Sập cổng Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk do... gió!

Một cơn gió đã cuốn sập cổng chào của Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk khiến du khách hú vía.

Vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng nay (18-2), cổng chào Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk (nằm trên đường Lê Duẩn, TP Buôn Ma Thuột) bất ngờ đổ sập khiến du khách một phen hú vía.

Cổng chào bảo tàng tỉnh Đắk Lắk đổ sập

Cổng chào bảo tàng tỉnh Đắk Lắk đổ sập

Theo quan sát của phóng viên, cổng chào này có chiều cao khoảng 4 mét, chiều rộng khoảng 5 mét. Hai bên trụ cổng được xây bằng gạch, không có sắt thép.

Anh Trần Văn Bảo (một du khách đến từ TP HCM) cho biết anh cùng với một số người bạn sáng nay có đến bảo tàng để tham quan. Khi đoàn khách vừa chuẩn bị vào cổng thì cổng chào bất ngờ đổ sập khiến nhiều người trong đoàn hú vía. "Chậm một chút nữa thôi là không biết chuyện gì sẽ xảy ra" - anh Bảo nói.

Mỗi ngày có hàng trăm lượt người qua cổng chào này nhưng rất may vào thời điểm đổ sập, không có ai đi qua

Ông Đinh Một, Giám đốc Bảo tàng văn hóa các dân tộc tỉnh Đắk Lắk, cho biết đây là cổng phụ của bảo tàng, trước đây được xây bằng gạch, không có sắt thép bên trong. Năm 2019, cổng này được thiết kế thêm khung sắt phía trên để làm cổng chào phục vụ cho Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột. "Sáng nay có gió mạnh cuốn sập cổng chào" - ông Một cho biết thêm.

Cổng được xây dựng bằng gạch, không có sắt thép

Bảo tàng văn hóa các dân tộc tỉnh Đắk Lắk được xây dựng năm 2008 với tổng vốn đầu tư lên đến hơn 80 tỉ đồng. Đây là một trong những bảo tàng lớn, hiện đại của cả nước. Hàng ngày, có hàng trăm lượt du khách vào tham quan, uống cà phê trong bảo tàng này.

Cao Nguyên

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/sap-cong-bao-tang-tinh-dak-lak-do-gio-20200218112011083.htm