Sau V18 V-League: Chủ nhà bị "choáng"

Vòng 18 V-League 2013 chứng kiến sự thất thế của nhiều đội chủ nhà khi ở 4 trong 6 cặp đấu các vị khách đều bỏ túi trọn vẹn 3 điểm ra về.

V.HP tưng bừng sau 2 chiến thắng

Trong số 6 đội bóng được thi đấu sân nhà vòng 18 V-League cuối tuần qua, chỉ có B.Bình Dương giữ lại đủ 3 điểm trong chiến thắng 2-1 đầy khó nhọc trước SLNA. Đội bóng chủ nhà thứ hai không bị thua là XMXT.Sài Gòn khi thầy trò HLV Trần Tiến Đại đã may mắn lấy lại được 1 điểm trước đội khách SHB.Đà Nẵng trong trận hòa 3-3 ở sân Thống Nhất.

Những trận đấu “vùi dập” đối phương

Tính tổng cộng cả hai lượt trận đi và về ở mùa giải 2013, Hà Nội.T&T đã có 2 trận "vùi dập" Đồng Nai với những "cơn mưa bàn thắng". Cụ thể, ở trận lượt đi trên sân Hàng Đẫy, thầy trò HLV Trần Bình Sự đã bị thua “lấm lưng trắng bụng” 1-6 và cuộc tái đấu hôm thứ 7 vừa qua, Hà Nội.T&T tiếp tục đè bẹp đội chủ nhà với 4 bàn không gỡ. Như vậy, sau hai lần đối đầu, Đồng Nai thua với tổng tỷ số 1-10.

Hà Nội.T&T (áo vàng) chiếm ngôi đầu bảng của SLNA

Chiến thắng 4-0 trước Đồng Nai đã giúp thầy trò HLV Phan Thanh Hùng chính thức soán ngôi đầu bảng của SLNA.

Cũng chịu trận "mưa gôn” như Đồng Nai còn có K.Kiên Giang. Dù tỷ số của hai lượt trận đi và về chưa bằng con số mà Hà Nội.T&T thiết lập, nhưng thầy trò HLV Lai Hồng Vân cũng là một trong những đội bóng thua với tỷ số khá cao trước Vicem.Hải Phòng. Ở lượt đi trên sân Lạch Tray, K.Kiên Giang thất trận với tỷ số 0-3 và trận lượt về tại Rạch Giá chiều qua (4/8), K.Kiên Giang bị vỡ trận với tỷ số 1-5.

Như vậy sau 7 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng ở V-League 2013, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuần đã có liền 2 chiến thắng ở vòng 17 và 18. Đó đều là những chiến quả ấn tượng với những tỷ số đậm (4-0 trước Đồng Nai và 5-1 trước K.Kiên Giang). Trong khi đó, với chuỗi 7 trận liên tiếp toàn hòa và thua, đoàn quân của HLV Lại Hồng Vân đang lùi gần hơn với giải hạng Nhất khi họ chỉ có được 13 điểm, kém đội xếp trên V.Ninh Bình 6 điểm.

Và những trận cầu "lạ"

Đang trong cơn “khát điểm”, V.Ninh Bình đã nhập cuộc đầy quyết tâm và hứng khởi, rồi dễ dàng vươn lên dẫn trước ĐTLA với tỷ số 3-1 (một kết quả tương đối an toàn). Thế nhưng, chẳng hiểu sao, dù được thi đấu trên sân nhà trước đội bóng không quá mạnh, thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ bỗng xìu như “bánh đa ngâm nước” để rồi nhìn đối thủ ngược dòng đánh bại 4-3 và lấy trọn 3 điểm ra về.

Việc đội bóng của bầu Trường thua ngược đối thủ trong một trận cầu trên cơ về nhiều mặt đã khiến nhiều CĐV có mặt trên sân Ninh Bình chiều ngày 3/8 phải đặt nghi vấn về trận thua đầy khó hiểu của đội chủ nhà.

Cũng ở vòng 18 V-League 2013, SLNA đã bị các CĐV nhà "soi" kỹ về một trận cầu "lạ" trước B.Bình Dương. Làm khách ở Gò Đậu, thầy trò HLV Hữu Thắng hừng hực khí thế bảo vệ ngôi đầu bảng và điều đó càng được cụ thể hóa bằng bàn thắng vươn lên dẫn trước của Kavin. Dẫn bàn sớm, nhưng SLNA lại thi đấu dần chùng xuống và để đội chủ nhà quân bình tỷ số 1-1.

Dù bị gỡ bàn, đội bóng xứ Nghệ vẫn có được thế trận tốt, nhưng những phút sau đó SLNA bỗng dưng “giảm nhiệt” hẳn, đặc biệt là hàng thủ thi đấu tỏ ra rất lỏng lẻo. Phút 76, Kesley vừa vào sân, có bóng và tăng tốc dễ dàng loại toàn bộ hàng thủ đội khách để nâng tỉ số lên 2-1 cho Bình Dương. Kết thúc trận đấu, rất nhiều CĐV xứ Nghệ đã tỏ ra “bán tín bán nghi” về sự hụt hơi của đoàn quân của HLV Hữu Thắng.

Kết quả các trận đấu vòng 18 V-League 2013

Hoàng Anh Gia Lai 1 - 3 Thanh Hóa

Đồng Nai 0 - 4 Hà Nội T&T

V.Ninh Bình 3 - 4 Đồng Tâm Long An

XM Xuân Thành Sài Gòn 3 - 3 SHB Đà Nẵng

K.Kiên Giang 1 - 5 XM Vicem Hải Phòng

Becamex Bình Dương 2 - 1 Sông Lam Nghệ An

Các cầu thủ nghi nhiều bàn thắng nhất sau 18 vòng đấu

1. Công Vinh (số bàn thắng: 14, CLB: SLNA)

2. Samson (14, Hà Nội T&T)

3. Abass (12, Thanh Hóa)

4. Gonzalo (12, Hà Nội T&T)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/sau-v18-v-league-chu-nha-bi-choang-c9a107107.html