Sát hại sư trụ trì rồi về giặt quần áo dính máu

Sau khi sát hại sư trụ trì, Tâm cầm số tiền và tài sản cướp được đi về nhà rồi giặt giữ quần áo dính vết máu hòng phi tang.

Vụ sát hại sư trụ trì chùa Quảng Ân ở thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Thuận (Bình Thuận) vẫn đang khiến dư luận xôn xao.

Sáng ngày 29/3, Đại tá Phạm Thật, Phó giám đốc Công an tỉnh cho biết, toàn bộ sự thật về vụ án đã được làm rõ, nghi phạm đã bị bắt giữ và hầu hết tang vật chứng được thu giữ phục vụ công tác điều tra mở rộng.

Theo đó, nghi can Nguyễn Thanh Tâm (31 tuổi, trú tại khu phố 5, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân) có canh tác cây thanh long, dẫn đến nợ nần tiền mua phân bón tại một số cửa hàng nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của nhà chùa để trang trải nợ nần và tiêu xài.

Tối ngày 22/3, Tâm biết sư thầy Thích Nguyên Lộc (trụ trì chùa Quảng Ân) ở một mình nên đã lên kế hoạch đột nhập.

Thực nghiệm điều tra tại nghĩa trang nơi Tâm đốt túi xách và phi tang hung khí. Ảnh: Infonet

Thực nghiệm điều tra tại nghĩa trang nơi Tâm đốt túi xách và phi tang hung khí. Ảnh: Infonet

Sau khi bị phát hiện, Tâm đã lấy khúc cây đánh tới tấp vào mẹ con bà Nguyễn Thị Phượng và sư thầy Thích Nguyên lộc.

Gây án xong, Tâm cho tất cả tiền, điện thoại, 2 chùm chìa khóa, 1 xâu hạt vào chiếc túi xách của thầy Thích Nguyên Lộc, cầm cả đoạn cây làm hung khí gây án rời khỏi chùa đi vào khu nghĩa địa thị trấn Tân Nghĩa ở gần đó.

Tại đây, Tâm vứt hung khí gây án vào bụi rậm, đốt chiếc túi xách rồi cầm số tiền và tài sản cướp được đi về nhà, giặt giũ quần áo dính vết máu hòng phi tang.

Đến trưa cùng ngày, đối tượng sử dụng xe máy của mình (xe Exciter, BKS 86B5-146.68) rời khỏi địa phương vào lẩn trốn tại nơi vợ của Tâm đang thuê ở trọ tại phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, TP.HCM.

Trên đường tẩu thoát, do sợ định vị từ những chiếc ĐTDĐ cướp được nên Tâm vứt cả 3 chiếc, 2 chùm chìa khóa và xâu hạt xuống một mương nước bên lề đường Võ Nguyên Giáp, thuộc phường Phước Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Trước khi vào TP.HCM, Tâm cất giấu tại nhà hơn 250 triệu đồng. Thời gian lẩn trốn tại TP.HCM, Tâm chuyển vào tài khoản của vợ hơn 100 triệu đồng, số tiền còn lại Tâm trả tiền nợ (trả trực tiếp) cho hơn 10 người tại địa phương.

Về tình tiết nghi vấn tại sao lại có sự có mặt của mẹ con bà Nguyễn Thị Phượng đêm xảy ra vụ thảm án, sư thầy Thích Nguyên Tịnh (chùa Quảng Ân) trình báo, do sư thầy Thích Nguyên Lộc có tiền sử bị bệnh tim nên có nhờ mẹ con bà Phượng đến chùa ngủ lại để giúp đỡ, lo liệu, phòng khi có chuyện bất trắc.

Được biết, Tâm là một phật tử thân thiết ở chùa Quảng Ân. Tâm mới cưới vợ nên chưa có con. Vợ chồng Tâm sống cùng bố và một người chị gái bỏ chồng. Trước đó, hoàn cảnh gia đình Tâm còn khó khăn nhưng mấy năm gần đây, con cái đều có việc để làm.

Thanh Giang (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/sat-hai-su-tru-tri-roi-ve-giat-quan-ao-dinh-mau-3399475/