Scandal chấn động châu Á của Seungri và cơn ác mộng dai dẳng mang tên fan cuồng

Không chỉ cuồng bằng cách phát rồ, khóc lóc,...Fan cuồng còn có những hành động vô cùng thái quá đến mức mù quáng.

Bênh vực thần tượng "mù quáng"

Những ngày qua, bê bối của Seungri đã thật sự gây chấn động. Tranh cãi liên tục nổ ra và biệt luôn có 2 luồng ý kiến trái chiều. Đặc biệt nhiều khán giả cho rằng với những diễn biến ở thời điểm hiện tại, không một ai có thể bao che cho nam ca sĩ. Khán giả liên tục tỏ ra tiếc nuối cho một tài năng như Seungri.

Bên cạnh đó, có một bộ phận fan cuồng luôn tin tưởng thần tượng, hay nói đúng hơn là cuồng đến mức mù quáng. Họ không chấp nhận việc thần tượng của họ dính phải rắc rối, thậm chí nếu tình huống xấu nhất xảy ra, những fan cuồng này vẫn đứng ra bảo vệ thần tượng của mình. Những bình luận bênh vực thần tượng của một bộ phận fan cuồng đã làm nhiều người vô cùng phẫn nộ.

Gần 12 ngàn chữ ký đề nghị giữ Seungri ở làng giải trí xứ Hàn

Mới đây, khi Seungri tuyên bố giải nghệ giữa tâm bão, có hẳn 12 ngàn chữ ký kiến nghị giữ nam ca sĩ lại ngành giải trí Hàn Quốc. Ngay lập tức, bản kiến nghị thu hút gần 12 ngàn chữ ký.

Hành động này tạo nên làn sóng phản đối mạnh mẽ. Nhiều người cho rằng đây là một điều hết sức vô lí và nhảm nhí. Bất kì công dân nào cũng phải chịu sự chế tài của pháp luật, đặc biệt là những nghệ sĩ. Bởi họ là những người có tiếng nói lẫn tầm ảnh hưởng đến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ. Sẽ bất công khi có sự "dung túng" xảy ra ở đây. Nhìn nhận rõ vấn đề, pháp luật là công bằng, không thể vì idol mà các "fan cuồng" tự cho mình cái quyền được bao che cho thần tượng.

Tuyên chiến khi ai đó "đụng chạm" thần tượng

Nói đâu xa, trong năm vừa qua việc Hòa Minzy có mặt tại khu vực hậu trường của lễ trao giải Soribada Best K-Music Awards đã khiến fan Kpop vô cùng tức giận. Giọng ca "Rời bỏ" bị chỉ trích là xâm phạm đời tư của các ca sĩ Hàn Quốc.

Hòa Minzy xuất hiện tại hậu trường lễ trao giải

Theo đó, cô nàng bị bắt gặp là đeo thẻ của ban tổ chức, mang theo máy ảnh và bước ra khỏi khu vực phòng chờ của nghệ sĩ trước khi các thành viên BTS xuất hiện. Với hành động này Hòa Minzy bị fan Kpop không ngừng lên án và chỉ trích.

Sau những tranh cãi dữ dội, Hòa Minzy phải lên tiếng xin lỗi về những hành động của mình trước đó. "Xin lỗi vì tôi đã có hành động đeo thẻ nhân viên và đi vào trong hậu trường. Bản thân tôi không thể mường tượng được mức độ nghiêm trọng của sự việc với cộng đồng fan BTS nói riêng và tại Hàn Quốc nói chung. Vì tôi cũng rất nhiều lần mượn thẻ để dẫn mọi người vào trong xem show tại Việt Nam nên đã không hiểu được mức độ không tốt của sự việc", cô giải thích.

Cô nàng phải lên tiếng xin lỗi vì hành động của mình

"Tôi muốn khẳng định lại, tôi vào trong chỉ mong muốn được nhìn họ ở cự ly gần, không hề làm phiền, quấy rầy hay gây ảnh hưởng tới ai. Thật sự nếu là một fan, việc có thể nhìn idol ở cự ly gần nhất là điều ai cũng mong muốn, chỉ là trong trường hợp và cách như thế này thì hoàn toàn sai. Hãy hiểu và thông cảm cho tôi. Tôi sẽ rút kinh nghiệm để không có lần sau", cô hy vọng khán giả bỏ qua sự việc lần này.

Có thể thấy, dù bạn là ai đi chăng nữa, nhưng khi đã ‘đụng đến" thần tượng của những "fan cuồng", chắc hẳn bạn phải lãnh hậu quả từ họ.

Muôn vàn kiểu "cuồng" vì thần tượng

Không chỉ là bênh vực một cách mù quáng, các fan cuồng còn có những hành động không thể ngờ đến.

Trước đó, anh chàng G-Dragon (Big Bang) cùng không tránh khỏi sự phiền phức mà các fan cuồng mang lại khi liên tục đột nhập nơi ở. "Hôm nay một bạn fan đã đến nhà tôi… và ở lại trong nhà. Tôi hiểu nhưng nên dừng lại… mẹ và em gái tôi rất sợ… xin đừng lẩn trốn trong nhà tôi"- nam ca sĩ bức xúc lên tiếng.

Cũng là một câu chuyện có thật, trong một chương trình đài truyền hình quốc gia Hàn Quốc (KBS) đã phát sóng câu chuyện một nữ sinh có tên Yu Na đã trốn học, thậm chí là ở lại lớp vì chỉ tập trung vào thần tượng 24/7. Câu chuyện ngay lập tức trở thành một đề tài nóng trên khắp các diễn đàn mạng xã hội, nhiều cuộc tranh cãi nổ ra xung quanh văn hóa hâm mộ thần tượng của giới trẻ hiện nay.

Cô nàng tiết lộ đã phải chi khoảng 12 triệu won (tương đương với khoảng 247 triệu đồng) chỉ để mua goods - những món đồ liên quan đến thần thượng. Sau tập phát sóng này, chủ đề văn hóa thần tượng lại một lần nữa dậy sóng trên khắp các diễn đàn trực tuyến tại Hàn Quốc.

Chưa dừng lại, các “fan cuồng” còn thể hiện sự “biến thái” của mình lúc thì ăn cắp đồ lót của thần tượng, khi lại đặt camera tại nhà riêng khiến các Idol nhiều phen hoảng sợ.

Có thể đơn cử một vài trường hợp như vụ fangirl cải trang nam giới để đột nhập phòng thay đồ của EXO. Các fangirl đã mò vào tận khu vực thay đồ của các chàng trai này để gặp được thần tượng. Những người này rất chịu hy sinh khi cạo đầu, ăn mặc như nam giới để tiếp cận EXO.

Hoặc trường họp của Choi Si Won (thành viên Super Junior), từng là nạn nhân của các fan cuồng khi từng bị hack Twitter và đăng tải những nội dung sai sự thật.

Chưa một việc nào trở nên khó khăn với các fan cuồng, điển hình là một fan cuồng của JaeJoong (JYJ. Cụ thể, JaeJoong đến phòng xông hơi và đã ngủ thiếp đi. Thế nhưng sau đó, một cô gái đã lén vào phòng của JaeJoong và chụp hình anh đang ngủ. Chưa hết, cô gái này còn đăng những bức ảnh lên mạng xã hội và cho biết mình cũng đã hôn lén JaeJoong.

Yêu thích một ai đó không phải xấu. Yêu quý thần tượng dễ hiểu là bạn đang biết tôn trọng và đánh giá cao những tài năng, nét đẹp của người khác. Thế nhưng thần tượng ai đó không có nghĩa là chạy theo một cách mù quáng. Hãy luôn nhìn về 2 mặt của vấn đề, cần có những cái nhìn đúng đắn và khách quan nhất chứ không phải hành động cảm tính, sẵn sàng bỏ qua hết những giá trị đạo đức. Chắc chắn rằng, vấn đề thần tượng như thế nào sẽ còn là câu chuyện khiến mọi người phải tranh luận và bàn cãi trong thời gian dài.

Tài Manse

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/scandal-chan-dong-chau-a-cua-seungri-va-con-ac-mong-dai-dang-mang-ten-fan-cuong-67504.html