Sát thủ giết 3 người 1 nhà khai do 'say máu'

Bị cáo Luận tỏ ra bình thản, trả lời rõ ràng rằng lúc đó do 'say máu' nên cứ ra tay chém giết (!).

Sáng 12-11, TAND tỉnh Bình Dương xét xử bị cáo Trần Trọng Luận (34 tuổi, ngụ tại Bình Dương) bị truy tố về tội giết người và tội cướp tài sản.

HĐXX xét hỏi bị cáo Trần Trọng Luận. Ảnh: LÊ ÁNH

HĐXX xét hỏi bị cáo Trần Trọng Luận. Ảnh: LÊ ÁNH

Tại tòa, VKS đọc bản cáo trạng với hình ảnh tường thuật lại quá trình giết người của Luận. Theo đó, rạng sáng 24-4, Luận đột nhập qua mái nhà vào nhà hàng xóm là bà Cúc (khu phố Tân Ba, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) để trộm (cách nhà Luận 50 m).

Khi bị phát hiện, Luận đã tàn nhẫn ra tay sát hại ba người trong một gia đình toàn phụ nữ và trẻ em.

Các nạn nhân trong vụ án này gồm: Bà Đào Thị Thu Cúc, chị Trần Thị Quỳnh Nhi (con gái bà Cúc) và cháu Nguyễn Thị Bảo Trân (cháu ngoại bà Cúc).

Trả lời các câu hỏi của HĐXX, bị cáo tỏ ra bình thản, trả lời chi tiết quá trình giết người của mình.

Bị cáo bình thản trả lời chi tiết quá trình gây án. Ảnh: LÊ ÁNH

HĐXX: Bị cáo thấy hành vi của mình như thế nào?

Bị cáo: Thấy là quá ác.

HĐXX: Gia đình nạn nhân có thù oán gì với bị cáo không?

Bị cáo: Không.

HĐXX: Tại sao bị cáo giết hết cả nhà nạn nhân, trong đó giết cả trẻ nhỏ?

Bị cáo: Lúc đó bị cáo đang “say máu”.

HĐXX: Bị cáo giải thích từ “say máu” nghĩa là gì?

Bị cáo: Thì là... cứ thấy máu là cứ tiếp tục giết thôi.

Đại điện gia đình nạn nhân tại tòa. Ảnh: LÊ ÁNH

Khi nghe các câu trả lời về quá trình giết người thân của mình, đại diện gia đình nạn nhân không cầm được nước mắt.

Dưới đây là một số hình ảnh tại phiên tòa.

VKS đọc cáo trạng, trình bày hồ sơ vụ án bằng hình ảnh. Ảnh: LÊ ÁNH

Bị cáo bình thản trả lời các câu hỏi của HĐXX. Ảnh: LÊ ÁNH

LÊ ÁNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/phap-luat/sat-thu-giet-3-nguoi-1-nha-khai-do-say-mau-869670.html