Sát hại nữ MC: Nghi phạm trốn vợ đi đầu thú

Sau gần 1 tuần bỏ trốn, nghi phạm sát hại nữ MC đám cưới nói dối vợ là về quê nhận công trình xây dựng, rồi ra đầu thú.

Nghi phạm đó là Nguyễn Minh Thanh (20 tuổi, trú tại xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang). Còn nạn nhân là chị Hồ Thị Kim T. (32 tuổi, trú tại huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang), làm nghề MC đám cưới.

Theo tìm hiểu, trong thời gian bỏ trốn sau khi sát hại chị T. rồi giấu xác vì đòi quan hệ tình dục không được, nghi phạm Thanh có những diễn biến tâm lý rất phức tạp.

Theo đó, sau khi gây án, anh ta về nhà ngủ cùng vợ. Sáng hôm sau, Thanh quay lại đám cưới lấy chiếc xe máy hiệu Nouvo biển số: 62L1 – 179.83, của nạn nhân đem đi cầm đồ, rồi cùng nhà trai đi rước dâu bình thường.

Nghi phạm Nguyễn Minh Thanh tại cơ quan công an

Ngày hôm sau, Thanh chở vợ tới tỉnh Bình Dương làm việc như thường lệ. Trong những ngày ở Bình Dương, Thanh dùng điện thoại của chị T. nháy vào nhiều số điện thoại khác nhau rồi lại tắt nguồn.

Đến ngày 2/12, Thanh có điện thoại bà nội nói là đã giết MC dẫn chương trình trong đám cưới người cậu. Riêng với vợ, Thanh nói là đã nhận công trình xây dựng ở tỉnh An Giang nên về thi công.

Sau đó, anh ta mang tiền về chuộc xe máy của chị T. tại tiệm cầm đồ, rồi chạy thẳng tới cơ quan công an đầu thú. Từ lời khai của Thanh, cơ quan công an tìm thấy thi thể của chị T. đang trong tình trạng phân hủy. Kết quả khám nghiệm tử thi kết luận chị T. tử vong do ngạt nước.

Nữ MC đám cưới bị sát hại vì từ chối quan hệ tình dục kiểu qua đường

Trước đó, như đã đưa tin, ngày 26/11 khi đi làm MC tại đám cưới tại gần nhà Thanh, chị T. và Thanh đã quen nhau và cho nhau số điện thoại.

Khoảng 23h cùng ngày, chị T. rời đám cưới và cùng Thanh ra phía hông rạp cưới trò chuyện. Tại đây, Thanh đòi quan hệ tình dục nhưng bị chị Thanh từ chối.

Thanh khai, khi anh ta đòi chị T. cho quan hệ tình dục thì chị T. kêu Thanh bỏ vợ con để sống chung với mình thì mới cho Thanh "quan hệ".

Thanh không đồng ý việc bỏ vợ để sống chung với chị T. và nói chỉ muốn quan hệ qua đường, chứ không bỏ vợ con được. Bực tức, Thanh đánh và dìm chị T. xuống nước cho tới chết.

Sau đó, Thanh lột quần áo của nạn nhân vứt vào bụi sậy, rồi vác xác chị này dìm xuống mương nước sau nhà mình. Nghi phạm lấy tấm bê tông đè lên thi thể cho khỏi nổi lên.

Những ngày sau đó, gia đình chị T. và cơ quan công an tìm kiếm chị khắp nơi nhưng không thấy tung tích. Trong khi đó, quần áo và chứng minh nhân dân của chị vẫn gửi ở nhà nghỉ.

Gia đình nạn nhân cho biết, trong thời gian chị T. mất tích, mẹ chị có ngủ mơ thấy con gái. Điều đó khiến cho gia đình nạn nhân càng thêm tin vào việc chị này đã xảy ra chuyện chẳng lành. Nhưng phải tới khi Thanh ra đầu thú thì mọi việc mới được sáng tỏ.

Văn Tuấn

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/sat-hai-nu-mc-nghi-pham-tron-vo-di-dau-thu-3370476/