Sao Việt ngày 10/6: Quốc Trường lộ ảnh đầu cua mất chất soái ca
Người mẫu Cao Ngân trở lại sau 2 năm gây sốc với hình ảnh 'ốm trơ xương'; Lê Dương Bảo Lâm: 'Tôi không dại đem lòng tự trọng ra để dàn cảnh'; Ngọc Sơn bật khóc trên sân khấu sau 30 năm đi hát... là những tin chính trong ngày 10/6.
Người mẫu Cao Ngân trở lại sau 2 năm gây sốc với hình ảnh “ốm trơ xương”
Sau thời gian đó, Cao Ngân đã về quê để dưỡng bệnh. Mới đây, người mẫu Cao Ngân tham gia chương trình “Khoảnh khắc cuộc đời” với hình ảnh khỏe mạnh và tươi tắn.
Lê Dương Bảo Lâm: 'Tôi không dại đem lòng tự trọng ra để dàn cảnh'
Tối 9/6, trên mạng xã hội xuất hiện clip Lê Dương Bảo Lâm bị đánh đập khi phát cơm từ thiện trước cổng bệnh viện Ung Bướu (TP.HCM). Theo những gì clip ghi lại, dù đã cố nhẫn nhịn nhưng nam diễn viên vẫn bị người đàn ông giấu mặt lao vào hành hung.
Ông Lâm An Đông, tài xế xe ôm trước Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, cho biết vụ việc xảy ra khoảng 10h sáng 9/6. Thời điểm trên, ông Đông thấy nhóm tình nguyện viên phát cơm miễn phí bên đường đối diện bệnh viện và nhiều người dùng điện thoại để ghi hình.
Ngọc Sơn bật khóc trên sân khấu sau 30 năm đi hát
Không phải ngẫu nhiên mà Ngọc Sơn lại chọn Hà Nội cho đêm nhạc đặc biệt của mình. Ngọc Sơn có rất nhiều kỷ niệm với Hà Nội. "Tình cảm của đại gia đình ở Hà Nội luôn yêu thương, gắn bó và đem lại những cảm xúc đặc biệt cho Ngọc Sơn khi đứng trên sân khấu", Ngọc Sơn chia sẻ.
Quốc Trường lộ ảnh đầu cua mất chất soái ca
Về nhà đi con đang là một trong những bộ phim truyền hình nhận được sự quan tâm từ khán giả hiện nay. Đảm nhận vai Vũ sở khanh trong phim, Quốc Trường bất ngờ trở thành cái tên gây chú ý trong lòng người hâm mộ nhờ vẻ ngoài điển trai đúng chất thiếu gia và lối diễn xuất tự nhiên.
Tuy nhiên, mới đây, dân mạng "đào mộ" được loạt ảnh quá khứ thời tóc húi cua lộ đường "bò liếm" cao tít, mặt hốc hác gầy guộc khác hẳn hình ảnh "soái ca" hiện tại. Fan girl đứng hình và vỡ mộng mất 5 giây: "Tan vỡ", "Tình chỉ đẹp khi tình dang dở, Vũ chỉ đẹp khi tóc đầy râu", "Ôi trời, mất hết cả hình tượng", "Đúng là cái răng cái tóc là góc con người"...