Sâu nặng tình cảm đối với Bác Đồng

Quê hương núi Ấn-sông Trà, những ngày này rộn ràng khó tả. Niềm vui, kỳ vọng vào sự lãnh đạo của Đảng ngập tràn trong lòng dân. Tại xóm Cây Gạo, làng Thi Phổ Nhất, xã Đức Tân (Mộ Đức), lần lượt từng dòng người đến thắp hương tưởng nhớ Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Chiều 3.10, UBND tỉnh tổ chức lễ khánh thành công trình Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng (giai đoạn 2). Đây là một trong những công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Hòa Bình-Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Đặng Ngọc Tùng-Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Lê Viết Chữ-Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Ngọc Căng-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Quang Thích-Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thiếu tướng Phạm Sơn Dương-Con trai Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng; các đồng chí là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở, ngành và đông đảo nhân dân trong tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh cắt băng khánh thành Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng (giai đoạn 2). Ảnh: P.LÝ

Thắp sáng ngọn lửa yêu nước

Cách đây 9 năm, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, khu lưu niệm được khởi công xây dựng. Hai năm sau đó, công trình xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng trong niềm vui của người dân đất Quảng. Nhân dân ở khắp mọi miền của Tổ quốc và bạn bè các quốc gia trên thế giới đã đến với Quảng Ngãi, về nơi Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng được sinh ra và sống những tháng ngày thơ ấu, để thắp nén hương tưởng nhớ nhà hoạt động chính trị, nhà ngoại giao kiệt xuất, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã dành trọn đời vì nước, vì dân.

Đến Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng, nhìn những hình ảnh, vật dụng giản dị, đơn sơ mà Bác đã gắn bó trong suốt cuộc đời cống hiến cho dân tộc, ai nấy cũng đều bùi ngùi xúc động. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Quang Thích nhấn mạnh: “Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng không chỉ là nơi bảo tồn, lưu giữ những hiện vật quý báu về cuộc đời, sự nghiệp của Cố Thủ tướng, mà còn là nơi giáo dục, bồi dưỡng truyền thống cách mạng, truyền thống yêu nước cho thế hệ mai sau”.

Các đồng chí lãnh đạo trồng cây lưu niệm tại Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng được Bộ VH-TT&DL công nhận là di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia. Dự án khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng (giai đoạn II) được triển khai từ năm 2011, mở rộng thêm gần 34.000m2, gồm một số hạng mục như xây dựng khuôn viên sân vườn, hồ sen ở phía tây của khu lưu niệm cũ; xây dựng bổ sung nhà trưng bày hiện vật hiến tặng; chỉnh lý lại nhà trưng bày, nhà di tích; xây dựng tuyến đường tránh dân sinh, trồng cây, thảm cỏ, xây dựng hạ tầng kỹ thuật… với tổng vốn đầu tư khoảng 36 tỷ đồng. Đây là công trình của lòng dân, thể hiện tình yêu và lòng biết ơn sâu sắc của nhân dân Quảng Ngãi đối với Bác Đồng.

Mãi nhớ về Người

Mặc cho cái nắng chói chang, cụ ông Trần Thơm (90 tuổi, người dân ở làng Thi Phổ Nhất) chậm rãi từng bước đi đến dự lễ khánh thành Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Thắp nén hương lên bàn thờ, ông cụ ngân ngấn nước mắt. Cụ Thơm bảo: “Tình cảm người dân chúng tôi dành cho Cố Thủ tướng thì đặc biệt không gì bằng, hiếm có người như ông, lúc nào cũng chăm lo để cho cuộc sống của dân được ấm no. Ông sống gần gũi nên dân thương, dân nhớ”.

Trong sâu thẳm trái tim của mỗi người dân đất Quảng, Thủ tướng Phạm Văn Đồng vẫn sống mãi. Ngày nào cũng thế, cô gái trẻ Lê Hồng Minh Khuê (28 tuổi, quê Sơn Tịnh) gắn bó với những hình ảnh, hiện vật liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp của Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng được trưng bày tại khu lưu niệm. “Càng gắn bó em càng nể phục sự tài tình cũng như đức tính liêm khiết của Bác Phạm Văn Đồng. Em nguyện sẽ cố gắng hết sức mình để cung cấp cho khách tham quan hiểu rõ về cuộc đời, sự nghiệp của Bác Đồng”, Khuê tâm sự.

Sau lễ khánh thành, từng đoàn khách lần lượt tham quan khu trưng bày. Bà Phạm Thị Lành (65 tuổi), ở thôn 3, xã Đức Chánh (Mộ Đức) không dấu được sự xúc động khi đứng trước một bức ảnh lớn của Bác Đồng. Bà Lành bùi ngùi: “Bác Đồng mãi mãi là niềm tự hào của quê hương Quảng Ngãi, của dân tộc Việt Nam”.

Bài, ảnh: P.Lý

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2023/201510/sau-nang-tinh-cam-doi-voi-bac-dong-2631937/