'Sát thủ' Ronaldo: Sao sáng hay chuyên gia 'ỷ mạnh hiếp yếu'?

Cristiano Ronaldo vẫn giữ kỉ lục là cây săn bàn vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha và cả Real Madrid. Nhưng thật sự, ở cấp ĐTQG, CR7 vẫn mang 2 bộ mặt rất trái ngược mỗi khi anh đối đầu các đội bóng nhỏ và những đối thủ lớn khiến cho không ít người nghi ngờ bản lĩnh thật sự cao cường của cầu thủ này.

Video Ronaldo ghi hat-trick đáng nhớ giúp ĐT Bồ Đào Nha "hủy diệt" ĐT quần đảo Faroe:

Ngôi sao lớn của những đấu nhỏ

Cuối tuần qua, khi được trở lại ĐT Bồ Đào Nha để phục vụ nghĩa vụ quốc gia, Ronaldo đã thiết lập thêm một cột mốc mới đáng tự hào trong sự nghiệp. Với cú hat-trick giúp ĐT Bồ Đào Nha đại thắng ĐT Quần đảo Faroe 5-1 hôm 1/9, Ronaldo đã có 78 bàn cho đội tuyển quê hương mình, vượt qua “Vua bóng đá Pele” để lọt top 5 chân sút ghi nhiều bàn nhất cấp ĐQTG.

Ronaldo ở đội tuyển Bồ Đào Nha là một hung thần với các đội bóng nhỏ

Ở trận đấu sau đó 3 ngày, Ro điệu dù không ghi bàn nhưng vẫn kịp kiến tạo để Andre Silva ghi bàn duy nhất.

Kết quả của “Brazil của châu Âu” giành chiến thắng 1-0 ngay trên sân của Hungary để giúp Bồ Đào Nha tiếp tục cạnh tranh với Thụy Sĩ ngôi đầu bảng B vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu tranh suất đi thẳng đến Nga hè năm sau.

Tuy Ronaldo vẫn đang là chân sút xuất sắc nhất lịch sử Bồ Đào Nha với 78 bàn trong 145 trận, hơn rất xa so với huyền thoại đồng hương Luis Figo (32 bàn sau 127 trận cho “Seleccao”) nhưng thực tế là CR7 vẫn rất kém duyên khi đối đầu các đội bóng lớn và thường chỉ giỏi “bắt nạt” các đối thủ nhược tiểu.

Theo thống kê của trang 101 Great Goals, Ronaldo đã có 34 bàn thắng trong 30 trận chơi cho ĐT Bồ Đào Nha khi đối đầu những đối thủ “hạt tiêu” hoặc tầm trung như Armenia, Áo, Thụy Điển, Estonia, quần đảo Faroe, Andorra, Luxembourg và Hungary.

Còn trong 20 lần khoác áo ĐTQG của mình đại chiến những đối thủ xương xẩu của khu vực và thế giới như Đức, Tây Ban Nha, Anh, Pháp, Ý, Brazil hay Chile, Ronaldo chưa một lần “nổ súng”.

Với những dẫn chứng đó, phải chăng biệt danh chuyên gia “ỷ mạnh, hiếp yếu”, “ngôi sao lớn của những trận đấu nhỏ” đã nói rất chuẩn về phong độ ghi bàn khi lên tuyển của chân sút đã 4 lần giành “Quả bóng Vàng”?

"Người phán xử" ra tối hậu thư vụ trốn thuế, Ronaldo vẫn vô tư khoe xe mới

Nữ Thẩm phán Mónica Gómez-Ferrer của Tòa án số 1 ở Pozuelo de Alacón – nơi Ronaldo bước vào buổi điều trần trước đây về nghi án trốn hơn 14,7 triệu euro tiền thuế giai đoạn từ năm 2011-2014 đã thông báo về thời hạn xét xử siêu sao người Bồ.

Theo tờ AS, siêu sao mang áo số 7 của Real sẽ đứng trước tòa án kể trên tham dự phiên phán xử mình lúc 11 giờ trưa ngày 19/10 tới. Cũng sẽ phải đứng trước tòa vì nghi án giúp Ronaldo trốn thuế là người đại diện của anh – Siêu cò Jorge Mendes và hai cộng sự, cũng là hai người cháu của ông – Luis Correia và Carlos Osorio.

Ronaldo sắp phải bước vào phiên tòa xét xử nghi án trốn thuế của mình

Mendes sẽ phải vào tòa chất vấn lúc 11h30 ngày 19/10 và sau đó khoảng nửa tiếng sẽ đến lượt 2 trợ thủ của ông. Những người này được cho là đã cùng Ronaldo chủ mưu lập ra một số công ty ma ở quần đảo Virgin thuộc Anh ở vùng biển Caribbean, trong đó có một công ty với cái tên “Tollin Associates” để giúp CR7 trốn đóng khoản thuế đáng kể liên quan đến bản quyền hình ảnh của mình. Từ giờ đến lúc đó, tòa thông báo, nếu Ronaldo thành khẩn nhận tội sớm, anh có thể được khoan hồng và giảm án tù.

Giữa lúc sắp phải hầu tòa căng thẳng là thế, Ronaldo vẫn khá bình thản. Thậm chí, siêu sao này vừa đăng tải trên trang Instagram bức ảnh anh đứng cạnh chiếc xe thể thao mới sắm màu nâu sậm Ferrari F12 TDF với dòng chú thích “Đã đến rồi”. Bên trong xe còn có cậu quý tử Cristiano Ronaldo Junior với vẻ mặt khá hí hứng ngồi trong “xế hộp” của người cha mình.

Ronaldo khoe siêu xe thể thao mới tậu trên mạng xã hội

Đăng Đức

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/sat-thu-ronaldo-sao-sang-hay-chuyen-gia-y-manh-hiep-yeu-c9a567178.html