Sau sàn diễn New York, các chân dài tập luyện quên ăn, ngủ vạ vật

Đằng sau sàn catwalk ở Tuần lễ thời trang New York là hình ảnh người mẫu làm việc 24 tiếng cật lực, quên ăn, hay thậm chí ngủ gục ở hậu trường.

Người mẫu 88 tuổi: Làm việc từ 5h sáng, thay 100 bộ mỗi lần chụp ảnh Sheng Ruiling (88 tuổi) bắt đầu làm người mẫu từ 18 năm trước. Bà từng khá nặng cân, không muốn sống cho đến khi theo nghề này.

Mỗi năm vào khoảng thời gian này, giới mộ điệu hướng về 4 kinh đô thời trang lớn nhất thế giới để theo dõi chuỗi sự kiện. Khởi đầu từ New York Fashion Week (NYFW) diễn ra vào ngày 6-14/9. Tuần lễ thời trang New York vừa kết thúc và như thường lệ, nó tiếp tục thu hút được sự quan tâm của công chúng.

Đặc biệt là câu chuyện hậu trường. Hình ảnh phía sau sàn catwalk và những bước đi đầy tự tin của các chân dài luôn gây tò mò hơn cả.

Stylist người Việt đang làm việc tại đây - YEN - đã có những trải nghiệm riêng khi là một phần trong cỗ máy công nghiệp quy mô này. Chia sẻ của cô phần nào giải đáp thắc mắc của công chúng - những người vốn chỉ nhìn thấy khía cạnh đẹp đẽ, hào nhoàng nhất của giới người mẫu.

Cả ê-kíp bận rộn chuẩn bị trước giờ diễn.

"Không như những gì khán giả nhìn thấy trên mặt báo hay trong các đoạn video trình diễn được chỉnh sửa chỉn chu, hậu trường phía sau New York Fashion Week là không khí tất bật, thậm chí có đôi chút hỗn loạn. Mọi thứ được đong đếm theo từng phút, từng giây... bởi nếu chỉ để trễ vài nhịp - chưa mang kịp đôi giày hay không đủ thời gian cài lại một chiếc nút - sẽ gây ảnh hưởng đến show diễn, cả công sức của ê-kíp mất hết", cô chia sẻ.

YEN cho biết cô may mắn được tham gia hậu trường chuẩn bị show của nhà thiết kế Hogan McLaughlin (từng làm việc với nhiều ngôi sao như Michelle Harper, Elizabeth Harper, Lady Gaga).

Theo cô, trong hậu trường, mỗi cá nhân đều có một công việc và ai cũng hiểu rõ mình cần làm gì. Tất cả là guồng quay khổng lồ, một cá thể gặp trục trặc dẫn đến kết quả chung bị ảnh hưởng.

"Với cường độ làm việc nhiều tiếng đồng hồ, bên ban tổ chức, nhà thiết kế thường chuẩn bị thức ăn nhẹ như bánh ngọt, trái cây cho ê-kíp. Tuy nhiên, rất ít người sử dụng, phần vì ai cũng chăm chú vào công việc nên quên cơn đói, phần vì không có thời gian, thậm chí, làm việc 24 tiếng cật lực, quên ăn là điều bình thường", nữ stylist kể thêm.

Bên cạnh đó, các người mẫu phải di chuyển liên tục theo chuỗi công việc: Casting, thử đồ, trang điểm, làm tóc và trình diễn... Công việc thử đồ lắm khi trải dài đến tận thời điểm diễn ra show. Thời gian hạn hẹp, áp lực công việc, đó là lý do nhiều người mẫu, thậm chí siêu mẫu như Bella, Gigi Hadid, phải ngủ trên sàn để có thêm năng lượng làm việc.

Hình ảnh người mẫu ngủ gục trên sàn thường thấy ở hậu trường các show thời trang.

"Còn về phía các nhà thiết kế hay stylist, mỗi bên phải chuẩn bị số lượng trang phục, phụ kiện nhiều gấp đôi, thậm chí gấp 3, để phòng hờ. Có những mẫu đã đem ra địa điểm, nhưng thay đổi tích tắc, loại bỏ trước show diễn vài giờ.

Công cuộc mix&match giữa stylist và nhà thiết kế phải được trao đổi trước vài tháng. Mỗi bộ váy áo đều được chuẩn bị dư ra tầm 2-3 đôi giày, hoa tai. Toàn bộ look sẽ được chụp ảnh, dán ngay khu vực hậu trường để ê-kíp dễ dàng trong công cuộc fitting trước show", YEN miêu tả.

Tuần lễ thời trang New York được tổ chức vào tháng 9 hàng năm là một trong 4 tuần lễ thời trang lớn nhất trên thế giới, được gọi chung là Big 4 bên cạnh Tuần lễ thời trang Paris, London và Milan. NYFW được thành lập vào năm 1943 cho đến nay trở thành sân chơi thời trang có ảnh hưởng toàn cầu.

Năm nay, ngoài sự góp mặt của các thương hiệu danh tiếng như Ralph Lauren, Calvin Klein, Marc Jacobs, Tom Ford, Michael Kors, Oscar De La Renta, Long Champ… NYFW đổ bộ hàng loạt xu hướng thời trang. Phong cách tối giản với quần, áo và túi cùng tông màu lên ngôi và rất được ưa chuộng.

YEN (tên thật Nguyễn Phạm Hoàng Yến, 25 tuổi) hiện làm việc tại New York, Mỹ. Cô từng đảm nhận việc phối đồ cho George Cortina và Brandon trong show Xuân - Hè 2019 có sự tham gia của Gigi và Bella Hadid.

Minh Hạo

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/sau-san-dien-new-york-cac-chan-dai-tap-luyen-quen-an-ngu-va-vat-post990329.html