Sát thủ 'vô danh' và vụ án ở căn nhà ven đường (P1): Thi thể trong bể nước

Một ngày đầu tháng 4/2020, người thân phát hiện bà V.T.C ( 65 tuổi, trú tại bản Làng Mới, xã Bản Vi, Bát Xát, Lào Cai) chết trong bể nước ngay trước nhà. Do bà V tuổi cao, mắt kém nên ban đầu gia đình nghĩ có thể nạn nhân trượt chân ngã vào bể nước rồi tử vong. Tuy nhiên, khi tiếp cận hiện trường, Công an huyện Bát Xát xác định, bà V đã bị sát hại.

Khoảng 12h ngày 2/4/2020, điện thoại trực ban Công an huyện Bát Xát (Lào Cao) réo liên hồi. Phía đầu dây bên kia là một giọng nói run rẩy. Người đó thông báo mới phát hiện mẹ đẻ của mình chết trong bể nước trước cửa nhà.

Khi có mặt tại hiện trường, công an xác định nạn nhân là bà V.T.C ( 65 tuổi, trú tại bản Làng Mới, xã Bản Vi, Bát Xát, Lào Cai). Lúc này, người nhà đã đưa thi thể nan nhân ra khỏi bể nước, đặt dưới nền nhà.

Khai thác thông tin, công an được biết khi phát hiện, bà V tử vong trong tư thế úp mặt vào bể nước. Mặc dù thoạt nhìn, cái chết của bà V rất giống với "đuối nước", tuy nhiên bằng con mắt nghiệp vụ, Công an huyện Bát Xát cho rằng phía sau còn rất nhiều điều "khuất tất".

Nơi xảy ra vụ án (ảnh tư liệu)

Nơi xảy ra vụ án (ảnh tư liệu)

Thông tin được báo về cho Công an tỉnh Lào Cai, lực lượng nghiệp vụ lập tức được điều động. Qua khám nghiệm, đội ngũ kỹ thuật hình sự phát hiện phía sau đầu nạn nhân có vết thương gây gãy đốt sống cổ. Vết thương này được gây ra bởi vật tày, cứng.

Trong căn nhà, mọi đồ đạc đều nguyên vẹn, thế nhưng khi mở rộng khu vực kiểm tra, công an phát hiện chiếc tủ nhỏ ở gian trên bị cạy phá. Theo người nhà nạn nhân, trong tủ bà V có để 13 triệu đồng. Thời điểm này, 13 triệu đồng đó đã biến mất.

Tổng hợp tất cả những dấu vết thu được, Công an tỉnh Lào Cai nhận định đây là vụ án có dấu hiệu giết người, cướp tài sản.

Thời điểm vụ án xảy ra được cho rằng vào sáng 2/4, khoảng thời gian này trong nhà chỉ có bà V và một đứa cháu nhỏ, các con cái của nạn nhân đều đã đi làm. Nhà bà V nằm sát đường liên xã, tuy nhiên các hộ dân sống khá xa nên cũng chẳng ai chứng kiến hay biết việc.

Hàng loạt đối tượng nằm trong diện quản lý của cơ quan công an được đưa vào tầm ngắm, thế nhưng chẳng thu lại kết quả như mong muốn.

Các điều tra viên đặt ra nhiều gả thuyết, đầu tiên nghi phạm là kẻ "lang thang", vô tình đi qua rồi gây án. Thứ 2, nghi phạm là người địa phương, có quen biết với gia đình nạn nhân…

Tất cả những giả thuyết trên đều được đưa ra phân tích, cuối cùng, một chi tiết khiến cơ quan điều tra chú ý, đó là chiếc tủ bị cạy phá. Thông thường, nếu là người lạ, nghi phạm sẽ có xu hướng lục lọi toàn bộ ngôi nhà. Tuy nhiên trong vụ án này, dường nhu thủ phạm biết rõ chỗ bà V cất tiền nên đã mở chính xác chiếc tủ nói trên.

Vậy nghi phạm là ai mà biết rõ về nơi có thể lấy tiền như vậy? Là người thân hay ai đó vô tình phát hiện ra?

Ban đầu, khi lấy lời khai những người thân của nạn nhân, các trinh sát không thu được gì. Những lời khai ấy về cơ bản đều thiếu "manh mối". Tuy nhiên, khi trọng tâm được đặt vào nghi vấn "ai sẽ là người biết nơi bà V cất tiền" thì mọi thứ dần được hé lộ.

Người nhà bà V cho hay, thời gian trước đó họ có thuê một thanh niên ở Sa Pa về để khoan đá. Người này đã ăn nghỉ tại nhà bà V 2 ngày cho đến khi hoàn thành công việc. Thật trùng hợp, chỗ anh ta hay nằm nghỉ lại sát chiếc tủ cất tiền của nạn nhân.

Nghi vấn được đặt vào gã thanh niên này, nhưng một khó khăn lại ập tới. Tất cả người trong gia đình bà V đều không biết tên, tuổi, địa chỉ cụ thể hay lưu số điện thoại của gã thợ khoan đá ấy.

(ảnh minh họa)

Công tác rà soát camera các hộ dân gần hiện trường vụ án được tiến hành. Các điều tra viên thu được một đoạn clip ghi lại diễn biến ngay trước cổng nhà bà V. Theo đó, sáng 2/4 xuất hiện một thanh niên đi xe máy đến nhà bà V. Người này dựng xe ở ngoài đường rồi đi vào trong. Khoảng 10 phút sau anh ta chạy ra với dáng vẻ hoảng hốt, nhanh chóng lên xe đi theo hướng về TP Lào Cai.

Qua tính toán, lúc người thanh niên này xuất hiện tại nhà bà V trùng với thời điểm mà vụ án xảy ra. Như vậy, người thanh niên lạ mặt kia lập tức trở thành nghi phạm chính.

Mặc dù đã có dữ liệu hình ảnh, thế nhưng do camera đặt ở quá xa, người thanh niên khả nghi lại đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang kín mít nên công an không thể nhận diện được. Dù rất cố gắng, nhưng chiếc biển số xe cũng không thể nhìn rõ.

Vụ án tưởng như sẽ có kết quả lại bất ngờ rơi vào bế tắc. Lúc này, các điều tra viên quyết định sẽ rà soát dọc cung đường mà nghi phạm tẩu thoát. Các anh hi vọng sẽ tìm thấy điều gì đó "dẫn tới" chân dung của kẻ thủ ác.

(Còn nữa)

T.Sơn

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/sat-thu-vo-danh-va-vu-an-o-can-nha-ven-duong-p1-thi-the-trong-be-nuoc-172230401130436482.htm