Sập bẫy 'đấm lưng giải mỏi'

Sau khi nghe lời rủ rê 'đấm lưng giải mỏi' của bà chủ quán nước, anh T.T.T (1988, trú H. Đông Hòa, Phú Yên) đồng ý. Thế nhưng, khi vừa đặt lưng xuống, anh T. đã bị 2 người đàn ông lao vào 'tẩm quất' vì dám 'nằm ngủ' trên giường của bà chủ quán.

Sau khi nghe lời rủ rê “đấm lưng giải mỏi” của bà chủ quán nước, anh T.T.T (1988, trú H. Đông Hòa, Phú Yên) đồng ý. Thế nhưng, khi vừa đặt lưng xuống, anh T. đã bị 2 người đàn ông lao vào “tẩm quất” vì dám “nằm ngủ” trên giường của bà chủ quán. Cuối cùng, các đối tượng lộ mặt thật khi yêu cầu anh T. đưa tiền để được “giải quyết”.

Đồng Văn Luy và Bùi Văn Tĩnh.

Theo kết quả điều tra ban đầu của CAH Chư Sê, khoảng 14 giờ ngày 12-11, anh T. điều khiển ô-tô từ TP Pleiku (Gia Lai) về TP Tuy Hòa (Phú Yên). Khi đến địa phận thôn 1 (xã Ia Pal, H. Chư Sê) thì thấy có quán nước bên đường nên ghé vào nghỉ ngơi chuẩn bị cho hành trình dài. Ngồi uống nước được một lúc thì bà chủ quán nước là N.T.N.A (1972) ra bắt chuyện. Sau vài câu hỏi xã giao và ánh mắt lúng liếng, bà chủ quán ngỏ ý mời anh T. đấm lưng giải mỏi. Nhìn bà chủ quán dù đã lớn tuổi nhưng vẫn còn chút “mặn mà” nên anh T. tặc lưỡi đồng ý rồi theo bà chủ quán ra căn phòng phía sau nhà.

Cởi chiếc áo vắt lên dây, anh T. vừa đặt lưng xuống chiếc giường thì bất ngờ một nam thanh niên mặt mũi bặm trợn đi vào. Thấy bà chủ quán và anh T. đang ở chung trong phòng, nam thanh niên này lao vào “tẩm quất” anh T. một trận vì dám “nằm ngủ” trên giường của bà chủ quán. Vừa “tẩm quất” bằng những nắm đấm cật lực, nam thanh niên vừa đe dọa anh T. phải gọi người nhà đến để đưa tiền “chuộc thân”, nếu không anh T. phải “bỏ xác tại đây”.

Dù biết bị sập bẫy lừa nhưng do bị “giải mỏi” quá sức và bị đe dọa nên anh T. hoảng sợ nói không có tiền mà chỉ còn một ít trong thẻ ATM. Khi anh T. lấy chiếc ví đưa cho nam thanh niên trên để kiểm tra thì y từ chối. Cùng lúc đó, một nam thanh niên khác cho là “chồng hờ” của bà chủ quán nước xuất hiện. Lúc này, với lý do anh T. đang nợ tiền mình, nam thanh niên mặt mũi bặm trợn rủ thêm đối tượng này cùng đi với mình và anh T. ra trụ ATM của Ngân hàng BIDV Cheo Reo (tại TT Chư Sê) để anh T. rút tiền. Nghe vậy, đối tượng “chồng hờ” của bà chủ quán nháy mắt đồng ý, sau đó cả hai cùng đi ô-tô của anh T. ra trụ ATM rút tiền.

Sau khi rút tiền xong, đối tượng mặt mũi bặm trợn điều khiển ô-tô chở anh T. cùng đối tượng còn lại ra khu vực nghĩa địa của xã Ia Pal. Tại đây, đối tượng từng “tẩm quất” anh T. bảo anh xuống xe rồi cầm đá đe dọa, buộc nạn nhân đưa hết số tiền đang có, nếu không sẽ đập xe và tiện thể “chôn xác” anh tại nghĩa địa. Thấy vậy, anh T. nói rút tiền còn được 800.000 đồng và đưa thêm chiếc ĐTDĐ Samsung J5 để xin các đối tượng cho ra về thì được đồng ý. Lúc lên xe, gã “chồng hờ” của bà chủ quán lục ví của anh T. để kiểm tra thì thấy còn hơn 1 triệu đồng nên định vét sạch. Tuy nhiên, sau đó cả 2 đối tượng để lại trong ví cho anh T. vài trăm nghìn gọi là đổ xăng để về Phú Yên.

Sau khi thoát được màn “tẩm quất”, đe dọa của 2 đối tượng, anh T. tìm đến trụ sở CAH Chư Sê trình báo sự việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và quá trình điều tra, CQĐT xác định 2 đối tượng trên là Bùi Văn Tĩnh (1978) và Đồng Văn Luy (1984, cùng trú thôn 1, xã Ia Pal, H. Chư Sê). Đến 19 giờ cùng ngày, CQĐT CAH Chư Sê đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với 2 đối tượng trên. Tại CQĐT, Luy và Tĩnh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, trong đó Luy là đối tượng trực tiếp đánh và đe dọa anh T., còn Tĩnh là gã “chồng hờ” của bà chủ quán N.T.N.A.

Hiện CQĐT CAH Chư Sê vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đồng Văn Luy và Bùi Văn Tĩnh để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”. Qua vụ việc trên, CQĐT CAH Chư Sê thông báo, có nạn nhân nào bị cưỡng đoạt tài sản với thủ đoạn tương tự, đến trình báo tại trụ sở CAH Chư Sê để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

MINH TÂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_175218_sap-bay-dam-lung-giai-moi-.aspx