Sau 17 năm ngày mất Trịnh Công Sơn, danh ca Khánh Ly mới dám làm điều này

Bất ngờ được tặng bức tượng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, danh ca Khánh Ly lặng người xúc động ngắm hình ảnh ông rồi khẽ khàng đặt một nụ hôn lên má tấm chân dung.

Chiều tối 7/8, danh ca Khánh Ly xuất hiện trong buổi trà đàm thân mật để chia sẻ về đêm nhạc Trịnh Công Sơn - Như một lời chia tay nằm trong chuỗi chương trình ủng hộ Quỹ Vòng tay nhân ái của danh ca Khánh Ly tại Việt Nam sẽ được diễn ra tại Hà Nội ngày 12/8 và tiếp đến là Hải Phòng, Tp.HCM, Đà Nẵng, Nha Trang.

Ngay khi xuất hiện, Khánh Ly tâm sự về tin đồn mình qua đời trong thời gian qua. Bà cho biết, trong cuộc đời mình đã nhiều lần bị đồn như vậy. "Có một lần tôi đang đi biểu diễn ở châu Âu, bạn bè thân gọi điện lại nhà tôi gặp mấy đứa con tôi nói: "Sao, xác mẹ đưa về chưa?". Tội nghiệp mấy đứa con tôi, chúng ngây thơ nên nghe xong rất sợ hãi"- Khánh Ly kể lại.

Riêng về đêm nhạc Như một lời chia tay sắp tới, nữ danh ca cho biết tựa đề của đêm nhạc được lấy từ một bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Bà khẳng định sẽ không có cuộc chia ly nào cả cũng không phải là show kết thúc sự nghiệp của mình.

"Hà Nội là nơi tôi đã trở về ngày 70 tuổi, đó là ước muốn được trở về nơi tôi bắt đầu. Giờ lại đề tên chương trình là Như một lời chia tay có phải sức đã cùng lực đã kiệt hay không? Tôi không nghĩ như vậy, có thể hôm nay tôi gặp mọi người ở đây, ngày mai có người đi nơi khác chúng ta không gặp lại nhau nữa vậy lúc nào gặp được nhau thì chào nhau một tiếng. Dù là chào tái ngộ hay chào tạm biệt cũng là một câu chào để sau này dẫu có sao đi chăng nữa chúng ta không tiếc gì nhau cả. Đó là ý nghĩ của tôi khi mượn tạm lời bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn", danh ca 73 tuổi nói.

Cũng tại buổi gặp gỡ, Khánh Ly rất bất ngờ khi thấy tượng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Bà lặng người đứng ngắm hình ảnh ông và sau đó không ngần ngại hôn lên má tấm chân dung khiến ai nấy xung quanh đều thích thú vỗ tay.

Chia sẻ về hành động của mình, danh ca Khánh Ly bảo, ngày ông còn sống chắc chắn bà sẽ không dám có hành động này đâu: "Tôi cũng giống như ông Trịnh Công Sơn, cũng yêu cái đẹp và chỉ muốn giữ cái đẹp ở mức độ nào đó. Vì vậy, khi thơm ông ấy tôi cũng phải giữ khoảng cách chút xíu, không thể đi quá đà được".

Nói đến Khánh Ly không thể không nhắc đến sự gắn bó như định mệnh giữa giọng hát của nữ danh ca với các tác phẩm của Trịnh Công Sơn. Vì thế, phần 1 của đêm nhạc mang tên Trịnh Công Sơn - Khánh Ly để thể hiện các ca khúc mang nhiều dấu ấn và một số tác phẩm Da vàng. Khán giả không chỉ được sống lại những kỷ niệm, mà lần đầu tiên được lắng nghe những mẩu chuyện xúc động nhất qua những hình ảnh mà ekip dày công thực hiện.

Ở phần 2, sẽ có tên là Những tình khúc vượt thời gian với một số tác phẩm Khánh Ly kết hợp cùng nghệ sĩ Quang Thành. Bên cạnh đó, nữ danh ca sẽ song ca cùng Tuấn Ngọc, Paolo, những vị khách mời đặc biệt trong chương trình.

Hà Linh

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/sau-17-nam-ngay-mat-trinh-cong-son-danh-ca-khanh-ly-moi-dam-lam-dieu-nay-514953.htm