Sát hại chủ nợ, đốt xác trong thùng phuy: Lãi 18.000 đồng/triệu/ngày?

Ông Trường cho rằng, Tuấn vì áp lực lãi suất cao từ vay tín dụng đen nên mới ra tay sát hại chủ nợ trong lúc bị thúc ép.

Ngày 1/3/2020, thông tin từ Công an huyện An Dương, TP. Hải Phong cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Ngọc Tuấn (24 tuổi, trú tại thôn Tràng Duệ, xã Lê Lợi) để điều tra hành vi giết người, đốt xác phi tang trong thùng phuy.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 22/2/2020, khi Nguyễn Văn Lâm (25 tuổi) sang nhà Tuấn đòi nợ. Do không có tiền trả nên Tuấn bị Lâm nói nặng lời.

Bực tức, Tuấn xuống bếp cầm dao và khi anh Lâm đang bấm điện thoại Tuấn đã chém liên tiếp vào người Lâm.

Khi Lâm gục xuống bất tỉnh, Tuấn tháo chiếc nhẫn vàng, lấy 6 chiếc điện thoại di động và lục ví nạn nhân lấy 930.000 đồng, sau đó cho xác vào thùng phuy kéo ra sau vườn, lấy giẻ cho vào và châm lửa đốt.

Đối tượng Phạm Ngọc Tuấn. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp.

Đối tượng Phạm Ngọc Tuấn. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp.

Do lửa cháy kém, Tuấn tháo một ít xăng trong xe máy của nạn nhân đổ vào phuy và tiếp tục đốt rồi bỏ trốn.

Ông Phạm Văn Trường - bố nghi can cho biết, Tuấn là con duy nhất của gia đình. Học xong phổ thông, Tuấn đi nghĩa vụ và trở về địa phương năm 2016.

“Ngày còn học phổ thông, bố mẹ đi làm công ty, hàng ngày đi học về nó lủi thủi nấu cơm ăn. Ngày mới đi nghĩa vụ về, thằng Tuấn nó không nghịch ngợm, chơi bời như bây giờ. Ra quân dành dụm được một số tiền, tôi thấy nó mua một chiếc xe máy làm phương tiện đi lại, làm ăn" - ông Trường kể.

Tuy nhiên, cuộc sống gia đình ông Trường không êm ấm. Hai năm nay vợ chồng ông ly thân, căn nhà chỉ còn 2 bố con ở. Cũng từ đây, cuộc sống của Tuấn bắt đầu sa ngã, hay tụ tập với đám bạn xấu. Tuấn có dấu hiệu nghiện ma túy và thuộc diện theo dõi của công an địa phương.

Không có công ăn việc làm, để có tiền ăn chơi, ban đầu Tuấn đi vay mượn của bạn bè, khi không thể vay của bạn được nữa, tín dụng “đen” là con đường duy nhất Tuấn bấu víu để kéo dài cuộc chơi.

Ông Trường buồn bã: “Cơ quan công an có nói với tôi rằng, con trai tôi có nợ của Lâm số tiền 30 triệu. Lâm tính lãi 18.000đ/ triệu/ngày, một con con số “cắt cổ”. Tôi không biết Tuấn nó vay khi nào nhưng đã khá lâu rồi.

Ngay cả cái xe máy nó mua trả góp hơn 50 triệu cuối cùng nó cũng đem đi cầm cắm để trả nợ cho người ta. Tôi đoán nó không chỉ vay nợ của Lâm mà còn của 1 số người nữa, lấy chỗ nọ đập nợ vào chỗ kia để rồi cuối cùng mất khả năng trả nợ.

Tín dụng “đen” đã cướp mất cuộc đời của Lâm và chính con tôi. Tôi cũng không thể làm gì khác hơn là cầu mong sự tha thứ của gia đình nạn nhân đối với gia đình chúng tôi".

Huỳnh Long

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/sat-hai-chu-no-dot-xac-trong-thung-phuy-lai-18000-dongtrieungay-3397784/