Sao nữ kể về 12 năm tham gia 'giáo phái tình dục'

Nữ diễn viên Sarah Edmondson vừa ra sách kể về 12 năm trong 'giáo phái tình dục' NXIVM. Tuy nhiên không ít người nghi ngờ động cơ của cô.

Cuối năm 2017, tờ New York Times khiến nước Mỹ và toàn thế giới “rúng động” khi xuất bản bài báo tiết lộ về một tổ chức ép buộc phụ nữ thành nô lệ tình dục, có tên NXIVM, với 16.000 thành viên, bao gồm cả người nổi tiếng và nhân vật trong giới thượng lưu.

Thông tin này buộc chính quyền liên bang phải mở cuộc điều tra diện rộng. Sau đó, sự thật được phanh phui, hàng loạt vụ bắt giữ được thực hiện. Sự kiện người đứng đầu NXIVM, Keith Raniere (58 tuổi), bị bắt vào tháng 3/2018 đánh dấu sự sụp đổ của “giáo phái tình dục” ghê rợn này.

Vào thời điểm những người quan tâm đang chờ đợi phán quyết cuối cùng dành cho kẻ đầu sỏ và đồng bọn vào cuối tháng 9 này, Sarah Edmondson gây chú ý khi phát hành cuốn hồi ký kể về những năm tháng u mê trong tổ chức và hành trình thức tỉnh. Cuốn sách có tựa đề "Scarred: The true story of how I escaped NXIVM, the cult that bound my life" (tạm dịch: "Vết sẹo: Sự thật về cuộc đào thoát khỏi NXIVM, giáo phái trói buộc cuộc đời tôi"), vừa lên sạp vài ngày trước.

Nữ diễn viên Sarah Edmondson. Ảnh: NY Times.

Nữ diễn viên Sarah Edmondson. Ảnh: NY Times.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên người Canada cũng chia sẻ đôi chút về quãng thời gian kinh hoàng này với báo chí, truyền thông.

Theo lời kể, vào năm 2005, Sarah (lúc đó 28 tuổi) mờ nhạt và chìm nghỉm trong làng giải trí cạnh tranh khốc liệt. Không danh tiếng, tiền bạc, Sarah sống tạm bợ trong một căn hộ thuê dưới tầng hầm.

Cảm nhận được tương lai mù mịt, Sarah cảm thấy phải làm điều gì đó để thay đổi số phận. Cô quyết định tham gia hành trình kéo dài một tuần trên biển Caribbean để có cơ hội tiếp xúc với những nhân vật có tầm ảnh hưởng trong ngành công nghiệp điện ảnh thế giới.

“Tôi khi đó là một diễn viên trẻ lạc lối đang tìm kiếm mọi thứ: bước ngoặt trong sự nghiệp, cách để kiếm tiền, những người bạn có thể kết nối và – hơn tất cả mọi thứ - mục đích sống”, cô trải lòng trên New York Times.

Đúng như mong đợi, Sarah làm quen được nhà sản xuất Mark Vicente. Cuộc gặp gỡ này quả thật đã mang đến bước ngoặt lớn cho nữ diễn viên, nhưng không phải theo hướng tích cực, mà mở ra giai đoạn đen tối nhất trong cuộc đời cô.

Sarah nhận lời mời của Mark Vicente tham gia một nhóm để có cơ hội giao lưu với nhiều người, từ đó thúc đẩy năng lực cá nhân. Cô không hề biết, Vicente là thành viên cấp cao của NXIVM.

NXIVM là một công ty đa cấp có trụ sở ở Albany, New York, do Keith Raniere và Nancy Salzman (64 tuổi) đồng sáng lập vào năm 1998. Tự nhận mình là “người tiên phong”, triết gia thời đại mới, Raniere tổ chức những buổi thuyết giảng để “giải phóng con người khỏi những rào cản về cảm xúc và tâm lý”, gọi là Executive Success Program.

Nghe lời Mark, Sarah tham gia khóa học của Keith Raniere và bị thuyết phục ngay từ buổi học đầu tiên. Theo thời gian, Sarah dần tìm được sự tự tin. Cô nhận được kết quả tốt trong các lần thử vai và không còn cần đến thuốc ngủ.

Sarah chính thức trở thành một trong 16.000 thành viên của NXIVM sau khóa học. Trong hồi ký, cô nhắc đến việc đã “rót” hàng ngàn USD cho lời hứa hẹn “chuyển đổi cá nhân”.

Hoạt động tích cực trong suốt 12 năm, nữ diễn viên sinh năm 1977 từng bước leo lên vị trí quan trọng trong tổ chức. Cô còn đồng sáng lập một nhánh ở Canada để giúp NXIVM chiêu mộ thành viên. Thành tích tốt, Sarah “bỏ túi” những khoản hoa hồng lớn, rồi chìm đắm trong thú vui mua sắm hoang phí, đắt đỏ với những phụ nữ có tầm ảnh hưởng khác trong NXIVM, bao gồm nữ diễn viên “Thị trấn Smallville” Allison Mack.

Keith Raniere (trái) và tay sai đắc lực Allison Mack.

Tuy nhiên, những ngày tháng đó không thể kéo dài mãi. Một sự kiện đặc biệt khiến Sarah Edmondson nhận ra bản chất thối nát của tổ chức mà cô tôn sùng hơn một thập kỷ qua.

Tháng 3/2017, một thành viên có vai vế tên Lauren Salzman mời Sarah tới Albany (New York) tham gia tiệc kín của một nhóm nhỏ trong NXIVM mang tên DOS (viết tắt của Domunus Obsequious Sororium, có nghĩa là “Chủ nhân của những phụ nữ phục tùng”).

Như tên gọi, thành viên của DOS là nữ. Họ gọi Raniere là “chủ nhân” và xem bản thân là “nô lệ”. Theo New York Times, với lý lẽ phụ nữ phải phục tùng đàn ông, Raniere bắt các thành viên nữ làm theo tất cả những gì ông ta yêu cầu, từ làm việc nhà, lôi kéo thêm những phụ nữ khác gia nhập nhóm đến quan hệ tình dục, ăn kiêng để duy trì thân hình mảnh mai… Những phụ nữ này về cơ bản bị biến thành nô lệ tình dục.

Tại đây, Salzam hướng dẫn Sarah và 4 phụ nữ khác cởi đồ để thực hiện nghi thức “đóng dấu” chính thức kết nạp họ vào DOS. Sarah và những “tân binh” khác chỉ nghĩ nghi thức đó đơn giản là xăm một ký hiệu nhỏ cỡ bằng đồng xu. Nhưng sự thật tàn khốc hơn nhiều.

“Khi miếng sắt nung chạm vào da, toàn bộ cơ thể Gabriella (một thành viên khác) giãy nảy lên như bị điện giật. Cô ấy hét lên đau đớn… Mùi da thịt bị cháy sém xộc thẳng vào mũi và đến dạ dày tôi”, Sarah viết trong hồi ký.

Theo Sarah, miếng sắt nung khắc “K.R và A.M”, là chữ cái đầu của tên Keith Raniere và Allison Mack. Được biết, ý tưởng đóng dấu bằng sắt nung là của Mack.

Quá hãi hùng và ghê tởm, Sarah Edmondson là một trong những người tố cáo hành vi tội ác của “giáo phái tình dục” với Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI).

Ngày 18/10/2017, New York Times có bài báo trên trang nhất vạch trần “giáo phái tình dục”, trong đó có bức ảnh Sarah kéo quần để lộ vết sẹo do nung sắt ở phần thắt lưng.

Bức ảnh Sarah Edmondson vạch dấu nung cũng trở thành bìa sách hồi ký của cô.

Keith Raniere hiện đã bị bắt, chờ kết án vào 25/9 tới. Tên này phải đối mặt với án tù tối thiếu 15 năm và cao nhất là chung thân. Những đồng phạm của Raniere; bao gồm Mack, Nancy Salzman, Clare Bronfman – người thừa kế, con gái út của tỷ phú, nhà từ thiện và cựu chủ tịch rượu Seagram Edgar Bronfman Sr.; đều đã nhận tội với nhiều tội danh khác nhau như quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên, sở hữu nội dung khiêu dâm trẻ em, lừa đảo và uy hiếp…

Trong khi giáo phái biến chất đã phải trả giá, cuốn sách của Sarah Edmondson gây ra không ít tranh cãi. Nhiều câu hỏi được đặt ra, liệu nữ diễn viên Canada có phải là một nhà nữ quyền dũng cảm, đại diện cho tiếng nói nạn nhân trong thời đại #Metoo? Hay cô đang hưởng lợi từ “giáo phái tình dục”, lợi dụng cơ hội để tìm kiếm sự nổi tiếng? Được biết, Sarah Edmondson đã đồng ý đóng vai chính trong series tài liệu về NXIVM.

Tú Oanh

Theo NY Times, NY Post

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/van-hoa/sao-nu-ke-ve-12-nam-tham-gia-giao-phai-tinh-duc-1465659.tpo