Sát nhân cờ vua... gắng giết đủ 64 người

Từ năm 2001 đến 2006, Alexander Pichuskin đã sát hại gần 50 người quanh công viên Bitsevsky, Moscow (Nga) với mục tiêu lấp đầy bàn cờ vua 64 ô.

Công viên Bitsevsky nằm trong khu rừng hoang dã, rộng lớn.

Công viên Bitsevsky nằm trong khu rừng hoang dã, rộng lớn.

Những vụ mất tích bí ẩn

Năm 2001, nhiều cư dân sống gần công viên Bitsevsky ở thủ đô Moscow, đột ngột biến mất. Hầu hết họ là những người đàn ông trung niên hoặc đã nghỉ hưu. Tuy nhiên, do khu vực này đông người sinh sống nên không mấy ai bận tâm đến những người mất tích.

Đôi khi, phải 3, 4 ngày sau khi có người mất tích, người thân hoặc hàng xóm xung quanh mới báo công an. Dù vậy, lực lượng an ninh xung quanh khu vực cũng không lấy làm quan tâm.

Đến năm 2003, số người mất tích lên đến 30 người. Một số người mất tích là họ hàng. Số khác là bạn bè, hàng xóm sống trong những căn hộ liền kề nhau.

Trong thời gian này, người ta cũng truyền tai nhau tin tức về một thanh niên cố giết một phụ nữ nhưng không thành hay một người đàn ông muốn giết một thiếu niên. Tuy nhiên, xung quanh công viên Bitsevsky xanh mát, cuộc sống vẫn trôi qua tẻ nhạt.

Biến cố ập đến vào tháng 11/2005 khi cựu cảnh sát 63 tuổi, Nikolai Sakharchenko, được tìm thấy đã chết trong rừng Bitsevsky. Khám nghiệm tử thi cho thấy Nikolai đã bị sát hại và là vụ giết người đầu tiên được ghi nhận trong giai đoạn này.

Kể từ sau cái chết của Nikolai, cảnh sát bắt đầu thu thập thông tin về những người mất tích trong thành phố. Đến thời điểm này, họ bàng hoàng phát hiện ra số người mất tích đã lên đến 40 người, con số cao bất thường trong một khu vực vốn được coi là yên bình.

Bộ Nội vụ Nga lập tức thành lập tổ điều tra. Nỗi kinh hoàng bắt đầu lan rộng trong các khu chung cư và ga tàu điện ngầm xung quanh công viên. Từ một nơi xinh đẹp, công viên Bitsevsky được cho là bị ma ám.

Nhiều người kể rằng đã nghe thấy những tiếng khóc, tiếng la hét trong công viên. Trẻ em không được phép vào công viên hay đi chơi một mình.

Mở rộng tìm kiếm người mất tích, cảnh sát phát hiện nhiều mảnh thi thể nằm rải rác trong công viên. Nhiều thi thể được chứng minh là bị sát hại. Giả thuyết được ủng hộ nhiều nhất là một tên sát nhân hàng loạt đang ẩn nấp, rình rập con mồi trong khu vực quanh công viên Bitsevsky. Dù vậy, manh mối về kẻ giết người gần như bằng không.

Đến tháng 6/2006, bà mẹ đơn thân Marina Moskalyova, 36 tuổi, quyết định đi dạo trong công viên Bitsevsky với đồng nghiệp. Do điện thoại hỏng, chị Marina đã viết lại tên và số điện thoại của người bạn cho con trai, phòng trường hợp gia đình cần liên hệ gấp.

Nhưng tối hôm đó, chị Marina không trở về. Hôm sau, con trai của Marina gọi điện cho người đồng nghiệp kia để hỏi thăm mẹ nhưng người này nói rằng hôm qua không gặp Marina. Nhận thấy điều bất thường, cậu con trai liền báo cho cảnh sát.

Thi thể của Marina được tìm thấy ngày 14/6 tại công viên. Trong túi quần của nạn nhân còn lưu lại tấm vé tàu điện ngầm, từ đó, cảnh sát trích xuất camera xung quanh khu vực nạn nhân từng di chuyển qua để tìm điều bất thường. Tại sân ga, Marina được ghi lại đã mua vé tàu cùng người đồng nghiệp, Pichuskin - người đã phủ nhận đi chơi với nạn nhân vào ngày xảy ra sự việc.

Tất cả manh mối đều đổ dồn về Pichuskin. Dấu vân tay lạ xuất hiện ở nơi tìm thấy thi thể của nạn nhân trùng khớp với dấu vân tay của Pichuskin.

Tuổi thơ cô độc

Alexander Pichuskin khi còn nhỏ.

Pichuskin bị bắt vào ngày 16/6. Khi lục soát nhà của người này, cảnh sát phát hiện một bàn cờ 64 ô, trong đó 62 ô đã ghi chi chít con số ngày tháng. Nhiều ô thậm chí ghi tên những nạn nhân được cho là đã bỏ mạng dưới tay hắn.

Theo lời khai của Pichuskin, mỗi lần giết người, hắn ta sẽ đánh dấu vào một ô vuông trên bàn cờ với mục tiêu lấp đầy bàn cờ đó. Ngoài ra, hắn ta còn ghi vào một cuốn nhật ký miêu tả những người hắn đã ra tay sát hại.

Một thời gian sau, Pichuskin lại tuyên bố sẽ không chỉ lấp đầy bàn cờ mà sẽ giết người đến khi không thể làm điều này được nữa. Từ bàn cờ và cuốn nhật ký, câu chuyện của Pichuskin dần được hé lộ.

Alexander Pichuskin sinh ngày 3/4/1974 tại thành phố Mytishchi, Nga. Cha của hắn là một kẻ nghiện rượu và bỏ nhà đi khi con trai mới 9 tháng tuổi. Không lâu sau, Pichuskin cùng mẹ và ông ngoại chuyển đến sống tại quận Zyuzino, Moscow.

Từ nhỏ, Pichuskin là cậu bé lầm lì, ít nói, khó hòa đồng và thường xuyên bị bạn bè chế nhạo. Một lần nọ, cậu bị ngã khi đang chơi xích, dẫn đến chấn thương đầu, nên kể từ đó, Pichuskin bị biến chứng về giọng nói, phát âm không chuẩn.

Tai nạn cũng khiến Pichuskin gặp khó khăn trong việc điều chỉnh hành vi và tiết chế cảm xúc. Sau vụ tai nạn, cậu ta bắt đầu có những hành động bạo lực, lúc nào cũng trong tâm trạng cáu gắt, muốn gây hấn. Cậu bé được gia đình chuyển đến học tại một trường nội trú trị liệu ngôn ngữ.

Chuyển đến trường học mới, Pichuskin càng trở nên khép kín. Cậu không thích học nhưng thích chơi cờ vua và vẽ tranh. Khi Pichuskin đến tuổi vị thành niên, ông ngoại nhận ra cháu có năng khiếu chơi cờ vua nên đã đưa Pichuskin về nhà nuôi dạy. Ngày ngày, hai ông cháu cùng học tập và chơi cờ.

Nhờ sự dìu dắt của ông ngoại, thành tích học tập lẫn tinh thần của Pichuskin dần trở nên tốt hơn. Cậu bé tham gia vào nhiều hội thi cờ vua được tổ chức tại công viên Bitsevsky. Nhưng hạnh phúc không kéo dài mãi mãi.

Ông ngoại của Pichuskin đột ngột qua đời. Điều này giáng một đòn nặng nề vào tâm lý của chàng trai trẻ. Hơn nữa, cậu vẫn liên tục bị bắt nạt bởi những đứa trẻ xung quanh. Không thể vượt qua cú sốc tâm lý, Pichuskin ngày càng có thái độ chống đối xã hội và trở nên điên loạn.

Năm 1992, khi Pichuskin 18 tuổi, hắn ta đã ra tay sát hại bạn của mình là Sergei với lý do nạn nhân hẹn hò với người mà Pichuskin thích. Sau đó, hắn ta ngụy tạo hiện trường thành một vụ tự sát mà không bị ai nghi ngờ.

Cùng năm, hắn ta rủ một bạn học khác là Mikhail Odiychuk đến công viên rồi siết cổ nạn nhân bằng dây ni lông và ném xác xuống giếng. Cảnh sát không tìm thấy thi thể của Mikhail còn Pichuskin không nhận tội.

Bàn cờ vua đẫm máu

Alexander Pichuskin bị bắt ngày 16/6/2006.

Kể từ đó, Pichuskin luôn cảm thấy thôi thúc phải giết người. Hắn ta coi kẻ giết người hàng loạt Andrei Chikatilo, người đã giết hại tổng cộng 56 người, là thần tượng. Pichuskin thường mặc quần áo giống Andrei và nảy ra ý tưởng giết 64 người theo số ô trên bàn cờ.

Mọi chuyện bắt đầu từ tháng 5/2021, khi Pichuskin gặp ông Evgeny Pronin, 52 tuổi, trên đường và rủ đến công viên uống rượu. Khi ông ngà ngà say, Pichuskin dẫn ông đến miệng cống rồi đẩy xuống. Ông Evgeny chết vì bị sặc nước. Tối đó, khi về nhà, Pichuskin bắt đầu “lấp đầy” các ô cờ.

Một lần, khi Pichuskin đang cố đẩy anh Andrei Konovaltsev, 22 tuổi, xuống miệng cống thì 2 người phụ nữ đi qua nghe thấy tiếng la hét. Dù vậy, hắn ta vẫn ném nạn nhân xuống miệng cống rồi bỏ chạy. Nhưng sau hôm đó, cảnh sát tăng cường tuần tra quanh các ống cống và trong công viên nên hắn ta không thể manh động.

Mục tiêu của Pichuskin là giết người lấp đầy 64 ô bàn cờ

Thay vào đó, Pichuskin thử dụ dỗ nạn nhân lên tầng thượng của một tòa nhà cao tầng nằm gần công viên. Chờ khi nạn nhân say xỉn, hắn ta bất thình lình đẩy họ từ trên cao xuống.

Từ đó, hắn ta dụ dỗ thêm những người đàn ông lớn tuổi hoặc vô gia cư cùng với lời mời uống vodka miễn phí. Có lần, Pichuskin nhờ cậu bé Mikhail Lobov, 13 tuổi, giúp bê TV và máy in từ công viên với giá 500 rub (187 nghìn đồng).

Trong lúc Mikhail không để ý, Pichuskin đã đẩy cậu bé xuống giếng. May mắn thay, cậu bé bám vào gờ thành cống mà trèo ra được. Vài ngày sau, khi thấy Mikhail trên phố, Pichuskin tự nhủ phải thay đổi cách thức.

Theo lời khai của Pichuskin, việc các nạn nhân biến mất không làm hắn thỏa mãn và “cần nhiều cảm xúc khoái cảm hơn”. Vì vậy, hắn ta bắt đầu tấn công nạn nhân bằng các dụng cụ thô sơ như búa, gậy...

Hắn ta dùng hung khí đập liên tiếp vào đầu các nạn nhân và đổ rượu vodka vào như một cách thể hiện dấu ấn cá nhân. Hắn thường tấn công nạn nhân từ phía sau để họ không kịp phản ứng. Dần dần, Pichuskin mở rộng đối tượng đến những người đàn ông trẻ tuổi, trẻ em và phụ nữ.

Sát nhân cờ vua

Pichuskin tại phiên tòa xét xử.

Tội ác của Pichuskin chỉ dừng lại khi cảnh sát điều tra vụ mất tích của chị Marina Moskalyova.

Bác sĩ tâm thần và chuyên gia Luật Hình sự, ông Michael Vinogradov, nhận định Pichuskin có vấn đề nghiêm trọng về tâm thần và có thể mắc chứng tâm thần phân liệt giai đoạn một.

Trong giai đoạn non nớt và dễ bị tổn thương nhất cuộc đời, Pichuskin rất cô độc. Hắn ta không có bạn bè hay người để tâm sự. Mối quan hệ với người thân cũng không mấy tốt đẹp nên Pichuskin càng trở nên căm ghét xã hội và quyết tâm phá vỡ mọi chuẩn mực.

Theo cáo trạng, Pichuskin bị buộc tội trong 49 vụ giết người và 3 vụ cố ý giết người. Nhưng Pichuskin phủ nhận điều đó và khăng khăng rằng mình đã thực hiện 60 vụ giết người. Anh ta nói rằng chỉ cần sát hại 4 người nữa là đạt được mục tiêu lấp đầy các bàn cờ.

Năm 2007, Pichuskin bị kết án tù chung thân vì nước Nga đã xóa bỏ án tử hình. Hắn ta được các phương tiện truyền thông gọi là là “Sát nhân cờ vua”, “Kẻ điên loạn vùng Bitsevsky”... Còn công viên Bitsevsky xinh đẹp được gọi là “công viên của quỷ dữ”.

Nguyễn Minh (TH)

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/sat-nhan-co-vua-gang-giet-du-64-nguoi-post639688.html