Sạt lở đất nghiêm trọng ở Hòa Bình: Vừa từ viện về, lại phải 'sơ tán'

Vừa cùng con trai trở về từ bệnh viện, người mẹ nghèo cùng cả gia đình 4 khẩu lại phải 'sơ tán' khẩn cấp do sạt lở đất, căn nhà bao năm dành dụm xây cất đang trượt dần xuống phía lòng sông Đà.

Chị Nhung cùng cả gia đình 4 người mượn tạm được căn nhà đã xiêu vẹo ở tạm sau khi phải di dời khẩn cấp do sạt lở đất

Vừa từ viện về đã phải “sơ tán” khẩn cấp

Dưới ánh sáng đèn ôtô trong đêm, con đường nhựa dẫn vào xóm Máy Giấy, xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình nhu nhú đá, nhiều đoạn “ổ gà, ổ chó” dày đặc.

Đường dẫn vào xóm Máy Giấy, xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình khá khó đi, nhiều đoạn đá lởm chởm.

Tới ngày 3.8, sau 3 ngày đi “ngủ lang”, gia đình chị Nguyễn Thị Nhung 4 người mới mượn được ngôi nhà cũ của hộ đã rời làng đi cách nay 10 năm.

Trong lờ mờ ánh điện, căn nhà chị Nhung mượn được xiêu vẹo, mái ngói đã xô, nằm lọt thỏm giữa 2 ngôi nhà 3 tầng khang trang, trần nhà mới chăng tấm bạt lớn màu cam mới tinh để mưa khỏi dột.

Sâu trong 2 gian nhà tối tăm, ẩm mốc, người phụ nữ 46 tuổi mắt nặng trĩu, da đen sạm, ôm đứa con trai 9 tuổi vừa mới từ bệnh viện về.

“Con tôi mới mổ ruột thừa chưa được 1 tháng, đúng sáng 1.8 nó lại kêu đau bụng nên tôi đưa nó đi viện khám, khám xong vừa về đã được lệnh sơ tán ngay vì sạt lở đất, người ta cũng cấm luôn cả đường. Chẳng có tài sản gì, chỉ tiếc ngôi nhà vì đó là tài sản cả đời của hai vợ chồng”, chị Nhung buồn rầu nói.

Nhón chân thoát nghèo đã lại trắng tay

Gia đình chị Nguyễn Thị Nhung, anh Nguyễn Xuân Thủy sống tại xóm Máy Giấy đã nhiều năm, cũng nhiều năm liền, gia đình nằm trong diện hộ nghèo của xã Dân Hạ.

Tấm bạt căng tạm để tránh mưa trong ngôi nhà gia đình chị Nhung mới mượn được

Anh chị cùng 2 con nương tựa vào nhau làm đủ thứ nghề kiếm sống, chị làm chổi chít, anh đi bốc vác, ai thuê gì làm nấy, cứ thế sống qua ngày.

“Thằng cu đi học cả ngày mà không ở bán trú nên tôi phải đưa đón ngày 4 lượt, hôm nào không phải đón nó thì kiếm được 100 nghìn”, chị Nhung vẫn ôm đứa con trai trong lòng.

Năm 2017, gia đình anh chị mới thoát nghèo, dành dụm, vay mượn cất được ngôi nhà 60m, đổ mái bằng.

Ngôi nhà nhỏ nép bên sông, cách lòng sông Đà gần 100m, nhiều năm rồi không sao, tới năm nay, mưa lớn làm sạt lở đất, cả gia đình chị phải sơ tán khẩn cấp, tài sản cả đời của hai vợ chồng cũng sắp tuột xuống sông.

Chính quyền huyện đã về khảo sát nơi dự kiến tổ chức tái định cư cho những hộ dân phải di dời khẩn cấp do sạt lở đất, nhưng chưa biết tới khi nào mới thành hình.

“Thằng cu chuẩn bị vào lớp 4, sắp khai trường rồi mà tới giờ sách vở vẫn chưa có, chưa có một cái gì, nợ mới trả xong, giờ tiền đâu xây nhà?”, người mẹ nghèo rầu rĩ.

Thành Trung

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/sat-lo-dat-nghiem-trong-o-hoa-binh-vua-tu-vien-ve-lai-phai-so-tan-623055.ldo