Sâu nặng tình người nơi vùng lũ xứ Huế

Người dân xứ Huế vừa trải qua đợt mưa lũ gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Trong thiên tai hoạn nạn, nghĩa tình quân dân, tình người lại càng sâu nặng hơn bao giờ hết.

Theo số liệu thống kê, của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, đợt mưa lũ vừa qua toàn tỉnh có hơn 17.340 nhà dân bị ngập. Các địa phương đã sơ tán hơn 4.000 hộ dân, khoảng 10.800 nhân khẩu. Vậy nhưng, với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể cùng sự đùm bọc, tương trợ của nhân dân xứ Huế, không có người dân nào phải chịu đói, chịu rét.

Không có người dân nào phải chịu đói, chịu rét

Sáng 15-11, trước khung cảnh các làng quê, phố phường chìm trong biển nước, đe dọa tình mạng, tài sản hàng nghìn hộ dân, cùng với công tác cứu hộ, cứu nạn, các ban, ngành, đoàn thể tỉnh Thừa Thiên Huế ưu tiên hàng đầu công tác bảo đảm cuộc sống cho nhân dân. Giữa biển nước mênh mông, trên những chiếc xuồng cao tốc lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế và Bộ CHQS tỉnh kịp thời có mặt tại các khu vực ngập nặng chỉ đạo công tác phòng, chống, cứu trợ nhân dân.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó tư lệnh Quân khu 4 động viên, trao hỗ trợ người dân thành phố Huế thiệt hại do mưa lũ.

Mặc dù tuyến Quốc lộ 1A nhiều đoạn chia cắt do mưa lũ, nhưng ngày 16-11 đoàn công tác Bộ tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã lên đường vào tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả mưa lũ và cứu trợ nhân dân. Tại các địa phương và gia đình bị thiệt hại do mưa lũ, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà ân cần thăm hỏi, động viên các địa phương và các gia đình nỗ lực vượt qua khó khăn.

Nhận phần quà Bộ tư lệnh Quân khu 4 hỗ trợ, ông Nguyễn Đình Đức ở tổ dân phố 12, phường Hương Sơ, thành phố Huế có vợ và con gái thiệt mạng trong mưa lũ lần này xúc động nói: Trong hoạn nạn nhưng gia đình tôi luôn đón nhận tình cảm, sự quan tâm cả vật chất lẫn tinh thần của các tổ chức chính trị, xã hội và bà con lối xóm. Mặc dù thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra, nhưng những ngày qua ông bà tôi không bị đói, bị rét. Cảm ơn Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành đã quan tâm, hỗ trợ người dân xứ Huế chúng tôi.

Đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế động viên, thăm hỏi người dân “rốn lũ” Quảng Điền.

Đại tá Hoàng Văn Nhân, Chính ủy Bộ CHQS Thừa Thiên Huế trao hỗ trợ nhân dân.

Tại “rốn lũ” huyện Quảng Điền, đoàn lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế do đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Phương, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh; Công an tỉnh và lãnh đạo địa phương đã về các vùng trọng điểm để thăm hỏi, hỗ trợ nhân dân trong cơn hoạn nạn. Ân cần thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo huyện Quảng Điền tập trung quan tâm, chăm lo cuộc sống các hộ dân phải di dời, sơ tán do mưa lũ.

Từ sự chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể và người dân “rốn lũ” Quảng Điền đã đoàn kết, sẻ chia, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua hoạn nạn. Tại các khu vực sơ tán của người dân, nhiều bếp ăn tập thể đã được các ban, ngành và người dân tổ chức. Các thôn xóm bị nước lũ cô lập, lực lượng vũ trang tỉnh Thừa Thiên Huế và huyện Quảng Điền đã kịp thời tiếp tế nhu yếu phẩm, mì tôm, nước uống.

Đại tá Hoàng Văn Nhân, Chính ủy Bộ CHQS Thừa Thiên Huế cho biết: Cùng với việc sơ tán, ứng cứu nhân dân tại các vùng trọng điểm ngập lụt, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế hết sức quan tâm việc cứu trợ, chăm lo cuộc sống người dân sơ tán, di dời. Theo đó, kịp thời hỗ trợ nhân dân, Bộ CHQS tỉnh đã trích gần 100 triệu đồng hỗ trợ các địa phương 400 thùng mì tôm và 2 tấn gạo. Ngoài ra, Ban CHQS các huyện, thành phố trong toàn tỉnh đã trích quỹ vốn hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại nặng. Cùng với sự hỗ trợ của các tổ chức chính trị, xã hội nên đợt mưa lũ lần này không có người dân nào phải chịu đói, chịu rét.

Sâu nặng tình người trong mưa lũ

Những ngày mưa lũ đổ về, đi đến các làng quê ở Thừa Thiên Huế, chúng tôi chứng kiến những hành động, việc làm sâu nặng nghĩa tình của người dân xứ Huế. Tối ngày 14 rạng sáng 15-11, thôn Lang Xá Bầu, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy chìm trong biển nước. Ngôi nhà của bà Ngô Thị Sàng gần 90 tuổi chìm dần trong lũ. Mưa lũ bất ngờ, tài sản, thóc gạo chưa kịp kê lên cao đã bị ướt hỏng. Nhưng rất may, bà được lực lượng dân quân đến cõng lên thuyền đưa đến Nhà văn hóa thôn sơ tán. Hai ngày sơ tán tại Nhà văn hóa thôn, bà và nhiều người dân trong xã Thủy Thanh được các ban, ngành, đoàn thể tiếp tế, thục vụ cơm ăn hàng ngày và hỗ trợ chăn màn. Lũ rút, gia đình bà lại được lực lượng dân quân và các hộ gia đình không bị ngập đến dọn dẹp vệ sinh.

Ông Ngô Viết Tí, thôn Lang Xá Bầu, xã Thủy Thanh chèo thuyền tiếp tế nhu yếu phẩm hỗ trợ bà con.

Trong câu chuyện với chúng tôi, bà Ngô Thị Sàng xúc động: Không có sự quan tâm, giúp đỡ của các ban, ngành và bà con lối xóm thì thân già này không biết thế nào. Mưa lũ đã nhấn chìm toàn bộ tài sản, vật dụng nhưng những ngày qua tôi luôn sống trong tình thương, sự đùm bọc của mọi người.

Thôn Lang Xá Bầu, xã Thủy Thanh bị nước lũ cô lập suốt 3 ngày qua. Trong hoạn nạn, tình làng nghĩa xóm nơi vùng lũ càng thêm sâu nặng. Mấy ngày nay, ông Ngô Viết Tí không quản ngày đêm, chèo ghe quanh xóm giúp người già, trẻ nhỏ, bà con lối xóm có nhà ngập sâu di chuyển lên cao; tiếp tế lương thực cho các gia đình bị cô lập. “Nước lũ đã tràn vào khắp các nhà trong thôn khiến việc đi lại khó khăn, người dân phải di chuyển bằng ghe. Những nhà thấp, nhà neo đơn được người dân trong thôn giúp đỡ di dời vào nhà cao hơn. Nhà nào thiếu cơm gạo đều được bà con trong thôn giúp đỡ từ đó thấy được tình làng nghĩa xóm gắn bó, bà con cô bác đùm bọc, chia sẻ cho nhau trong lúc hoạn nạn”, ông Tí cho hay.

Lực lượng dân quân vận chuyển mì tôm cứu trợ người dân.

Vẫn còn hoảng loạn, sau vụ sạt lở đất do mưa lớn, ông Trần Đình Minh và vợ ở thôn Đồng Hòa, xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà không bao giờ quên sự hỗ trợ, giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể và bà con lối xóm. Không chỉ kịp thời cứu vợ chồng ông ra khỏi căn nhà đổ nát, những ngày qua gia đình ông Minh luôn nhận được sự quan tâm, thăm hỏi, hỗ trợ của các cấp, các ngành. Ngôi nhà bị sập đổ được bà con lối xóm giúp đỡ dọn dẹp và chăm sóc vật nuôi.

Những ngày này, ở các địa phương vùng lũ tỉnh Thừa Thiên Huế, đâu đâu chúng tôi cũng bắt gặp những hành động, việc làm thắm đượm tình người. Cùng với việc, chung tay khắc phục mưa lũ, các ban, ngành và đoàn thể trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế luôn hướng về người dân gặp khó khăn do mưa lũ bằng những phần quà ý nghĩa, thiết thực. Đồng chí Nguyễn Nam Tiến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, những ngày qua người dân xứ Huế luôn đón nhận sự quan tâm, sẻ chia cả tinh thần và vật chất của nhiều tổ chức chính trị, xã hội trên cả nước. Cùng với sự sẻ chia, giúp đỡ của đồng bào cả nước, tinh thần tương thân, tương ái của người dân xứ Huế là động lực, sức mạnh để người dân vượt qua thiên tai, hoạn nạn.

Bài và ảnh: NGỌC THĂNG – VĂN SÁU

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/sau-nang-tinh-nguoi-noi-vung-lu-xu-hue-752183