Sao trẻ lập công, Man United thắng tưng bừng ở Old Trafford

Không thực sự lấn lướt trước Stoke trong phần lớn thời gian trận đấu nhưng những khoảnh khắc tỏa sáng của hàng công, đặc biệt từ các chân sút trẻ như Jesse Lingard và Anthony Martial, đã giúp Man United có trọn 3 điểm trên sân nhà rạng sáng 3-2.

Giành hai chiến thắng trong vòng 4 ngày ở cả cúp FA lẫn sân cỏ Ngoại hạng, Man United có vẻ như đang tìm lại được chính mình sau chuỗi ngày gian khổ kéo dài tưởng không có điểm dừng. Thứ hạng vẫn chưa được cải thiện, thậm chí vẫn bị West Ham đeo sát trên bảng xếp hạng nhưng quan trọng là lối chơi của “Quỷ đỏ” đã khởi sắc hơn rất nhiều. Không còn “ru ngủ” khán giả nhà, thay vào đó, các cầu thủ Man United đã khiến ông thầy Van Gaal phải nhiều phen bật dậy trong khu vực kỹ thuật còn cầu trường Old Trafford đã lại rộn tiếng hò reo theo từng pha bóng, bất kể khi họ tấn công hay phải lùi sâu về phòng ngự.

Juan Mata không ghi bàn nhưng góp công lớn vào chiến thắng

Không còn nữa một Man United cả chục trận liên tiếp không biết thắng, thậm chí còn không thể ghi bàn trong hiệp đấu đầu tiên. Derby County và Stoke City đã phải trải nghiệm cảm giác bị Man United ghi bàn, không những thế còn ghi bàn rất sớm và giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số khá đậm.

Nếu chăm chút cơ hội hơn, đội chủ nhà đã có thể mở tỉ số từ phút thứ 3 khi Anthony Martial chuyền bóng thuận lợi cho Juan Mata ngay trong vòng cấm địa Stoke City. Chỉ tiếc là cầu thủ người Tây Ban Nha lại dứt điểm có phần nóng vội, bóng đi vọt xà ngang. Mata cũng có thêm vài tình huống tương tự trong 45 phút đầu trận nhưng đều không xử lý thành công.

Jesse Lingard lao người đánh đầu, ghi bàn cho M.U

Bàn thắng cuối cùng cũng đến với “Quỷ đỏ” ở phút 14 sau một pha dàn xếp đá phạt góc. Bóng đến chân Juan Mata và anh lập tức đẩy sâu xuống cánh trái cho hậu vệ Cameron Borthwick-Jackson thoát xuống. Đường chuyền tiếp theo của cầu thủ 18 tuổi này vào trung lộ khá thấp nhưng Jesse Lingard vẫn kịp nhoài người đánh đầu, không cho thủ thành Jack Butland có cơ hội cản phá.

Hậu vệ trẻ Borthwick-Jackson gây ấn tượng trong màu áo M.U

Sau khi bỏ lỡ một tình huống có thể phá lưới đội khách dù đã đi bóng qua ba hậu vệ Stoke, phút 23, Anthony Martial chuộc lỗi khi nhận đường chuyền của Wayne Rooney và tung ngay cú cứa lòng, bóng găm vào góc xa cầu môn Stoke trong khi thủ thành Jack Butland chỉ còn biết đứng nhìn.

Đồng đội chia vui với Martial (9), cầu thủ được chấm điểm cao nhất trận

Từ đó cho đến cuối hiệp một, bóng hầu như chỉ lăn trên phần sân Man Uunited khi đội khách Stoke tràn lên tấn công dữ dội. “Sát thủ” Marko Arnautovic vẫn đáng gờm như trận lượt đi nhưng lần này anh lại kém may mắn trước cầu môn Man United. Ibrahim Afellay và Jonathan Walters cũng có cơ hội rút ngắn cách biệt, kể cả đưa Stoke vượt lên ngay trong hiệp đấu này nhưng đều không tận dụng thành công.

Rooney liên tục ghi bàn, tìm lại cái duyên của một sát thủ

Bàn thắng của Wayne Rooney phút 53 gần như đã đập tan mọi nỗ lực của đội khách. Không lâu sau khi bị trọng tài từ chối một bàn thắng vì cho rằng anh đã phạm lỗi trong tranh chấp bóng với Phil Bardsley, Rooney “trút giận” vào pha đệm bóng cận thành từ đường chuyền chuẩn xác đến từng milimet của Anthony Martial.

Man United bay bổng với chiến thắng ở Old Trafford

Martial rồi cầu thủ vào thay người Memphis Depay bỏ qua vài tình huống ghi bàn trong khoảng 15 phút cuối trận nhưng tỉ số 3-0 là quá đủ cho một chiến thắng tưng bừng của “Quỷ đỏ”. Chỉ còn cách đội xếp thứ tư là Arsenal đúng 5 điểm, Man United lặng lẽ trở lại và cuộc đại chiến với Chelsea cuối tuần này được xem là bước ngoặt cho hành trình tìm về Top 4 của thầy trò HLV Van Gaal.

Đông Linh - Ảnh: Reuters

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/sao-tre-lap-cong-man-united-thang-tung-bung-o-old-trafford-20160203082615923.htm