Sát hại dã man chủ tiệm tạp hóa rồi uống thuốc sâu tự tử, kẻ thủ ác sau đó lại có quyết định bất ngờ

Gã đàn ông xuống tay tàn ác với chủ tiệm tạp hóa rồi uống thuốc sâu tự tử kết liễu luôn đời mình. Nhưng sau đó, kẻ thủ ác lại sợ chết vội vàng đến bệnh viện cầu cứu.

Sáng 29/4, thông tin với Người Lao Động, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bị can đối với Nguyễn Thanh Tuấn (46 tuổi; ngụ thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 16h ngày 24/4, Tuấn chạy xe máy từ nhà đến tiệm tạp hóa của bà N.T.M.K (48 tuổi; ngụ xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa) để giải quyết chuyện tiền bạc giữa 2 cá nhân.

Hiện trường án mạng. (Ảnh: PLO)

Tuy nhiên, trong lúc nói chuyện, Tuấn và chị K. xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, người đàn ông liền rút hung khí giấu sẵn đâm chủ tiệm tạp hóa nhiều nhát vào ngực, vùng bụng gây thương tích nặng. Chị K. được người dân đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Đáng chú ý, thời điểm sau khi gây án, Tuấn cầm chai thuốc trừ sâu đem theo uống để tự tử. Nhưng lúc về nhà, y lo sợ cái chết nên đã chạy vội ra bệnh viện huyện Thủ Thừa báo đã uống thuốc nhiều trừ sâu tự tử.

Bệnh viện huyện lập tức chuyển bệnh nhân lên bệnh viện đa khoa đa khoa Long An để điều trị. Sau 5 ngày nằm viện, Tuấn hồi phục sức khỏe trở lại bình thường. Sau đó, Công an bắt tạm để điều tra về vụ án mạng tại tiệm tạp hóa.

Thiên An

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/ga-dan-ong-giet-chu-tiem-tap-hoa-roi-uong-thuoc-sau-tu-tu-va-cai-ket-202304292106337278.html