Sắp xếp việc nhà, tham gia phòng dịch

Từ khi Ban CHQS huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) được giao nhiệm vụ tiếp nhận công dân từ các vùng dịch về cách ly, chị Nguyễn Thị Ngọc Yến, ở khối 1, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu luôn hăng hái, nhiệt tình, tự nguyện cùng cán bộ, chiến sĩ đơn vị chăm sóc, giúp đỡ người thực hiện cách ly.

Nhà chị Yến gần cơ quan quân sự huyện Quỳnh Lưu. Khi biết huyện nhà chuẩn bị tiếp nhận công dân từ các vùng dịch về cách ly, chị suy nghĩ, lúc này cả nước đang quyết liệt phòng, chống dịch, mình cần phải làm gì để góp phần đẩy lùi “giặc” Covid-19, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Một hôm, chị Yến đến nhà đồng chí Hồ Sỹ Nguyệt, Bí thư Đảng ủy thị trấn Cầu Giát, đề nghị được tham gia chống dịch. Ngay sau đó, chị Yến được lãnh đạo thị trấn giới thiệu với Ban CHQS huyện bổ sung vào lực lượng tham gia giúp đơn vị phục vụ công dân cách ly. Tại đây, chị Yến cùng với nhiều bà con trên địa bàn và cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện đảm nhiệm công tác hậu cần, từ phục vụ cơm nước hằng ngày cho hàng trăm người về cách ly, quét dọn vệ sinh, đến tiếp nhận lương thực, thực phẩm do bà con đóng góp...

 Chị Nguyễn Thị Ngọc Yến chế biến thực phẩm phục vụ người cách ly.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Yến chế biến thực phẩm phục vụ người cách ly.

Thời gian đầu, số lượng người phục vụ ít, trong khi khối lượng công việc nhiều, cơ sở vật chất còn thiếu nên mọi người làm việc rất vất vả. Khi biết huyện Quỳnh Lưu chuẩn bị mở thêm điểm cách ly ở xã Quỳnh Hoa, đón khoảng 200 công dân từ vùng dịch trở về, chị Yến không khỏi lo lắng về người phục vụ và cơ sở vật chất hậu cần, vì khu cách ly mới nằm cách Ban CHQS huyện khá xa. Sau khi trao đổi với chỉ huy đơn vị về những khó khăn đó, chị tình nguyện đi vận động các cơ quan, đơn vị, cá nhân trên địa bàn thị trấn Cầu Giát, xin ủng hộ cả về vật chất cũng như nhân lực tham gia phòng, chống dịch. Ban ngày chị đi làm, tối chị đến từng ngõ, gõ từng nhà để vận động. Điều đáng mừng là đi đến đâu chị cũng được người dân ủng hộ và tham gia tích cực. Ngoài ra, còn có 12 cơ quan, đơn vị đăng ký hỗ trợ: Bàn ghế, bát, đĩa, nồi, xoong, chảo, bếp ga công nghiệp, tủ đông, rạp che nắng che mưa, quạt cây, in ấn băng rôn tuyên truyền và 3 xe ô tô tải lưu động…

Từ ngày tham gia công việc này, ngày nào chị Yến cũng thức khuya, dậy sớm, vừa chủ động lo cơm nước cho chồng con và mẹ già, vừa hoàn thành tốt công việc được phân công. Ngày nào cũng vậy, khi công việc ở khu cách ly hoàn thành, chị về đến nhà thì mọi người đã đi ngủ. Trò chuyện với chúng tôi, chị Yến bộc bạch: “Sức khỏe của mình không được tốt, nhiều hôm đi làm về người đau ê ẩm, nhưng được chồng con động viên và thấy việc làm của mình góp phần chung tay đẩy lùi dịch Covid-19, nên mình càng cố gắng”.

Đại úy Bùi Duy Hiếu, Chủ nhiệm Hậu cần-Kỹ thuật, Ban CHQS huyện Quỳnh Lưu cho rằng: "Việc làm tự nguyện của chị Yến và nhiều hộ dân trên địa bàn càng thôi thúc chúng tôi quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong đợt cao điểm phòng, chống dịch”.

Được biết, chị Nguyễn Thị Ngọc Yến từng là giáo viên tiếng Anh, nhưng sau một vụ tai nạn, sức khỏe giảm sút, không thể đứng lớp, chị xin nghỉ ở nhà giúp chồng kinh doanh. Ngoài thời gian phụ giúp chồng phát triển kinh tế gia đình, chị còn mở lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho học sinh nghèo trên địa bàn, được bà con nhân dân địa phương quý mến.

Bài và ảnh: TƯỜNG HIẾU - HOÀNG KỲ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-viem-phoi-do-virus-ncov/sap-xep-viec-nha-tham-gia-phong-dich-614663