'Sẽ đóng cửa doanh nghiệp nếu gây ô nhiễm'

Ngày 27.9, ông Hồ Quốc Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định - cùng các sở, ban, ngành đã có buổi đối thoại với người dân xã Mỹ An (huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) về các vấn đề liên quan đến Cụm công nghiệp làng nghề chế biến hải sản khô xuất khẩu Mỹ An, dự án điện gió, điện mặt trời và nuôi tôm công nghệ cao trên địa bàn - vốn gây xung đột với người dân địa phương.

Hàng trăm người dân đã đến UBND xã Mỹ An từ rất sớm. Ảnh: N.T

Không có chuyện làm điện để khai thác titan

Trước đó, khoảng tháng 3.2018, để phản đối việc cụm công nghiệp chế biến thủy sản trên địa bàn gây ô nhiễm và phản đối dự án điện gió, điện mặt trời, người dân xã Mỹ An đã chặn không cho xe lưu thông trên Quốc lộ 1A - đoạn qua huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

Tại buổi đối thoại, ông Hồ Quốc Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh - cho biết, nếu một công dân, một doanh nghiệp đầu tư đúng ngành nghề, đúng lĩnh vực và đúng những điều kiện đặt ra mà không cho phép thì không được, doanh nghiệp nào đầu tư đúng, thực hiện đúng thì phải bảo vệ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đó làm. “Xin hứa với bà con, nếu như doanh nghiệp nào vi phạm thì UBND tỉnh sẵn sàng đóng cửa. Làng nghề chế biến thủy sản Mỹ An phải tiếp tục thu hút đầu tư, những cá nhân, doanh nghiệp nào có năng lực, điều kiện vào đầu tư, giải quyết công ăn việc làm cho nhân dân thì phải hoan nghênh. Những trường hợp lợi dụng làm những việc không đúng thì sẽ xử lý, những doanh nghiệp nào gây ô nhiễm môi trường thì đóng cửa ngay lập tức” - ông Dũng nói.

Còn về vấn đề nhà máy điện gió, điện mặt trời, theo ông Dũng, đây là năng lượng tái tạo và mong người dân bình tĩnh, không có chuyện lợi dụng làm điện gió, điện mặt trời để khai thác titan. Ông Dũng khẳng định: “Nếu có xảy ra việc đó, tôi xin chịu trách nhiệm trước nhân dân. Một xã nghèo như Mỹ An phát triển bằng cách gì, chẳng lẽ suốt ngày nhìn nhau mà than thở hay sao. Tôi là Chủ tịch cũng phải suy nghĩ ngày đêm, một triệu sáu dân bầu lên thì mình phải có trách nhiệm, bà con đi ra Quảng Ngãi, Đà Nẵng sẽ thấy sự phát triển, còn tiền ngân sách của tỉnh Bình Định chỉ đủ chi cho 60%, còn 40% thì phải xin Trung ương, bà con thấy có xấu hổ không?”.

Chủ tịch tỉnh cũng yêu cầu Phó Chánh thanh tra tỉnh Nguyễn Xuân Sơn trong ngày mai phải thành lập tổ công tác để giải quyết bức xúc của người dân, vấn đề thuộc huyện yêu cầu huyện giải quyết, trách nhiệm xã thì yêu cầu xã giải quyết, có thời gian rõ ràng. “Những đồng chí ở ở địa phương tự suy nghĩ về trách nhiệm của mình đối với dân, đừng đợi cán bộ từ tỉnh về giải quyết”- ông Dũng cho biết thêm.

Con liệt sĩ được cấp đất nhưng vẫn chưa có

Tại buổi tiếp xúc, người dân cũng bức xúc về tình hình đất đai trên địa bàn xã, đơn cử có trường hợp 3 - 5 năm nhưng vẫn chưa có sổ đỏ. Có trường hợp đã có quyết định giao đất nhưng không có đất, rồi đã có đất nhưng chưa có sổ đỏ... “Các đồng chí nghe có đau xót không, con của một liệt sĩ đất đã được cấp rồi chừ không có, không thể giải quyết thì hệ thống chính trị ở đây để làm gì mà còn chỉ qua, chỉ lại”- ông Dũng phê phán chính quyền cơ sở.

Chủ tịch Bình Định đề nghị các cán bộ huyện Phù Mỹ và xã Mỹ An sau cuộc tiếp xúc này phải tự suy nghĩ, nếu không xứng đáng với sự tin tưởng của nhân dân thì xin nghỉ. “Cả một hệ thống chính trị ở xã từ biên chế, chuyên trách, không chuyên trách đến cấp thôn hơn 100 người nhưng tại sao những vấn đề bức xúc của dân mình không giải quyết được, phải để người dân có những hành vi phản đối trái pháp luật” - ông Dũng chất vấn.

Ông Dũng cũng hứa với người dân sẽ lập đoàn thanh tra để thanh tra việc quản lý đất đai, đầu tháng 10 sẽ công bố công khai và xử lý nghiêm những cá nhân, tập thể vi phạm.

VĂN TRI

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/kinh-te/se-dong-cua-doanh-nghiep-neu-gay-o-nhiem-633185.ldo