Sau câu 'đi đâu cũng được', bé 12 tuổi bị bạn trai hiếp trong nhà nghỉ đến mức nhập viện

Sau câu nói 'đi đâu cũng được', Hiền theo Võ Ngọc Luông (SN 1997, ngụ xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R'Lấp) vào nhà nghỉ. Dù không được nữ sinh đồng ý nhưng Luông vẫn cố tình hại đời bé gái tới mức nữ sinh nạn nhân nhập viện.

Viện KSND thị xã Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) mới ban hành cáo trạng truy tố Võ Ngọc Luông về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Cáo trạng thể hiện, tháng 7/2019, Luông và Nguyễn Thu Hiền (SN 2007, đang là học sinh THCS) quen biết và nảy sinh tình cảm. Sáng 2/9/2019, Luông chạy xe máy đón Hiền đi chơi.

Giữa trưa cùng ngày, sau khi đi uống trà sữa và vào siêu thị đi dạo, Luông chở Hiền về.

Trên đường đi, Luông hỏi “giờ đi đâu chơi nữa không” thì Hiền trả lời “đi đâu cũng được”. Nghe vậy, Luông chở cháu Hiền đến một nhà nghỉ trên địa bàn phường Nghĩa Tân (thị xã Gia Nghĩa).

Tại đây, Luông đòi quan hệ nhưng cháu Hiền không đồng ý. Sau đó, Luông vẫn cố tình thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân. Khi Hiền đi vào phòng vệ sinh thì bị choáng rồi ngã xuống nền nhà. Thấy vậy, Luông vào bế cháu Hiền ra lại giường nằm nghỉ ngơi.

Đến khoảng 18h30 cùng ngày, thấy cháu Hiền mệt và vẫn bị đau, Luông gọi taxi chở nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông để cấp cứu.

Sau đó, Luông gọi điện cho người nhà cháu Hiền lên chăm sóc nạn nhân, còn đối tượng bỏ trốn vào TP HCM.

Đến ngày 11/9, Luông đến Cơ quan CSĐT thị xã Gia Nghĩa đầu thú.

Tự Lập

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/sau-cau-di-dau-cung-duoc-be-12-tuoi-bi-ban-trai-hiep-trong-nha-nghi-phai-nhap-vien-482310.html