Sau bê bối đẻ thuê, Trịnh Sảng mong các con được sống trong môi trường hạnh phúc và yêu thương

Kể từ đầu năm, bê bối mang thai hộ của nữ diễn viên Trịnh Sảng gây chấn động mạng xã hội và làm nổ ra cuộc tranh luận mới về lệnh cấm hành nghề này ở Trung Quốc.

Trịnh Sảng xin lỗi công chúng

Tối 19/7, Trịnh Sảng lại khiến mạng xã hội Hoa ngữ rung chuyển khi bất ngờ đăng tải bài viết trên Weibo, bày tỏ tâm trạng hiện tại, đồng thời mong muốn được nói ra toàn bộ sự thật.

‘Bản thân tôi đã tự kiểm điểm vì những điều không tốt gây ảnh hưởng xấu đến xã hội. Tôi chấp nhận sự chỉ trích và dạy bảo của công chúng về việc đã thuê người mang thai hộ. Một lần nữa tôi xin lỗi, mong xã hội cho tôi một cơ hội để nói ra sự thật...’, cô viết. Tuy nhiên, Trịnh Sảng phủ nhận việc cô từng có ý định bỏ con. Nữ diễn viên đã ký toàn bộ giấy tờ để các con không bị đưa đến cơ quan phúc lợi xã hội, cô cũng hy vọng các con được lớn lên trong một môi trường đủ an toàn thay vì đối mặt với những cuộc cãi vã, xích mích.

Trịnh Sảng bị chỉ trích dữ dội vì bê bối mang thai hộ và bỏ rơi con

Trước đó, công chúng không ngừng chỉ trích và cáo buộc nữ diễn viên vì đã bỏ rơi con do người mẹ đẻ ở Mỹ sinh ra sau khi cô chia tay bạn trai, nhà sản xuất Trương Hằng. Bạn trai cũ cũng chính là người cáo buộc nữ diễn viên 29 tuổi bỏ rơi bọn trẻ trước khi chúng được sinh ra. Cụ thể, hồi đầu năm, Trương Hằng đã viết trên Weibo, kể rằng mình bị mắc kẹt ở Mỹ hơn một năm vì ‘phải chăm sóc và bảo vệ hai sinh mạng vô tội’.

Theo South China Morning Post, một người bạn của Trương Hằng đã cung cấp tài liệu cho trang NetEase Entertainment của Trung Quốc, cho thấy ngày sinh của những đứa trẻ - một bé trai sinh ngày 19 tháng 12 năm 2019 và một bé gái sinh ngày 4 tháng 1 năm 2020. Người bạn đó cũng chia sẻ một đoạn ghi âm ghi lại cảnh Trịnh Sảng và Trương Hằng cùng cha mẹ của họ đang thảo luận về việc phải làm gì với những đứa trẻ chưa chào đời.

Trong đoạn ghi âm, người ta nghe thấy gia đình của Trịnh Sảng nói rằng những đứa trẻ nên được giao cho ai đó nhận nuôi. Trong khi đó, Trịnh Sảng bày tỏ sự bức xúc, cô không muốn từ bỏ những đứa trẻ vì lúc đó người phụ nữ mang thai hộ đã tới tháng thứ 7 thai kỳ. Trịnh Sảng đã trả lời về vụ bê bối trên Weibo với nội dung ngắn gọn: ‘Đó là một vấn đề rất buồn và riêng tư đối với tôi’. Cô còn cáo buộc Trương Hằng vì đã cố gắng tống tiền cô.

Trương Hằng chấp nhận bị phạt khi về nước

Trương Hằng thông báo rằng anh đã giành được quyền nuôi 2 con

Gần đây, báo chí Trung Quốc đưa tin rầm rộ về việc Trịnh Sảng mất quyền giám hộ đối với 2 đứa trẻ. Trong khi đó, Trương Hằng thông báo rằng anh đã giành được quyền nuôi con. Trong một bài đăng trên Weibo vào ngày 13/5, Trương Hằng khi đó đang ở Mỹ, viết rằng anh nhận được thông báo của tòa án và đã được cấp ‘quyền ra quyết định một mình nuôi dạy con cái’. Trong khi đó, Trịnh Sảng chỉ được cấp quyền thăm nom 2 con. ‘Tay tôi run lên vì phấn khích, vì đây có thể là tin vui duy nhất đối với tôi sau hơn một năm chịu đựng’, Trương Hằng viết.

Anh nói thêm rằng anh sẵn sàng chấp nhận bất kỳ hình phạt nào khi trở về Trung Quốc, vì việc mang thai hộ bị cấm ở nước này.

Thủy Kiều

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/sau-be-boi-de-thue-trinh-sang-mong-cac-con-duoc-song-trong-moi-truong-hanh-phuc-va-yeu-thuong-n197761.html