Sẽ không là chuyến du lịch nhẹ nhàng

Từ ngày 8-2, Than QN đã có mặt ở Bali (Indonesia), nhưng trận đấu chiều nay sẽ không hề là chuyến du lịch đầu năm với thầy trò HLV Phan Thanh Hùng.

Than Quảng Ninh đội mưa tập luyện ở Bali

Than Quảng Ninh đội mưa tập luyện ở Bali

Lần đầu tiên lên ngôi ở Liga 1, Bali United đang được coi là thế lực mới của bóng đá Indonesia với tiềm lực tài chính dồi dào thuộc hàng giàu nhất Đông Nam Á. Bên cạnh 2 tiền đạo của đội tuyển Indonesia Bachdim và Eliandry, HLV người Brasil Cugurra của Bali United sở hữu 4 ngoại binh chất lượng: trung vệ Pacheko (43, Brasil); tiền vệ Nouri (6, Iraq), Sergio (80, Bồ Đào Nha) và tiền đạo Melvin (7, Hà Lan).

Trong lần trở lại đấu trường AFC Cup sau lần đầu tham dự vào năm 2017 với tư cách vô địch Cúp QG, bên cạnh việc giữ lại trung vệ người Croatia từng thi đấu Europa League, Lastro, Than QN đã tăng cường sức mạnh trên hàng công bằng cặp “sát thủ” người Jamaica của Hải Phòng: Fagan và Jermie Lynch, cùng tiền vệ nhập tịch Trần Trung Hiếu (Kizito) đến từ Sài Gòn. Về nội binh, đội bóng đất mỏ đưa về 3 gương mặt: thủ môn Vũ Hải (Hải Phòng), Quang Huy (TP.Hồ Chí Minh) và tiền vệ Hữu Khôi (S.Khánh Hòa). Cùng với những trụ cột nhiều năm gắn bó: Xuân Tú, Hải Huy, Hồng Quân và sự trở lại của Nguyên Sa sau thời gian dài chấn thương, Than QN tự tin lần thứ 2 bước ra biển lớn. Vấn đề được quan tâm chiều nay là bộ đôi Fagan - Lynch sẽ hòa nhập lối chơi phối hợp, đề cao kiểm soát bóng của HLV Phan Thanh Hùng vốn rất khác với Hải Phòng ra sao ?

Phương Duy

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202002/bali-united-than-qn-18-gio-30-se-khong-la-chuyen-du-lich-nhe-nhang-2987462/