Sau trận đòn ghen, vợ đại gia nhắn nhủ một câu khiến 'con giáp 13' vội vàng dọn đồ đi biệt tăm

Bác lấy làm tiếc khi một cô gái có học, có hiểu biết, có hoài bão ước mơ đổi đời lại sai lầm, lạc lối chỉ vì suy nghĩ nông cạn, hành động nóng vội khi quyết định trở thành 'gái bao', dâng hiến cái quý giá của người con gái để có được cuộc sống sung sướng đủ đầy, bất chấp cả đạo lý lẫn pháp luật như vậy.

Ảnh minh họa.

Đọc những gì đã xảy ra trong câu chuyện Tâm sự buồn của gái xinh tự nguyện làm 'con giáp 13' cho lão đại gia để mong đổi đời, thật sự bác rất lấy làm tiếc khi một cô gái có học, có hiểu biết, có hoài bão ước mơ đổi đời lại sai lầm, lạc lối chỉ vì suy nghĩ nông cạn, hành động nóng vội khi quyết định trở thành "gái bao", dâng hiến cái quý giá của người con gái để có được cuộc sống sung sướng đủ đầy, bất chấp cả đạo lý lẫn pháp luật như vậy.

Nhưng thôi bây giờ có trách móc hay nặng lời với cháu thì hậu quả đáng buồn cũng đã xảy ra, cháu cũng đã trả giá cho lối sống không chuẩn mực đạo đức của mình.

Vì vậy theo bác cháu nên bình tĩnh, không quá đau khổ, thất vọng rồi nghĩ quẩn, làm điều dại dột vừa thiệt thân lại vừa phiền lòng bố mẹ.

Nếu cháu thấy không đủ khả năng lập thân nơi phố thị thì nên sớm thu xếp trở về quê cùng bố mẹ. Cháu đừng luyến tiếc chốn phồn hoa đô hội không dành cho mình nữa, vả lại vợ của lão đại gia đã cảnh báo sẽ không có gì tốt đẹp nếu cháu còn nấn ná ở lại thành phố.

Thôi cháu ạ, cháu còn trẻ, còn nhiều cơ hội để vươn lên, để phấn đấu có một tương lai tươi sáng mà không cần dựa vào những mối quan hệ tình tiền sai trái như cháu đã mắc phải.

Cố gắng lên, bác tin cháu sẽ có cuộc sống an yên, lành mạnh, đủ sức nuôi sống bản thân từ những đồng tiền lương thiện mà cháu bỏ sức lao động chân chính kiếm được. Mong nhận được tin tốt lành từ cháu.

Theo An Trí/Tiền phong

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/doi-song/sau-tran-don-ghen-vo-dai-gia-nhan-nhu-mot-cau-khien-con-giap-13-voi-vang-don-do-di-biet-tam/20230512091159977