Sau khi đánh người, 1 thiếu niên tự tử vì cảm thấy có lỗi

Sau khi uống rượu về, 1 thiếu niên đã đánh một người phụ nữ, sau đó cảm thấy mình có lỗi và sợ đi tù nên thiếu niên này đã uống thuốc độc tự tử.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động sáng 22-6, đại tá Hà Công Thượng, Trưởng Công an huyện Lắk (tỉnh Đắk Lắk), cho biết cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm tử thi để tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của Y Khim Tơr (17 tuổi, ngụ xã Đắk Phơi, huyện Lắk).

Ảnh minh họa

Thông tin ban đầu cho biết, trước đó tối 13-6, Y Khim Tơr sau khi uống rượu say đã cầm dao ra trước nhà rồi vô cớ đánh bà Sầm Thị Tích (55 tuổi, ngụ cùng xã). Sau đó, bà Tích đã tố cáo hành vi của Y Khim Tơr đến cơ quan chức năng.

Chiều 17-6, Y Khim Tơr đi nhậu với bạn về cảm thấy mình có lỗi, và sợ bị bắt đi tù nên đã nói với chị gái là không muốn sống nữa. Sau đó, Y Khim Tơr đi ra sau bếp uống nửa chai thuốc diệt cỏ tự tử.

Phát hiện vụ việc, gia đình đã đưa Y Khim Tơr đi cấp cứu. Đến khoảng 23 giờ ngày 20-6, Y Khim Tơr đã tử vong.

C. Nguyên

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/sau-khi-danh-nguoi-1-thieu-nien-tu-tu-vi-cam-thay-co-loi-20180622114046337.htm