Sẽ không còn những Messi, Fabregas?

KTĐT - Tròn một thập kỷ kể từ khi Arsene Wenger đưa cậu bé 15 tuổi Jeremie Aliadiere ra khỏi nước Pháp, dẫn đến một cuộc điều tra căng thẳng ở Học viện bóng đá nổi tiếng Clairefontaine khi người ta nghi ngờ 3 HLV ở đây đã đưa ra gợi ý cho HLV của Arsenal. Một trong số đó, Andre Merelle, đã đánh giá tiền đạo đang khoác áo U-15 Pháp như sau: "Cao, gầy, tốc độ và ghi bàn rất giỏi.

Một phiên bản của... Van Basten". Chi ra 1,2 triệu bảng để đưa Aliadiere về London từ Clairefontaine, Wenger đã có một cầu thủ ghi rất nhiều bàn ở giải trẻ Cúp FA. Nhưng Aliadiere không bao giờ trở thành Van Basten. Anh chỉ ghi 1 bàn từ 29 trận Premier League cho Arsenal, với 22 trong số đó ra sân từ băng ghế dự bị, rồi bị đẩy cho hàng loạt CLB mượn trước khi chuyển hẳn sang Middlesbrough vào năm 2007. Tại Riverside, bàn thắng vẫn là vấn đề nan giải đối với Aliadiere (vỏn vẹn 7 bàn từ 59 trận), mà hệ quả là anh hết mất chiếc áo số 11 ưa thích đến số 10. Không thể biết được điều gì sẽ xảy ra nếu 10 năm về trước, Aliadiere và bố mẹ của anh chấp nhận lời đề nghị từ Nantes thay vì Arsenal; nhưng ở nhiều lò đào tạo trẻ tại Pháp bây giờ, người ta luôn nhắc đi nhắc lại bài học Aliadiere như là lời cảnh báo dành cho phụ huynh các cậu bé, rằng vội mơ mộng ánh hào quang ở các CLB lớn là điều rất nguy hiểm. Chính ở Chelsea, có đến 11 cầu thủ từ độ tuổi 18 đến 21 bị đẩy cho các CLB nhỏ hoặc hạng dưới theo hình thức cho mượn vì tài năng không đủ để trụ lại ở một Stamford Bridge đầy siêu sao. Theo điều tra của FIFA, có đến 500.000 cầu thủ nhí chuyển đổi CLB mỗi năm và đa phần trong số đó vỡ mộng cay đắng còn hơn cả Aliadiere. Nhưng nhiều cậu bé đã trở thành siêu sao hàng đầu thế giới, điển hình nhất là Messi và Fabregas. Messi xuất thân từ lò đào tạo Newell's Old Boys ở thành phố quê hương Rosario. Lúc 11 tuổi, Messi bị phát hiện mắc bệnh còi xương. Giấc mơ trở thành cầu thủ của Messi tưởng chừng tan vỡ khi gia đình quá nghèo để có thể điều trị căn bệnh này. River Plate đã chú ý đến Messi nhưng từ chối cung cấp 900 đô/tháng để giúp cậu bé điều trị. Năm 2000, khi ở tuổi 13, Messi được đưa đến lò La Masia của Barca, nơi người ta sẵn sàng thanh toán các hóa đơn thuốc men. Câu chuyện sau đó thì chúng ta đã biết. Một câu hỏi: chuyện gì sẽ xảy ra với số phận của Messi nếu anh bị ngăn cản đến Barca và phải ở lại Argentina? Fabregas là đồng đội của Messi ở lò La Masia. Trước khi Arsenal ký hợp đồng với anh năm 16 tuổi, Fabregas không được đánh giá quá cao ở La Masia, có rất ít cơ hội để lọt vào đội 1 Barca khi vị trí tiền vệ trung tâm có quá nhiều ngôi sao. Có lẽ, nằm ngoài sức tưởng tượng của những HLV ở La Masia, Fabregas được đưa thẳng vào đội 1 Arsenal, kế thừa chiếc áo số 4 của Vieira và giờ là thủ quân của Pháo thủ. Cơ hội thi đấu bóng đá đỉnh cao từ sớm đã giúp Fabregas trở thành ngôi sao hàng đầu thế giới như bấy giờ. Có thể, Fabregas có thể trở thành phiên bản khác của Iniesta, người đã biết chờ đợi và nắm lấy cơ hội ở Barca. Nhưng Fabregas chưa bao giờ hối hận vì đã tìm đến Arsenal. Đến kế hoạch của FIFA và UEFA Cần hiểu rõ rằng, FIFA đưa ra lệnh cấm Chelsea chuyển nhượng đến năm 2011 là vì CLB thành London đã phạm luật trong việc tiếp cận cầu thủ. Cụ thể là Chelsea đã dụ dỗ Gael Kakuta khi chưa có sự cho phép của CLB chủ quản Lens, đã "lót tay" cho bố mẹ cậu bé 200 nghìn bảng. Còn ở thời điểm hiện tại, việc cầu thủ trẻ chuyển CLB, trong một nước hoặc từ nước này sang nước khác, là không hề phạm luật. Nếu Chelsea đàng hoàng căn cứ theo luật mà tiếp cận với Lens và Kakuta thì không có chuyện gì xảy ra. Nhưng đi cửa sau thì đỡ tốn kém hơn và Chelsea không phải là đội duy nhất làm điều này. FIFA và UEFA thừa hiểu Kakuta chỉ là một giọt nước giữa đại dương. Nhưng họ không thể kiểm soát 500.000 trường hợp mỗi năm. Vì bất lực trong việc kiểm soát nên đưa ra lệnh cấm? Tất nhiên, cấm các vụ chuyển nhượng dưới 18 tuổi cũng có nhiều cái lợi. Các CLB nhỏ sẽ được bảo vệ. Liên đoàn bóng đá Anh có lẽ ủng hộ hết mình vì từ giờ, các đội bóng Premier League sẽ phải tập trung đào tạo cầu thủ trẻ nội địa, chứ không vơ vét khắp thế giới, dẫn đến tình trạng ĐT Anh khan hiếm tài năng. Nhưng dù sao, nếu FIFA và UEFA thông qua kế hoạch trên, bóng đá thế giới sẽ không còn những Messi, Fabregas. Theo TT&VH

Nguồn KTĐT: http://www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?catid=59&newsid=172673