Sau những ngày 'vượt nắng thắng mưa'

Không còn rụt rè, bỡ ngỡ như những ngày đầu mới vào quân ngũ, thay vào đó là sự mạnh dạn, tự tin, hòa nhập với nếp sống, kỷ luật quân đội và hình thành phẩm chất, tác phong, bản lĩnh của người quân nhân. Đó là những tiến bộ, trưởng thành của các chiến sĩ mới thuộc Lữ đoàn Pháo binh 382 (Quân khu 1) sau gần 3 tháng 'Vượt nắng, thắng mưa', tích cực luyện rèn.

Những ngày đầu tháng 5, khi cái nắng hè ngày càng oi ả, cũng là thời điểm các nội dung huấn luyện chiến sĩ mới bước vào giai đoạn “nước rút”. Sau gần 3 tháng huấn luyện vất vả với tinh thần “Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập”; “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”… các chiến sĩ mới thuộc Lữ đoàn Pháo binh 382 đã tự tin, hào hứng bước vào đợt “sát hạch” tổng hợp quan trọng để đánh giá kết quả 3 tháng quân trường. 6 giờ sáng, trên thao trường bắn đạn thật của đơn vị, cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Pháo binh 382 đã có mặt đông đủ để chuẩn bị cho buổi kiểm tra bắn đạn thật đối với chiến sĩ mới. Háo hức và quyết tâm giành hoa bắn giỏi để làm món quà ý nghĩa dành tặng bạn gái nhân dịp sinh nhật, chiến sĩ mới Lý Tiến Thịnh, Tiểu đội 7, Trung đội 3, Đại đội 1 hồ hởi: “Trong buổi bắn tổng hợp hôm trước em đạt kết quả giỏi, nên trong đợt kiểm tra này em sẽ cố gắng thật bình tĩnh để giữ vững kết quả đó. Em tin rằng nếu cứ thực hiện đúng yếu lĩnh kỹ động tác như tập luyện, nhất định em sẽ đạt kết quả cao”.

 Chiến sĩ mới Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Pháo binh 382 (Quân khu 1) kiểm tra bắn đạn thật.

Chiến sĩ mới Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Pháo binh 382 (Quân khu 1) kiểm tra bắn đạn thật.

Ở loạt bắn đầu tiên, những hạt sương sớm dày đặc như thử thách lòng quyết tâm của các chiến sĩ mới. Trong không gian tĩnh lặng, lần lượt từng tiếng đạn nổ đanh, rền vang lên xé toang màn sương. Sau ba tư thế nằm, quỳ, đứng bắn, toàn bộ ánh mắt trên thao trường cùng chung mục tiêu hướng về bộ phận báo bia. Những cái phất cờ ký hiệu điểm chạm vòng 9, vòng 10 báo hiệu một khởi đầu suôn sẻ. Phấn khởi khi là một trong những chiến sĩ mới đầu tiên đạt kết quả giỏi, Binh nhì Lương Văn Đẹp, Tiểu đội 10, Trung đội 3, Đại đội 1 chia sẻ: “Nhận được hoa bắn giỏi em vui lắm. Đây là thành quả xứng đáng sau những ngày luyện tập miệt mài. Em sẽ tiếp tục phấn đấu đạt kết quả cao ở những nội dung tiếp theo”.

Chứng kiến các đồng chí chiến sĩ mới của Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Pháo binh 382 thực hiện các nội dung kiểm tra do đơn vị tổ chức, chúng tôi rất ấn tượng ở nội dung kiểm tra thể lực. Nếu như cách đây 3 tháng khi mới nhập ngũ, chiến sĩ mới Nông Tiến Công, Tiểu đội 1, Trung đội 1, Đại đội 1 và các đồng đội hết sức khó khăn khi luyện tập các bài thể lực. Nhưng nay các chiến sĩ đã tự tin với các động tác đu dây, co tay xà đơn, chống đẩy xà kép… Vừa hoàn thành xong nội dung kiểm tra thể lực của đơn vị với kết quả đạt giỏi, lau nhanh những giọt mồ hôi, Binh nhì Nông Tiến Công, Tiểu đội 1, Trung đội 1, Đại đội 1 cho biết: “Khi mới vào quân ngũ, thể lực của em còn hạn chế, nhất là sức bền và sự dẻo dai. Như nội dung co tay xà đơn, ban đầu em chỉ kéo được hơn 10 cái. Nhưng sau gần 3 tháng luyện tập, với sự hướng dẫn của chỉ huy đơn vị, đến nay em thấy thể lực của em tăng hơn rất nhiều, giờ em có thể kéo được 30 đến 40 cái liên tục”.

Trao hoa bắn giỏi tặng các chiến sĩ mới.

Cách bãi thể lực không xa, tại khu vực kiểm tra điều lệnh, các chiến sĩ mới thuộc Trung đội 3, Đại đội 1, Tiểu đoàn 1 cũng đầy khí thế trong đội hình đi nghiêm với tiếng bước chân rầm rập hào sảng, tự tin sải bước với những động tác mạnh mẽ, dứt khoát, hàng dọc, hàng ngang thẳng tắp. Trò chuyện với chúng tôi, Binh nhì Nguyễn Duy Khánh, Tiểu đội 7, Trung đội 3 tâm sự: “Do tích cực luyện tập các động tác, kỹ thuật cá nhân, nên khi ghép vào đội hình khối, em thấy rất tự tin. Chỉ cần tất cả mọi người đồng lòng, thống nhất thì đội hình sẽ đi đều và đẹp thôi”.

Mặc dù mùa huấn luyện chiến sĩ mới năm nay đúng thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, nhưng với nhiều biện pháp phù hợp, Lữ đoàn Pháo binh 382 vẫn giữ vững thành tích huấn luyện. Thượng tá Đỗ Khắc Long, Phó chính ủy Lữ đoàn Pháo binh 382 cho biết: “Huấn luyện trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh nên Lữ đoàn đã chủ động khắc phục khó khăn, thực hiện nghiêm các quy định, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về phòng, chống dịch bệnh; đồng thời đặc biệt quan tâm làm tốt công tác giáo dục, động viên tư tưởng bộ đội; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo đảm sức khỏe cho bộ đội thực hiện nhiệm vụ. Sau 3 tháng huấn luyện, kết quả kiểm tra kết thúc huấn luyện chiến sĩ mới của đơn vị đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Ba tiếng nổ đạt giỏi, nhận thức chính trị đạt giỏi; 100% chiến sĩ mới đều biết bơi; tư tưởng cán bộ, chiến sĩ luôn luôn an tâm công tác; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Đến nay, các chiến sĩ mới của Lữ đoàn Pháo binh 382 không chỉ rắn rỏi về thể chất mà đã thực sự trưởng thành hơn về nhận thức, bản lĩnh và tác phong, nếp sống. Những kiến thức cơ bản về chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật được trang bị cùng với những kỹ năng sử dụng các loại vũ khí trang bị, động tác điều lệnh, chiến thuật rèn luyện được, sẽ là hành trang giúp các chiến sĩ mới thêm tự tin, vững vàng, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trên con đường phía trước.

Bài và ảnh: QUỐC HẢ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/sau-nhung-ngay-vuot-nang-thang-mua-617226