Sau khi Infinity Saga kết thúc, cùng điểm lại những sự hy sinh gây ảnh hưởng đến cục diện vũ trụ MCU

Infinity Saga đã kết thúc câu chuyện 11 năm của vũ trụ điện ảnh Marvel, và khi năm 2020 sắp đến, giai đoạn 4 của MCU cũng sẽ bắt đầu với hàng loạt nhân vật và trận chiến mới

Trước thềm năm 2020, thời gian mà Marvel sẽ khởi động giai đoạn 4 trong MCU, hãy cùng điểm lại những sự hy sinh đã ảnh hưởng đến cục diện vũ trụ này. Vì tất cả những sự kiện trong vũ trụ điện ảnh Marvel đều được liên kết chặt chẽ với nhau, vậy nên nếu thiếu bất kì trận đánh hay cái chết nào cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến với những diễn biến hiện tại của vũ trụ này. Chính vì vậy, bài viết sẽ chỉ tập trung vào những sự kiện diễn ra trong 2 bom tấn lớn nhất là Avengers: Infinity WarAvengers: Endgame, vì trong 2 bộ phim này đều có những cột mốc gây ảnh hưởng đến tục diện dân số của toàn bộ vũ trụ.

Thanos hy sinh Gamora - người mình yêu thương nhất để giành viên đã Linh hồn

Thanos hy sinh Gamora

Thanos hy sinh Gamora

Điều mà không một ai, đặc biệt là Gamora, nghĩ tới là việc chứng kiến cảnh tên Titan điên Thanos rơi lệ. Kẻ được mệnh danh là người chinh phục vũ trụ tại thời điểm đó đã sở hữu cho mình 3 viên đá vô cực, bao gồm Sức mạnh, Thực tại và Không gian. Cái tên hắn nhắm đến tiếp theo chính là viên đá Linh hồn, được chôn giấu tại Vormir.

Để có thể khai thác thông tin này từ Gamora, hắn đã phải tra tấn Nebula một cách tàn bạo để cô rủ lòng thương đứa em gái của mình. Tại Vormir, Thanos và Gamora đã gặp mặt Red Skrull, kẻ đã từng đối đầu với Steve Rogers trong sự kiện Captain America: The First Avenger. Tuy nhiên, hắn đã không còn là Red Skull của quá khứ, giờ đây hắn chỉ là một linh hồn, bị nguyền rủa phải canh giữ, và “dẫn đường cho những người khác đến với kho báu mà hắn không bao giờ có thể sở hữu”.

Thanos tra tấn Nebula

Yêu cầu của Red Skull, hay nói đúng hơn, là của viên đá, chính là “một linh hồn đổi một linh hồn”. Vậy nên Thanos sẽ phải hy sinh người mà hắn yêu thương nhất, để có thể chạm tay vào viên đá vô cực kia. Những tưởng đó là sự trừng phạt của vũ trụ đối với hắn, và Gamora thậm chí đã khá hả hê vì nghĩ rằng cả đời giết chóc của hắn, chẳng thể nào yêu quý được ai. Nhưng cô không hề biết rằng, chính cô, đứa con gái bé bỏng, là người duy nhất mà Thanos yêu thương. Vậy nên hắn ném Gamora xuống vực, hy sinh đi người mà hắn trân quý nhất, để giành lấy viên đá Linh hồn, và tiếp tục sứ mệnh thanh lọc vũ trụ. Dù cho Gamora có ý định tự tử bằng dao, thì với sức mạnh của viên đá Thực tại, hắn đã biến vũ khí chết người đó thành một mớ bong bóng. Trước đó, câu nói duy nhất Thanos có thể thốt ra chính là “Tí hon, ta xin lỗi”.

Thanos tự tay ném đứa con gái nuôi, người ông yêu thương nhất xuống vực tại Vormir để đổi lấy viên đá Linh hồn

Scarlet Witch hy sinh người yêu của cô để có thể bảo vệ cho cả vũ trụ

Scarlet Witch phá viên đá linh hồn trên trán Vision

Sau những gì xảy ra trong cuộc nội chiến, thì Vision và Wanda Maximoff đã cùng nhau trốn chạy khỏi lệnh truy bắt của chính phủ (vì trước đó Wanda theo phe chống đối của Captain America). Nhưng rồi nhóm Black Order của Thanos đã đến trái đất, hay chính xác hơn là Scotland để đánh úp cặp đôi này.

Wanda và Vision đã bị Black Order tấn công ở Scotland

Khởi đầu là một nhát đâm lén từ phía sau khiến cả người xem lẫn Wanda Maximoff sửng sốt, và sau đó là hàng loạt đợt tấn công không một chút nhân nhượng từ Corvus GlaiveProxima Midnight. Lưỡi giáo của Corvus đã ngăn cản Vision khỏi việc chuyển đổi và gần như phong tỏa sức mạnh của anh. Chúng cũng đã 2 lần xuýt tách được khỏi viên đá, nhưng nhờ có sự ứng cứu của Captain America, Black Widow và Falcon, 2 thành viên của nhóm Black Order không thể có bất kì cơ hội nào, và may cho chúng khi giữ được mạng sống của mình.

Wanda, Vision cùng nhóm của Captain America đụng độ 2 thành viên của Black Order

Sau đó, cả 2 đã cùng những người đồng đội của mình đã đến Wakanda và tập hợp lực lượng với Black Panther với mục đích tách viên đá vô cực ra khỏi trán của Vision. Dẫu những thiên tài tạo ra anh là Tony Stark - Iron Man cùng Bruce Banner - The Hulk có hợp lực đi nữa thì có vẻ như những công nghệ hay thậm chí là trí tuệ của họ vẫn không đủ để thực hiện được nhiệm vụ bất khả thi này. Một điều mà người xem cần phải nhớ đó nữa, đó là lúc này thì Iron Man đang cùng Spider Man và Doctor Strange tiến đến hành tinh Titan để đối đầu với Thanos trên chính lãnh địa của hắn, nên việc chỉ mỗi mình Bruce với công nghệ không đủ tiên tiến, hiển nhiên là chẳng thể làm được gì.

Shuiri đã phân tích viên đã Trí tuệ trên trán Vision

Việc tìm đến Black Panther, hay đúng hơn là đứa em gái thiên tài Shuri của anh, thật sự là một bước đi vô cùng khôn khéo của các Avengers tại thời điểm đó. Không chỉ có công nghệ hiện đại để thực hiện quá trình tách viên đá Trí tuệ khỏi Vision, thứ mà Wakanda có còn là một lực lượng binh sĩ hùng mạnh và vũ khí tối tân để bảo vệ viên đá vô cực đó khỏi đội quân của Thanos.

Shuri phân tích viên đá vô cực

Tuy nhiên, dù cho các Avengers có chiến đấu vô cùng kiên cường, nhưng sau khi gã Titan điên đã thu thập đủ 5 viên đá vô cực và xuất hiện tại chiến trường Wakanda, thì dường như kết quả đã nghiên hẳn qua một bên. Quá trình phân tách đã không kịp diễn ra, và trong cơn tuyệt vọng Vision đã khẩn thiết yêu cầu Scarlet Witch hãy phá hủy viên đá, dẫu cho điều này đồng nghĩa với việc anh cũng sẽ phải chết. Trong giây phút cao trào, Wanda đã quyết định làm theo lời của người mà cô yêu quý nhất. Nói đúng hơn, đó là hy sinh cả thế giới của cô, để bảo vệ cả vũ trụ.

Wanda hóa tro bên xác Vision sau khi Thanos có được 6 viên đá vô cực

Nhưng rồi mọi chuyện không dừng lại ở đó. Thanos, với việc sở hữu cho mình viên đá Thời gian sau khi cướp được từ Doctor Strange, đã hồi sinh Vision trở lại. Còn Wanda, cô phải chứng kiến người mình yêu chết trước mặt mình, thêm một lần nữa.

Thanos hồi sinh Vision để cướp viên đá Trí tuệ

Thanos hy sinh cơ thể để tiêu diệt 6 viên đá

Thanos hy sinh cơ thể để phá hủy 6 viên đá

Sau trận chiến ở Wakanda, Thanos đã hoàn thành tâm nguyện của mình là quét tan một nửa dân số trên toàn vũ trụ, nhằm bảo vệ mọi hành tinh khỏi thứ mà hắn cho là sự diệt vong. Sau khi “ban phước” cho họ, hắn đã về vườn và sống một cuộc đời bình lặng, trồng rau ăn rau, trồng bắp ăn bắp, ăn chay giải nghiệp (cái này là mình đoán thôi chứ Marvel không công bố nhé).

Sau khi đạt được tâm nguyện, Thanos về lại hành tinh của mình và sống cuộc đời an nhàn

Nhưng hắn vẫn biết được tầm quan trọng của 6 viên đá vô cực, cũng như việc chúng có thể thay đổi đến cục diện vũ trụ. Vậy nên quyết định của hắn, chính là phá hủy cả 6 viên đá đó, để không ai có thể thay đổi tàn cuộc mà hắn đã thiết lập. Chính hành động này đã phát ra một làn sóng năng lượng vô cùng lớn để các Avengers trên trái đất phát hiện vị trí của hắn, đồng thời một nửa cơ thể của tên Titan gần như đã phỏng gần hết. Và rồi điều gì đến cũng đã đến, cú vung búa của Thor lần này đã không hụt.

Thanos bị các Avengers tập kích và tiết lộ về việc đã tiêu hủy 6 viên đá

Đây có thể là chi tiết mà nhiều người có thể bỏ qua vì nó diễn ra ngay phần mở đầu của sự kiện Endgame và cũng chẳng được đưa lên màn ảnh rộng. Tuy nhiên, phân cảnh này vô cùng quan trọng, vì nếu 6 viên đá vô cực không bị tiêu diệt, nhóm Avengers sẽ không phải du hành thời gian và hầu hết diễn biến trong Endgame sẽ không xảy ra.

Natasha Romanoff - Black Widow hy sinh tính mạng để đổi lấy viên đá Linh hồn

Sau khi biệt đội Avengers khám phá ra việc du hành thời gian, họ đã chia thành từng nhóm nhỏ để thu thập lại đủ 6 viên đá vô cực từ các mốc thời gian khác nhau nhằm thay đổi cú búng tay của Thanos. Black Widow và Hawkeye được giao nhiệm vụ đến Vormir năm 2014 để lấy viên đá Linh hồn. Tại đó, bọn họ cũng gặp Red Skull, và hắn cũng nói y như những gì đã nói với Thanos: “Một linh hồn đổi một linh hồn”. Cả Hawkeye lẫn Black Widow đều giành nhau để hy sinh, thậm chí là một trận đánh đã nổ ra giữa 2 người. Và kết cục, là Natasha Romanoff đã phải nằm lại đó mãi mãi.

Hawkeye và Black Widow tại Vormir

Đây là một trong những cái chết lấy đi nhiều nước mắt nhất của khán giả trong toàn bộ vũ trụ điện ảnh Marvel, và tầm quan trọng của nó là vô cùng lớn. Nếu không có viên đá Linh hồn, nhóm Avengers sẽ chẳng thể nào đảo ngược được cú búng tay của Thanos. Điều khiến nhiều người đau lòng nhất, đó chính là trước khi bước vào lượng tử giới, Natasha là người đã hẹn gặp đồng đội của mình sau vài phút nữa. Nhưng rồi chính cô, lại là người duy nhất chẳng thể trở về.

Người duy nhất hẹn gặp lại thì chẳng thể quay về

Dù sự hy sinh của cô có tầm quan trọng bậc nhất trong MCU, nhưng rồi ở cuối phim, Natasha lại không hề có được một đám tang cho xứng đáng. Đây là điều duy nhất mà cả đạo diễn lẫn nhà biên kịch của bộ phim đều nuối tiếc. Nhưng tin vui cho các fan là năm sau, để mở đầu cho giai đoạn 4 của vũ trụ điện ảnh Marvel, Black Widow sẽ có cho mình một phần phim riêng để giải thích thêm về những chuyến hành trình của cô sau sự kiện Civil War.

Black Widow và Hawkeye giành nhau hy sinh để người kia lấy được viên đá Linh hồn

Hulk hy sinh cánh tay phải để đảo ngược cú búng

Hulk hy sinh cánh tay phải để đảo ngược cú búng của Thanos

Sau khi thu thập đủ 6 viên đá vô cực, Iron Man cùng sự giúp đỡ của Rocket Racoon và Professor Hulk đã chế tạo thành công chiếc găng tay vô cực nhờ vào công nghệ nano của công ty Stark. Tuy nhiên, dẫu cho họ đã tập hợp được đủ mọi thứ cần thiết, thì vẫn chẳng có gì đảm bảo cho lần thử nghiệm đầu tiên sẽ không gây bất kì tổn thất nào hay thậm chí là lấy đi tính mạng của người thực hiện cú búng. Các Avengers đã phải tốn khá nhiều thời gian để bàn luận xem ai là người phải đặt tính mạng của mình lên bàn cờ. Thor, sau mặc cảm tội lỗi của mình, chính là người đầu tiên xung phong làm điều này. Nhưng dù cho trong huyết thanh của anh có sức mạnh của sấm sét (và phô mai chảy, theo lời của War Machine), thì tình trạng sức khỏe của anh hiện tại không cho phép anh làm điều này. Vậy nên Bruce Banner, lúc này là Professor Hulk, đã tình nguyện thực hiện cú búng đó. Anh nói, bản chất của vụ nổ phóng xạ là tia gamma, và cơ thể anh gần như được “sinh ra để làm điều này”.

Thor đã phát tưởng trong suốt sự kiện Endgame

Hulk, dù không chắc chắn là sẽ sống sót, đã thành công trong việc mang tất cả mọi người trở lại. Tuy nhiên, cái giá mà anh trả chính là cánh tay phải gần như cháy rụi của mình. 2 đạo diễn Russo cũng cho biết, vết thương này là vĩnh viễn và không thể được chữa lành. Chính sự liều mình đó, cùng với việc hy sinh một phần cơ thể mình, một nửa dân số vũ trụ đã được Hulk mang trở về, khiến cho mọi nỗ lực của gã Titan điên Thanos gần như tan vào mây khói.

Cú búng tay của Hulk

Tony Stark hy sinh tính mạng để quét tan đội quân của Thanos

Cú búng tay biểu tượng của MCU

Sau khi đến hiện tại, Thanos của năm 2014 cùng toàn bộ lực lượng của hắn đã tràn xuống trái đất và phá tan căn cứ của Tony Stark. Dù có sự giúp đỡ của tất cả những người bị hóa tro trong sự kiện Infinity War, thì các Avengers vẫn không thể nào đánh bại được gã Titan điên. Chỉ thoáng một phút chốc nữa thôi, hắn đã có trên tay đầy đủ 6 viên đá vô cực, và viễn cảnh kia sẽ lại một lần nữa được lặp lại. Tuy nhiên, với nỗ lực cuối cùng của mình, Tony Stark - Iron Man đã cướp được 6 viên đá từ chiếc găng tay của hắn, và “Bùm!”, không còn Thanos trên thế giới này nữa.

3 siêu hùng quan trọng nhất của Marvel đã đối đầu với Thanos trong trận chiến cuối cùng

Đây có lẽ là một trong những khoảnh khắc mang tính biểu tượng của toàn bộ vũ trụ điện ảnh Marvel, khi chính Tony Stark là người thực hiện sự hy sinh cao cả. 11 năm trước, với câu nói “I am Iron Man”, anh đã tiết lộ cho cả thế giới biết thân phận thật sự của mình, cũng như bắn phát súng mở đầu cho vũ trụ điện ảnh Marvel. Để rồi giờ đây, cũng chính câu nói đó, nhân vật này đã hy sinh cả tính mạng mình để quét tan Thanos cùng toàn bộ đội quân của hắn nhằm bảo vệ cả trái đất, hay nói đúng hơn là cả vũ trụ.

“And I am Iron Man”

on Man”

Nguyễn Trần Đăng Khoa

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/nhung-su-hy-sinh-gay-anh-huong-den-cuc-dien-vu-tru-mcu-6668489.html