Sâu nặng nghĩa tình tri ân

Tiếp tục chuỗi hành trình tri ân tại Quảng Trị của Tuổi trẻ quân đội và các đơn vị phối hợp, hôm nay (26/7), đã có thêm nhiều hoạt động tri ân thiết thực.

Lãnh đạo, đại biểu T.Ư Đoàn, Ban Thanh niên Quân đội và các đơn vị tham gia hành trình tri ân thăm hỏi, tặng quà thương binh Nguyễn Văn Chuyên, chiều 26/7

Lãnh đạo, đại biểu T.Ư Đoàn, Ban Thanh niên Quân đội và các đơn vị tham gia hành trình tri ân thăm hỏi, tặng quà thương binh Nguyễn Văn Chuyên, chiều 26/7

Chiều 26/7, tại ngôi nhà nhỏ ở phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà, nhận món quà nặng nghĩa tri ân do Ban Thanh niên Quân đội và các đơn vị trao tặng, thương binh nặng Nguyễn Văn Chuyên (SN 1955) không giấu nổi sự xúc động.

Người cựu binh Công an vũ trang (ngày nay là Bộ đội Biên phòng) Nguyễn Văn Chuyên chia sẻ: “Tôi nhập ngũ năm 1977, tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia và bị thương tháng 11/1979 vì mìn của địch. Mắt phải tôi bị mù, tay trái phải cưa, tai phải thì mất hai ngón. Mỗi khi trái gió trở trời, những mảnh đạn găm trên cơ thể làm cho đau buốt, tê dại”.

Cùng thời điểm này, tại thôn An Du Nam 2, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Linh, người thân và bà con chòm xóm có mặt rất đông cùng chung vui và chứng kiến lễ khởi công xây tặng nhà mới cho mẹ liệt sỹ Nguyễn Thị Đẵn. Mẹ Đẵn năm nay đã 85 tuổi, là người có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hiện đang sống cùng vợ chồng người con trai út trong ngôi nhà xuống cấp nặng. Một trong 7 người con của mẹ là liệt sỹ Nguyễn Văn Nhâm (SN 1958, chiến sĩ Sư đoàn 304, Quân đoàn 2, hy sinh năm 1978 tại chiến trường Campuchia).

Lãnh đạo các đơn vị tham gia khởi công Ngôi nhà 100 đồng tặng mẹ liệt sỹ Nguyễn Thị Đẵn

Thiếu tướng Hồ Thanh Tự, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tổng tham mưu xúc động nói: “Hôm nay, Cục Chính trị Bộ Tổng tham mưu phối hợp với Ban Thanh niên Quân đội tổ chức lễ khởi công xây dựng “Ngôi nhà 100 đồng” do cán bộ, ĐVTN quyên góp, hỗ trợ với số tiền 70 triệu đồng, nhằm giúp gia đình bà Đẵn có nơi ở và thờ tự liệt sỹ ổn định, vơi đi những khó khăn trong cuộc sống”.

Nặng nghĩa tri ân

Sáng cùng ngày, tại Ban chỉ huy Quân sự huyện Đăk Krông, 40 gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo và 20 em học sinh diện chính sách, con nạn nhân chất chất độc da cam đã được trao tặng các suất quà trị giá từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng. Trước đó, các đại biểu tham gia hành trình tri ân đã cùng dâng hoa, dâng hương tại Nhà thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Trường Sơn.

Đặc biệt, vào tối nay, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9 - nơi an nghỉ của gần 11 nghìn anh hùng liệt sỹ, sẽ diễn ra lễ thắp nến tri ân và chương trình giao lưu nghệ thuật “Vang mãi Bản hùng ca Đường 9”, nhằm tái hiện quá trình đấu tranh, kháng chiến chống xâm lược, thống nhất đất nước.

Tham gia chương trình có lãnh đạo, đại biểu Hội đồng Dân tộc Quốc hội; Bộ Quốc phòng; Trung ương Đoàn; Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị; đại biểu mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang; hơn 2.000 ĐVTN trong và ngoài quân đội…

Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Trường Sơn, sáng 26/7

Trao đổi với PV Tiền Phong, thượng tá Đinh Quốc Hùng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội cho biết, dịp 27/7 hàng năm, thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, các tổ chức Đoàn trong toàn quân đều tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tri ân các gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh, gia đình chính sách, có công với cách mạng nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng về thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa.

Theo thượng tá Hùng, ngoài việc đền ơn đáp nghĩa tại các “địa chỉ đỏ” trên toàn quốc, năm nay, trọng tâm hành trình tri ân của tuổi trẻ quân đội diễn ra tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, bởi cách đây 50 năm, trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968, đã có rất nhiều đồng bào, đồng chí đang nằm tại nơi này.

“Chúng tôi mong muốn qua hoạt động này, để giáo dục thế hệ trẻ hiểu sự mất mát, hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh đi trước, từ đó nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình trong sự nghiệp dựng xây đất nước, bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Đồng thời lan tỏa những hành động, việc làm tốt đẹp tới toàn xã hội, để các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể cùng chung tay thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng”, thượng tá Hùng nói.

Trong hành trình tri ân tại Quảng Trị, Ban Thanh niên Quân đội, Quân khu 4, Tỉnh Đoàn Quảng Trị và nhiều đơn vị phối hợp như Quân khu 5, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng Công ty 789 (Binh đoàn 11), Công ty Tecapro, Quỹ Vừ A Dính đã trao tặng 289 suất quà; hỗ trợ, khởi công xây dựng 5 Ngôi nhà 100 đồng (trị giá mỗi căn 70 triệu đồng); tặng 5 sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng/1 sổ cho 5 gia đình chính sách; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 500 người dân; hỗ trợ Ban Quản lý Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9 thực hiện công trình phun nước làm xanh, mát khuôn viên nghĩa trang… với tổng trị giá gần 800 triệu đồng.

Một số hình ảnh trong hành trình tri ân của Tuổi trẻ quân đội và các đơn vị tại Quảng Trị, ngày 26/7:

Lãnh đạo các đơn vị thỉnh chuông cẩn cáo anh linh các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Trường Sơn, sáng 26/7

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ

ĐVTN các đơn vị tham gia dâng hương

Đại biểu các đơn vị thắp hương tri ân tại phần mộ các anh hùng liệt sỹ

Lãnh đạo Ban Thanh niên Quân đội, Cục Chính trị Quân khu 4, Ban Phụ nữ Quân đội, Công ty Tecapro, Tỉnh Đoàn Quảng Trị và Quỹ Vừ A Dính trao tặng các suất quà tri ân cho 40 gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo và 20 em học sinh diện chính sách, con nạn nhân chất chất độc da cam ở huyện Đăk Krông.

Nguyễn Minh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/sau-nang-nghia-tinh-tri-an-1305956.tpo