Sẻ chia yêu thương-mang Tết ấm cho trẻ em vùng cao

Mùa xuân đang về trên khắp đất nước. Cũng là thời điểm các nhà hảo tâm, quỹ từ thiện chung tay giúp trẻ em nghèo đón Tết tươi vui, đầy đủ

Không khí nhộn nhịp vui tươi đang lan tỏa khắp điểm Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Hàu Thào, xã Hàu Thào, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai.

Với mong muốn mang đến một cái Tết ấm áp cho trẻ em vùng cao, những ngày giáp Tết, nhiều Đoàn từ thiện đã mang lương thực, thực phẩm, quà tết, chăn ấm, áo ấm, quần áo đẹp, tới tặng cho học sinh nơi đây. Đường đến trường với những con dốc quanh co, trời mưa càng trở nên lầy lội. Để vận chuyển hàng hóa vào điểm trường, các thầy cô, học sinh và cha mẹ học sinh đều hào hứng tham gia, ánh mắt ai cũng ánh lên niềm vui hân hoan.

Nhận quà từ tay những nhà hảo tâm, khuôn mặt các em nhỏ cùng các bậc cha mẹ ánh lên nét rạng rỡ, niềm hạnh phúc ngập tràn. Những chiếc áo ấm, cùng nhiều phần quà như xua đi cái lạnh buốt ở vùng núi cao này.

Các thành viên đoàn thiện nguyện cùng vận chuyển hàng hóa vào điểm trường mặc dù thấm mệt khi di chuyển trên quãng đường dài hơn 300 km trong đêm.

Không giấu được niềm vui khi được nhận quần áo mới, chăn ấm, đôi ủng đẹp để diện Tết, em Vàng Thị Mây, học sinh lớp 3, điểm trường tiểu học Hàu Thào chia sẻ: “Sắp Tết rồi, hôm nay con được nhận quần áo mới, dép mới, áo ấm, chăn ấm nữa. Con cảm thấy rất là vui và các bạn cũng nhận được quà như vậy. Tết này chúng con được đầy đủ hơn”

100% người dân xã Hàu Thào, huyện Sa Pa đều là đồng bào dân tộc Mông, công việc chính là làm nương rẫy và chăn nuôi, đời sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Khi bữa ăn hàng ngày còn đang là nỗi lo thì việc có một cái Tết đủ đầy, có quần áo đẹp vẫn còn là ước mơ của nhiều em nhỏ. Những món quà hôm nay thật thiết thực và ý nghĩa, tạo thêm động lực cho các gia đình đưa con đến trường học.

Chị Sùng Thị Dợ, phụ huynh của 3 học sinh đang theo học ở Trường tiểu học Hàu Thào chia sẻ: “Tết nhưng lạnh lắm, ở xã họ cũng ủng hộ cho gia đình mình thức ăn hoặc quà Tết. Gia đình mình không có được nhiều nhưng có những chương trình ủng hộ cho gia đình mình như thế này thì quần áo cũng đủ cho còn mình được ấm. Tết có quần áo mới, lại ấm nữa vì ở đây lạnh lắm. Có nhiều quần áo ấm thì mình rất hạnh phúc, mình là mẹ thì mình luôn muốn con mình được ấm áp”.

300 suất quà cùng chăn ấm, áo ấm của những tấm lòng hỏa tâm của Nhóm thiện nguyện dành tặng thầy trò nơi đây như tiếp thêm động lực cho thầy trò cùng vượt khó khăn.

Thầy Bùi Huy Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Hàu Thào cho biết, nhiều đoàn thiện nguyện đến với xã vùng cao không chỉ ủng hộ hiện vật, thực phẩm mà còn giúp đỡ xây dựng các công trình dân sinh bởi đó là cách thiết thực nhất để góp phần nâng cao đời sống nhân dân: “Điều kiện của các con còn nhiều khó khăn và khi nhận các phần quà thì các con cũng như gia đình rất phấn khởi vì được đón nhận những tấm lòng hảo tâm của các ân nhân. Những phần quà này sẽ tạo động lực lớn cho các cháu. Chắc chắn rằng đến Tết này các con sẽ cảm thấy ấm áp, thoải mái hơn rất nhiều”.

Những phần quà từ các tấm lòng hảo tâm đã đến tận tay các em nhỏ và gia đình các em.

Xúc động trước tình cảm của những tấm lòng thiện nguyện không quản đường xá xa xôi, khó khăn đến với trẻ em vùng cao, cô giáo Lê Thị Thúy Hằng, Hiệu trưởng trường mầm non Hàu Thào chia sẻ: “Từ tấm lòng mình, tôi cảm ơn tất cả tình cảm của các anh, chị trong tất cả các đoàn từ thiện đã mang những tình cảm, sự chia sẻ đến với chúng tôi, cho các cháu trong những ngày đông giá lạnh, khi mà nhà nước chưa đáp ứng được hết được cho các cháu thì đấy cũng là một sự chia sẻ rất lớn đối với chúng tôi trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ. Đối với các điểm trường thì đây chỉ là 1 trong 4 điểm trường còn khó khăn của nhà trường. Tôi cũng rất mong có các đoàn, những tấm lòng hảo tâm sẽ chia sẻ bớt những gánh nặng cho chúng tôi trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ”.

Đôi chân các em sẽ không còn chịu buốt giá trong mùa đông lạnh bởi đã có đôi ủng làm bạn.

Đến thăm và ngắm nhìn những ánh mắt, nụ cười hồn nhiên trong veo của các em nhỏ nơi vùng cao còn nhiều khó khăn, anh Trần Thế Anh, Trưởng Ban từ thiện Câu lạc bộ 14 chữ của Hà Nội, đại diện cho những tấm lòng hảo tâm chia sẻ, những nụ cười đó sẽ làm động lực để những người như anh cố gắng vận động thêm nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ trẻ em và đồng bào ở những vùng khó khăn nhất.

“Tôi có đọc được câu thơ “Thương lắm nhé em vùng cao lạnh giá/Suốt 4 mùa dép mủ chân không”. Chỉ qua 2 câu thơ này chúng ta cũng hiểu hết được tâm tư tình cảm và nỗi khổ của các em bé nơi đây. Tôi luôn nghĩ là sẽ làm hết mình và dành thời gian để tạo thêm niềm yêu thương, niềm vui đến với các em nhỏ vùng cao nói riêng và trẻ em vùng dân tộc nói chung”.

Những chiếc áo ấm khiến khuôn mặt các em bừng lên niềm vui bởi hơi ấm tìn người.

Đối với các thành viên tham gia đoàn thiện nguyện, việc giúp đỡ các em nhỏ, các thầy cô giáo và đồng bào nghèo, không chỉ tạo niềm vui cho các em và các thầy cô giáo nơi bản vùng cao, mà còn là sự sẻ chia khó khăn, cùng chung tay mang đến những mùa đông ấm áp cho bản nghèo. Những nghĩa cử đó sẽ góp phần tạo nên hơi ấm cho mùa đông lạnh giá tại nơi đây. Yêu thương là chia sẻ và chúng tôi đã nhận lại rất nhiều, đó là nụ cười của đồng bào, em nhỏ ở xã nghèo chúng tôi đến./.

Kim Thanh/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/se-chia-yeu-thuongmang-tet-am-cho-tre-em-vung-cao-1001707.vov