúc nào cũng thuận lợi, buộc cô liên tục phải vượt lên để tìm chỗ đứng cho mình. Thu Hằng bước vào sự nghiệp ca hát, giành giải Quán quân khi mới 19 tuổi và trong bối cảnh các giải thưởng nghệ thuật bão hòa nên rất khó để có thể tìm được cho mình một vị trí, một chỗ đứng vững chắc. Đã có rất nhiều trường hợp Quán quân lên nhận giải rình rang, bước ra cuộc đời thì lặng ngắt, càng khiến Thu Hằng áp lực.

Trở thành Quán quân Sao Mai, Thu Hằng bắt đầu tìm kiếm lối đi riêng cho mình, nhưng điều đó không dễ dàng, khiến cô không ít lần loay hoay. Vẻ ngoài dịu dàng như công chúa, nhưng thực chất Thu Hằng lại là cô gái mạnh mẽ, quyết liệt, cô đã tự đặt mình vào rất nhiều những thử thách, chấp nhận thất bại rồi lại đứng lên với một tình yêu nghệ thuật ngày càng cháy bỏng.

Càng được thương yêu, càng được tin tưởng thì Thu Hằng lại càng áp lực, buộc mình nỗ lực không ngừng để không phụ lòng tin của người thân và người hâm mộ. Những sản phẩm âm nhạc của Thu Hằng đều cho thấy sự chỉn chu, sắc nét mà không phải nghệ sĩ dòng nhạc dân gian nào cũng có thể thực hiện được. Nhờ đó, Thu Hằng sớm định vị được cho mình là một nữ ca sĩ xinh đẹp, hát nhạc âm hưởng dân gian với tinh thần của thế hệ trẻ, tươi mới mà vẫn quyến rũ, tình cảm, thu hút.

Thu Hằng trong MV "Mơ duyên".

Thu Hằng trong MV "Mơ duyên".

Tuy nhiên, Thu Hằng hiểu rằng, muốn tiến xa hơn, bền lâu hơn trong sự nghiệp thì chỉ có con đường học hành mới giúp được mình. Cô hạn chế đi diễn, ưu tiên phần lớn thời gian cho việc học. Kết quả tốt nghiệp xuất sắc đã trả lời cho nỗ lực miệt mài của Thu Hằng.

Khi vừa hoàn thành bài thi tốt nghiệp tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Thu Hằng đã khóc, khi đó ai cũng hiểu những giọt nước mắt đó là áp lực, là nỗ lực không ngừng của cô. Những cái gai mà Thu Hằng gặp phải trên con đường rất nhiều hoa hồng, đã hóa thành những giọt nước mắt hạnh phúc như thế. Cô đang đầy hồi hộp chờ đợi một tương lai rạng rỡ, tươi sáng ở phía trước…

Và Thu Hằng lựa chọn dòng nhạc về quê hương đất nước, bởi cô là một người trẻ yêu truyền thống, muốn tôn vinh những vẻ đẹp của đất nước, quê hương. Với Thu Hằng được mặc áo dài hay trang phục dân tộc đứng trên sân khấu cô rất tự tin.

“Tôi rất muốn có những sản phẩm mang âm hưởng dân gian nhưng làm mới để tiếp cận với xu hướng nghe nhạc của các bạn trẻ. Nếu để hát lại ca khúc đã gắn liền với tên tuổi các anh chị thì rất khó, bởi tôi còn trẻ, dòng nhạc này cần sự từng trải, sâu sắc. Tôi chưa có nhiều sự từng trải nhưng tôi có sự trong trẻo và sức trẻ trong giọng hát của mình, tôi sẽ khai thác thế mạnh đó”.

Vì thế, con đường của Thu Hằng là con đường của một người trẻ tiếp cận dòng nhạc dân gian, cô mang đến cho nó một màu sắc mới, bởi sự tươi trẻ, làm mới của mình. Ngoài việc ra album, Thu Hằng đầu tư lớn vào những MV, bởi với cô, làm MV cũng là một cách lan tỏa tình yêu của mình dành cho dòng nhạc này. Những MV của Hằng được đầu tư kỹ lưỡng về mặt hình ảnh, trang phục, ở đó tôn vinh được những vẻ đẹp của thiên nhiên và con người Việt Nam.

Nhiều người đoán rằng, có lẽ vì trưởng thành, vì đang trông đợi một điều gì đó trong tình duyên khi vào tuổi “trưởng thành” nên Thu Hằng mới cố tình chọn ca khúc “Mơ duyên” để làm MV.

Thu Hằng tâm tình: “Hằng đang mơ duyên, mơ một mối duyên lành, mơ một tình cảm đẹp, thủy chung, hết lòng yêu thương Hằng như tất cả những người con gái vẫn hằng mơ”.

Sau khi thực hiện MV “Mơ duyên”, đứng trước câu chuyện tình bi ai của công chúa triều Nguyễn, Thu Hằng thấy chính mình cũng như được hóa giải để hướng tới những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống.

Thu Hằng tiết lộ, cô cũng đã gặp những chuyện buồn, những vấp ngã khiến bước đường trưởng thành của cô không hề dễ dàng, nhưng cuối cùng cô cũng chọn được sự hóa giải để trong lòng nhẹ nhàng hơn, tìm đến những điều tốt đẹp hơn.

“Mơ duyên” là một MV đặc biệt đánh dấu giai đoạn trưởng thành của Thu Hằng sau khi hoàn thành 8 năm học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam với bài thi tốt nghiệp đạt điểm 10 xuất sắc, đồng thời chính thức bước vào ngưỡng phát triển mới trong đời sống, sự nghiệp của mình.

“Mơ duyên” là ca khúc mà Thu Hằng rất thích, từng lời hát như nói hộ lòng cô rất nhiều điều, vì vậy cô đã hát bằng tất cả tiếng nói trái tim mình, đã đem vào MV tất cả cảm xúc của một cô gái bước vào tuổi trưởng thành khi đối diện với tình yêu.

Thu Hằng chia sẻ, cô rất hứng thú khi thực hiện MV “Mơ duyên”, và thấy mình đã góp một phần nhỏ vào việc tôn vinh những hình ảnh mang tính văn hóa truyền thống của người Việt. Đây cũng là con đường mà Thu Hằng xác định sẽ theo đuổi, cô muốn tôn vinh nhiều hơn nữa những giá trị văn hóa, lịch sử Việt trong thời gian tới đây.

Thu Hằng mong muốn, ngoài sự chỉn chu về âm nhạc, thì những dự án của mình phải đem đến những ý nghĩa nhất định trong đời sống. Và cô gái ấy đang trên hành trình đi tìm điều ý nghĩa cho chính mình và cuộc sống này.

Linh Vân

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/nhan-vat-hot/sao-mai-thu-hang-va-giac-mo-mo-duyen-555583/