Sát thủ bóng đêm (Kỳ cuối)

(24h) - Chỉ 2 ngày sau khi bị bắt giữ, Barbeault đã phải ra tòa. Tại phiên xét xử, thẩm phán đưa ra những chứng cứ để buộc tội hắn.

Đó là: khuôn mặt giống hệt với chân dung phác thảo của cảnh sát (dựa trên lời khai của các nhân chứng); kết quả giám định khẩu súng cac-bin hiệu Gekado (tìm thấy trong hầm rượu nhà Barbeault) cho thấy đó chính là khẩu súng mà hung thủ sử dụng để sát hại nạn nhân Françoise Jakubowska ngày 6/1/1976. Tuy nhiên, bất chấp những chứng cứ của tòa án, Marcel Barbeault tiếp tục chối tội. Hắn khẳng định mình không phải là “sát thủ bóng đêm”. Marcel chỉ thừa nhận mình từng trộm cắp chứ không bao giờ giết người. “Tôi đã lấy trộm khẩu súng đó trong túp lều của người đào huyệt, sau ngày xảy ra vụ án mạng”. Tuy nhiên, phía tòa án còn đưa ra nhiều vật chứng khác tìm thấy trong nhà Barbeault như chiếc dao găm (dù không tìm thấy vết máu nào trên dao); chiếc ống được sử dụng như dùi cui và chiếc áo vải dầu. Trong số các vật chứng này thì chiếc áo được cho là giống hệt như lời kể của cô gái 19 tuổi Micheline Mérienne sau vụ mẹ cô bị giết hại vào năm 1969. Theo lời Micheline, chiếc áo có mùi chất dẻo thối rất khó chịu. Khi cảnh sát cho nhận diện hung thủ, Micheline khẳng định dáng người của Barbeault giống hệt dáng người kẻ đã giết mẹ cô. Còn Maria D., người phụ nữ làm công việc nội trợ ở Saint-Gobain thì khẳng định: “Đúng hắn đó. Đúng là người đàn ông đã theo dõi tôi hồi đầu năm”. Dựa trên những vật chứng thu được cùng với lời khai của các nhân chứng, thẩm phán kết luận Barbeault chính là thủ phạm trong vụ giết hại cô Françoise Jakubowska. Hắn lập tức bị tống giam. Ngày 21/12, Barbeault ra tòa lần thứ hai với sự góp mặt của luật sư bào chữa. Trong vòng 3 giờ, Marcel trả lời các câu hỏi của thẩm phán, thỉnh thoảng hắn tránh né một vài câu hỏi. Hắn luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Khi bà thẩm phán chất vấn về việc hắn thường xuyên có mặt tại các nghĩa trang trong vùng, Marcel trả lời rằng người ông đã giao cho hắn trách nhiệm trông coi, thăm viếng 5 ngôi mộ của thành viên trong gia đình. Khi quan tòa công bố kết quả giám định khẩu súng cac-bin tìm thấy trong nhà Marcel và những viên đạn tìm thấy trên người các nạn nhân, Barbeault vẫn tiếp tục khẳng định hắn chỉ lấy trộm khẩu súng và có thể trước đó, nó đã được “sát thủ bóng đêm” sử dụng. Marcel thừa nhận lẽ ra phải giao nộp khẩu súng cho cảnh sát nhưng hắn đã không làm điều đó vì quá mê các loại vũ khí. “Nhưng tôi không phải là sát thủ. Đó là kết luận hết sức sai lầm”. Trong khi đó, các điều tra viên tiếp tục truy tìm tất cả những khẩu súng cac-bin mà Barbeault đã từng sử dụng. Họ cho rằng trong suốt 7 năm với hàng loạt nạn nhân bị giết hại đó, chắc chắn hung thủ phải sử dụng thêm ít nhất là 2 khẩu súng khác. Để chứng minh cho giả thiết trên là đúng, họ đặc biệt chú ý đến khẩu súng mà Barbeault đã lấy trộm tại nhà ông Lechovitz vào năm 1972. Tuy nhiên, kết quả giám định khẩu súng lại cho thấy nó không liên quan gì đến những tội ác của “sát thủ bóng đêm”. 1 năm sau khi Marcel Barbeault bị tống giam, cảnh sát có được một phát hiện quan trọng. Trong vụ trộm (nghi Barbeault chính là thủ phạm) xảy ra tại nhà ông Landais vào năm 1970, một khẩu súng cac-bin 22 ly hiệu Reina đã biến mất. Chủ sở hữu khẩu súng này thường có thói quen tập bắn vào các mục tiêu trong vườn nhà. Tìm kiếm tại vườn nhà ông Landais, cảnh sát thu được vài viên đạn bắn ra từ khẩu súng này. Điều đặc biệt là những viên đạn đó hoàn toàn trùng khớp với những viên đạn thu được trên người cặp tình nhân Eugène Stephan và Mauricette Van Hyfte cũng như nạn nhân Josette Routier. Ngày 16/12/1977, khi được thông báo về phát hiện mới này của cảnh sát, Marcel vẫn phủ nhận: “Tôi không lấy cắp khẩu súng đó. Tôi không hề có khẩu súng đó trong tay”. Tuy nhiên, hai người bạn của Barbeault lại khẳng định đã từng mượn hắn một khẩu cac-bin hiệu Reina. Gần 5 năm sau khi bị tống giam, Marcel Barbeault tiếp tục bị đưa ra xét xử. Nhưng trong số 8 vụ án mạng, chỉ có 5 vụ là có thể quy trách nhiệm cho Barbeault. Còn 3 vụ án mạng đều tiên xảy ra ở Nogent (với các nạn nhân là Thérèse Adam, Suzanne Mérienne và Annick Delisle), phía cảnh sát không tìm được bằng chứng nào buộc tội hắn. Là một người chồng, người cha mẫu mực trong gia đình, không ai nghĩ Marcel Barbeault lại là "sát thủ bóng đêm", kẻ sát nhân hàng loạt từng gây kinh hoàng cho bao người dân Nogent-sur-Oise Ngày 25/5/1981, phiên tòa đại hình xét xử Marcel Barbeault được tiến hành tại tòa án Beavais. Trong suốt 15 ngày diễn ra phiên tòa, dù Marcel một mực phủ nhận mình là “sát thủ bóng đêm”, hắn vẫn phải trả lời các câu hỏi xung quanh vụ giết hại các nạn nhân Mauricette Van Hyfte, Eugène Stephan, Josette Routier, Julia Gonçalves và Françoise Jakubowska. Có ít nhất 75 nhân chứng và 17 chuyên gia tham dự phiên xét xử. Người phụ nữ trẻ tuổi tóc vàng, Jossiane Barbeault (vợ của Marcel) không dám ngẩng mặt lên nhìn chồng mình. Sau nhiều ngày xét xử, cuối cùng Barbeault cũng chịu thừa nhận mình là thủ phạm của hàng chục vụ đột nhập và 5 vụ giết người. Với tội danh này, hắn có thể phải lĩnh án tử hình. Tuy nhiên, ngày 9/10/1981, án tử hình ở Pháp được bãi bỏ. Do đó, Marcel Barbeault phải chịu mức án chung thân. Kể từ khi Marcel Barbeault bị bắt giữ, không còn vụ giết người nào của “sát thủ bóng đêm” xảy ra ở thành phố Nogent-sur-Oise nữa.

Nguồn 24H: http://www21.24h.com.vn/news/detail/51/257181/sat-thu-bong-dem-ky-cuoi.24h