Sau 8 ngày lội rừng, thanh niên bỏ trốn khỏi mỏ vàng Quảng Nam đã về đến nhà

Đến 22h30 tối 20.4, Hồ Văn Tài (SN 2001, trú tại thôn Tà Rụt 1, xã Tà Rụt, huyện Đak Rông, tỉnh Quảng Trị) đã về đến nhà sau 8 ngày bặt vô âm tín trong quá trình bỏ trốn khỏi mỏ vàng Khe Muối của Cty TNHH Phước Minh (huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam).

Ông Hồ Văn Bep vui mừng khi cháu Hồ Văn Tài thoát khỏi mỏ vàng Khe Muối, trở về nhà. Ảnh: Hưng Thơ.

Phải mất nhiều lần nhờ điện thoại, và gặp nhiều người tốt bụng, Tài mới được lên ôtô khách, trở về nhà trong sự vui mừng của người thân.

18h tối 20.4, ông Hồ Văn Bep (SN 1969) - chú ruột của Tài đã vượt quãng đường 50km từ Tà Rụt ra Km45 (Quốc lộ 9, huyện Đak Rông) để đợi Tài.

Ông Bep bảo: “Cứ nghĩ nó chết ở trong rừng. Hôm qua nó gọi, nói chuẩn bị đón xe về quê, ai cũng mừng”.

Đợi hơn 3h đồng hồ, Tài mới đến nơi, ông Bep ôm chầm lấy, sờ nắn người đứa cháu xem có bị sứt mẻ gì không.

Những lao động đi làm việc tại mỏ vàng Khe Muối đều có hoàn cảnh khó khăn. Trong ảnh là ngôi nhà của 2 anh em Hồ Văn Tài và Hồ Văn Hinh. Ảnh: Hưng Thơ.

Tài kể lại, ngày 12.4, Tài cùng nhóm người quê Quảng Trị bỏ trốn khỏi mỏ vàng Khe Muối vì bị ngược đãi trong quá trình làm việc. “Em làm ca tối, từ 18h đến 23h, nghỉ một lát rồi làm tiếp từ 1h đến 6h. Có hôm em buồn ngủ, thiếp đi chút thì bị ăn ngay bạt tai vào mặt. Còn thức ăn thì rất ít trong lúc làm việc nặng” – Tài nói.

Khi cùng mọi người bỏ trốn, thấy nhóm bảo vệ khoảng chục người đuổi theo sau với hung khí, Tài hoảng sợ chạy thẳng vào rừng, và bị lạc.

“Em nghĩ là ở trên rừng ni rồi, nên không vứt balô mà gắng ôm theo. 2 ngày 2 đêm em ngủ ở trong rừng. Gặp mưa nên vắt cắh cả người, có lúc tưởng nằm luôn ở đó” – Tài nhớ lại.

Suốt thời gian đó, Tài tìm được trái gì thì ăn trái đó. Đến ngày thứ 3, nghe tiếng máy nổ, Tài nhắm hướng đó mà đi, đến nơi là một mỏ vàng. Tài vào xin ăn, và được chủ mỏ nhận vào làm.

Làm được khoảng 5 ngày, thì Tài nhớ ra số điện thoại của chị gái Hồ Thị Nhơn (SN 1980). Ông chủ bãi vàng cho Tài mượn điện thoại gọi về nhà, sau đó đưa cho Tài 500 nghìn đồng và nhờ người đưa Tài về đến Đà Nẵng, đón xe rồi dặn dò cho Tài xuống bến xe Đông Hà (Quảng Trị).

Được biết, bố mẹ Tài đã mất. Em sống cùng anh trai là Hồ Văn Hinh (công nhân làm việc tại mỏ vàng Khe Muối, bỏ trốn hôm 12.4 rồi được cơ quan chức năng giải cứu, đưa về quê) trong ngôi nhà xập xệ. Chị gái Hồ Thị Nhơn ở cạnh hai anh em Tài, do chị Nhơn bị tật ở chân nên cũng không giúp đỡ được gì. Hoàn cảnh ai cũng khó khăn.

Theo Công an huyện Đak Rông, địa bàn có gần 40 người vào làm công nhân tại mỏ vàng Khe Muối. Đến thời điểm này, toàn bộ đã trở về địa phương, tuy nhiên còn 23 lao động chưa được công ty của mỏ vàng Khe Muối trả lương, mỗi người mới chỉ nhận được hơn 200 nghìn đồng khi trở về quê.

HƯNG THƠ

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/sau-8-ngay-loi-rung-thanh-nien-bo-tron-khoi-mo-vang-quang-nam-da-ve-den-nha-602756.ldo