Sát nhân 17 tuổi và hành trình lật tẩy tội ác kinh hoàng sau khi phát hiện bộ hài cốt trong bể nước

Khoảng 13 năm trước, Thành đã sát hại một người phụ nữ bán gas rồi phi tang thi thể xuống bể nước bỏ hoang. Sau hơn 10 năm, vụ án chìm vào quên lãng, kẻ thủ ác tưởng như đã 'an toàn' thì thi thể nữ nạn nhân được phát hiện một cách bất ngờ.

Ngày 6/12, ông Quỳ (xã Lại Xuân, Thủy Nguyên, Hải Phòng) bị mất chó nên lùng sục khắp nơi để tìm. Khi mò tới một bể nước bỏ hoang, ông Quỳ sửng sốt phát hiện bộ hài cốt người không còn nguyên vẹn.

Thông tin được báo về cho Công an huyện Thủy Nguyên, Công an TP Hải Phòng. Qua khám nghiệm, công an nhận thấy có dấu hiệu của vụ án giết người nên đã khởi tố để điều tra.

Mất 7 ngày, Công an Hải Phòng mới tìm ra tìm tung tích của bộ hài cốt dưới bể nước là chị Nguyễn Thu Thanh (SN 1988, trú tại xã Lại Xuân, Thủy Nguyên, Hải Phòng).

Trước đây 13 năm, chị Thanh sau một lần đi giao gas đã mất tích, kể từ đó gia đình, chính quyền đã nhiều lần tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả. Những tưởng, người phụ nữ này đã hoàn toàn "mất dấu" thì bất ngờ xương cốt của chị được phát hiện.

Hiện trường vụ án (ảnh tư liệu)

Các điều tra viên Công an Hải Phòng đã gặp phải một vụ án khó. Địa điểm nạn nhân Thanh bị phi tang gần một mỏ đá, vào khoảng năm 2010, thời điểm chị Thanh mất tích, nơi đây có vài hộ dân sinh sống. Tuy nhiên, sau ngần ấy năm, nhiều người đã chuyển đi. Mỏ đá trước đây cũng đông người làm, nhưng hiện tại đã bỏ hoang.

Vậy, chị Thanh đã bị ai sát hại? Dù chưa biết kẻ thủ ác, nhưng các điều tra viên nhận định đó phải là đối tượng sinh sống tại địa bàn, thông thạo địa hình.

Hàng trăm đối tượng nghi vấn được đưa vào diện "theo dõi". Thế nhưng kết quả thu lại vô cùng hạn chế. Nhiều đối tượng vốn nghiện ma túy, có tiền án, tiền sự sinh sống gần khu vực phát hiện thi thể chị Thanh đã bỏ đi biệt tích, số khác đã chết.

Qua xác minh, công an được biết nơi phát hiện xương cốt chị Thanh là bể nước bỏ hoang của nhà ông Quỳ. Vào thời điểm chị Thanh mất tích, bị sát hại, người đàn ông này đang chấp hành án, không có ở nhà.

Ông Quỳ sinh sống cùng 1 người phụ nữ khác tên H, tuy nhiên sau thời điểm năm 2010 đến năm 2012 bà này cũng bị bắt về hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ. Chưa kể ông Quỳ là người đầu tiên phát hiện bộ xương nạn nhân, thế nên hai người này lập tức được "loại nghi".

Năm 2010, chị Thanh có cửa hàng gas, công an đã lần theo các số điện thoại gọi giao mặt hàng này vào ngày chị mất tích, thế nhưng chẳng có manh mối nào.

Những đối tượng hiềm nghi cũng được gọi hỏi và hầu hết họ đều không "liên quan". Vụ án xảy ra quá lâu, hiện trường thay đổi, những con người từng sinh sống tại khu vực nói trên nếu không già yếu, chết thì cũng đã chuyển đi, gây nhiều khó khăn cho công tác xác minh.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an Hải Phòng "rút" danh sách nghi phạm xuống còn khoảng 20 người. Trong số này, các anh thấy nổi lên đối tượng Bùi Trung Thành (SN 1993). Thành là con trai bà H (người sinh sống như vợ chồng với ông Quỳ).

Thời điểm đầu tiên, Thành không nằm trong diện nghi vấn. Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường, Thành đều có mặt theo dõi, "hóng chuyện".

Khi làm việc với công an, Thành nhất mực khai không biết gì, tuy thế, với những bằng chứng, tài liệu thu thập được trước đó, Công an Hải Phòng đã khiến Thành phải "cúi đầu" nhận tội.

Thành khai, năm 2010 hắn ta lúc ấy mới 17 tuổi và làm lái xe cho công trường khai thác đá lậu. Dù kiếm được tiền nhưng vì "dính" vào cờ bạc, ma túy nên đối tượng trở nên "bết bát".

Thiếu tiền chi tiêu, Thành phát hiện chị Thanh có nhiều đồ trang sức trên người nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản.

Đối tượng Thành (ảnh tư liệu)

Một ngày đầu tháng 12/2010, Thành tìm đến cửa hàng gas nhà chị Thanh để gọi giao hàng. Cũng vì lý do đối tượng gặp trực tiếp, không qua gọi điện nên thời gian đầu điều tra, Thành không nằm trong diện nghi vấn.

Khi chị Thanh đi xe máy, trở gas đến, Thành đã bất ngờ lấy tay giật sợi dây chuyền trên cổ chị Thanh khiến chị này đập đầu xuống đất, bất tỉnh. Nghĩ chị Thanh đã chết, Thành đưa thi thể nạn nhân ra bể nước bỏ hoang sau nhà giấu xuống đó nhằm phi tang.

Sợi dây chuyền Thành mang bán lấy tiền ăn tiêu hết. Xe máy nạn nhân được đối tượng đem vứt xuống song. Vào thời điểm năm 2010, gia đình chị Thanh đi tìm cũng phát hiện chiếc xe máy này. Tuy nhiên lúc ấy, ai cũng nghĩ chị Thanh bỏ đi "mất tích".

Thành khai, suốt 13 năm qua, gã luôn bị ám ảnh bởi tội ác mình gây ra và biết sẽ có một ngày phải đền tội.

Hiện Công an Hải Phòng đã tạm giữ hình sự Thành để làm rõ hành vi "giết người".

Chủ cửa hàng bị kẻ lạ mặt ném bom xăng trong đêm

T.Sơn

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/sat-nhan-17-tuoi-va-hanh-trinh-lat-tay-toi-ac-kinh-hoang-sau-khi-phat-hien-bo-hai-cot-trong-be-nuoc-172231224095251163.htm