Sau khi được Nga trả tự do, cựu binh Mỹ đến Ukraine tham chiến

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết việc cựu binh Trevor Reed (người từng bị Nga giam giữ) tham chiến ở Ukraine 'không nên ảnh hưởng' đến các cuộc đàm phán với Nga để trả tự do cho những người Mỹ bị giam giữ khác.

Trevor Reed. Ảnh: Reuters

Reed là một cựu binh thủy quân lục chiến Mỹ bị giam giữ ở Nga trong gần ba năm trước khi được trả tự do trong một cuộc trao đổi tù nhân tháng 4/2022.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hôm 25/7 rằng Reed bị thương khi chiến đấu ở Ukraine, sau đó được chuyển đến một bệnh viện ở Kiev và được đưa đến Đức để chăm sóc y tế với sự hỗ trợ của một tổ chức phi chính phủ giấu tên.

Một quan chức Mỹ nói với CNN rằng Reed đang được điều trị tại Trung tâm Y tế Landstuhl, một bệnh viện quân y Mỹ gần Căn cứ Không quân Ramstein (Đức).

Các quan chức Washington nhấn mạnh “Reed không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào thay mặt cho chính phủ Mỹ”.

Tuy nhiên, không ít người lo ngại rằng việc Reed tham chiến ở Ukraine sẽ tác động tiêu cực đến nỗ lực đàm phán trả tự do cho hai công dân Mỹ đang thụ án ở Nga là Paul Whelan và Evan Gershkovich.

“Như tôi đã lưu ý trước đây, ngay cả với những quốc gia mà chúng ta có những khác biệt sâu sắc, chúng ta vẫn tìm cách đưa người Mỹ về nước”, Ngoại trưởng Blinken nói.

Ông ca ngợi thành công của chính quyền Mỹ, nói rằng 29 người Mỹ từ ít nhất 10 quốc gia đã được đưa về nước.

“Vì vậy, kỳ vọng của tôi là ngay cả khi chúng tôi đang đối phó với đủ loại thách thức khác trong mối quan hệ với Nga, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc để đưa cả Paul Whelan và Evan Gershkovich trở về nhà”.

Ngoại trưởng Blinken cho biết ông đã xem các báo cáo rằng Reed bị thương nhưng không có bất kỳ thông tin bổ sung nào về tình trạng của cựu binh Mỹ.

Ông lưu ý đây là lý do vì sao chính phủ Mỹ cảnh báo người dân nước này không nên đến Ukraine.

Evan Gershkovich, một phóng viên của tờ Wall Street Journal, đã bị giam giữ ở Nga sau khi bị bắt với cáo buộc gián điệp. Gershkovich, tờ Wall Street Journal và chính phủ Mỹ kịch liệt phủ nhận cáo buộc này.

Paul Whelan đã ngồi tù gần 5 năm, cũng vì cáo buộc gián điệp mà ông và chính phủ Mỹ bác bỏ.

Trevor Reed bị bắt tại Mátxcơva vào mùa hè năm 2019 vì tội say xỉn, và bị kết án 9 năm tù vào tháng 7/2020 vì gây nguy hiểm cho “tính mạng và sức khỏe” của các sĩ quan cảnh sát Nga trong một cuộc hỗn chiến. Reed và gia đình bác bỏ cáo buộc này.

Reed được trả tự do tháng 4/2022 trong một cuộc trao đổi tù nhân giữa Nga và Mỹ. Công dân Nga là Konstantin Yaroshenko - bị kết tội âm mưu nhập khẩu cocaine đã được Mỹ trao trả cho Mátxcơva.

Minh Hạnh

Theo CNN

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/sau-khi-duoc-nga-tra-tu-do-cuu-binh-my-den-ukraine-tham-chien-post1554755.tpo