Sau 'Người bất tử', đạo diễn Victor Vũ tìm kiếm diễn viên cho phim 'Mắt biếc' - chuyển thể từ truyện Nguyễn Nhật Ánh

Cuối cùng thì tác phẩm 'Mắt biếc' của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cũng chính thức được đạo diễn Victor Vũ chuyển thể làm phim điện ảnh.

Trong gia tài phim điện ảnh của đạo diễn Victor Vũ, tác phẩm Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh là mảng màu tươi sáng đầy thành công, bên cạnh những bộ phim đậm màu đen tối như Quả tim máu, Scandal, Người bất tử… Năm 2015, phim điện ảnh chuyển thể từ truyện dài của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã mang đến hào quang cho cả đạo diễn lẫn các diễn viên nhí Trọng Khang, Thịnh Vinh và Lâm Thanh Mỹ.

Sau Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, đã có thông tin đạo diễn Victor Vũ sẽ tiếp tục chuyển thể một tác phẩm khác của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh - Mắt biếc. Tuy nhiên, dự án này đã im hơi lặng tiếng, thay vào đó là hai phim điện ảnh Lôi BáoNgười bất tử trong hai năm qua. Mới đây, phía đạo diễn Việt kiều này đã lên tiếng xác nhận chuẩn bị làm phim Mắt biếc.

Cho đến nay, đạo diễn Victor Vũ đã làm 14 bộ phim, anh hùng, kẻ ác, showbiz… đều có, chỉ tình yêu thuần khiết là chưa thấy. Mắt biếc sẽ là tác phẩm đầu tiên bộc lộ một Victor khi “chỉ biết yêu thôi” sẽ thế nào. Chuyện phim xoay quanh tình yêu khờ dại của một chàng thư sinh với cô bạn gái có đôi mắt mênh mông, dự báo tương lai nhiều thăng trầm…

Từ Thiên mệnh anh hùng, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, rồi đến Người bất tử, phim Victor Vũ ngày càng “đẹp muốn xỉu”, nhưng Mắt biếc ẩn chứa một cái gì hơn thế. Nó giản dị lạ lùng, và lãng mạn đến cực đoan. Ai đó bảo rằng yêu vô vọng mới là cảnh giới tận cùng của tình yêu…

Chàng thư sinh ấy dùng nhạc mộc acoustic thủ thỉ kể chuyện nàng Mắt Biếc trên rừng sim, trường làng, chợ quê…, ngụp lặn trong mênh mang ký ức quê hương, tuổi trẻ, và hơn tất cả là tình yêu lãng mạn đến lạ kỳ.

Để có thể mang đến một tác phẩm đúng với những gì mà độc giả đã tưởng tượng khi đọc truyện Mắt biếc của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, đạo diễn Victor Vũ hiện đang ráo riết tìm kiếm diễn viên.

Processed with VSCO with 5 preset

Processed with VSCO with 5 preset

Ngạn

Ngạn là một chàng trai sinh ra và lớn lên ở làng Đo Đo. Thư sinh nhưng không mọt sách, Ngạn mang một sức hút riêng đến từ một tâm hồn nghệ sĩ. Ngạn yêu nhất hai điều trong đời mình: ngôi làng Đo Đo và Hà Lan. Tình yêu Ngạn dành cho Hà Lan gần như vĩnh cửu, không hề phai nhòa sau 30 năm dù Hà Lan đã đem lòng yêu Dũng.

Ngoại hình: Đẹp trai kiểu thư sinh, biết chơi guitar.

Hà Lan

Nét đẹp tự nhiên cùng mái tóc đen dài dường như chỉ làm nền cho đôi mắt đẹp như biết nói của Hà Lan, điều đã khiến Ngạn phải lòng cô từ thuở nhỏ. Nhưng khác với Ngạn, Hà Lan luôn muốn thoát khỏi ngôi làng nhỏ bé, lạc hậu của cô để theo đuổi khát khao đối với thế giới hiện đại, nhộn nhịp của thành phố.

Ngoại hình: Dáng người thon, da trắng, nõn nà. Gương mặt thanh tú. Mắt đẹp, nét Việt Nam. Mộc mạc tự nhiên.

Dũng

Đẹp trai, lãng tử, soái ca, con nhà giàu: đây là những lý do giúp Dũng chiếm được trái tim Hà Lan từ cái nhìn đầu tiên. Đằng sau vẻ đẹp hào nhoáng ấy, Dũng là một cậu trai với tính tình ích kỷ, trẻ con đến mức vô trách nhiệm.

Ngoại hình: đẹp trai chất đàn ông, soái ca. Biết chơi đàn ghita điện.

Trà Long

Dễ thương, cởi mở, tràn đầy sức sống. Phải xa Hà Lan từ nhỏ, Trà Long lớn lên trong vòng tay che chở của Ngạn nên, khác với mẹ mình, cô luôn cảm mến và ngưỡng mộ Ngạn.

Ngoại hình: gương mặt sáng bừng, dễ thương, tự nhiên.

Cách thức đăng ký casting:

Gửi đơn đăng ký kèm 01 ảnh bán thân, 01 tấm toàn thân và 01 đoạn video clip không quá 1 phút giới thiệu bản thân và năng khiếu về địa chỉ email Matbieccasting@gmail.com

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 6/11 đến hết ngày 15/12/2018. Các hồ sơ đạt yêu cầu sẽ được mời casting trực tiếp.

Liệu ai sẽ trở thành những nhân vật bước ra từ trang sách Mắt biếc? Hãy cùng SAOstar chờ đợi nhé.

Huỳnh Hoàng

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/sau-nguoi-bat-tu-dao-dien-victor-vu-tim-kiem-dien-vien-cho-phim-mat-biec-chuyen-the-tu-truyen-nguyen-nhat-anh-3992907.html