Sẽ rất khó đá nếu Christian Eriksen ra đi

Thầy trò huấn luyện viên Mauricio Pochettino đã có trận mở màn Ngoại hạng Anh mùa giải mới 2019-2020 bằng trận thắng đậm 3-1 trước Aston Villa. Bất quá, những gì đọng lại sau trận đấu lại là rất nhiều nỗi lo, chứ không chỉ là niềm vui chiến thắng...

Christian Eriksen - nhạc trưởng hàng công của câu lạc bộ Tottenham.

Christian Eriksen - nhạc trưởng hàng công của câu lạc bộ Tottenham.

Aston Villa của huấn luyện viên Dean Smith là một tân binh của Ngoại hạng Anh mùa giải 2019-2020, nhưng lại là một người cũ của Ngoại hạng Anh khi câu lạc bộ này đã từng thi đấu tại Ngoại hạng Anh khá nhiều năm, chỉ mới xuống hạng vào mùa giải 2015-2016 sau gần 30 năm bám trụ ở giải đấu này. Ở Ngoại hạng Anh thời gian dài như vậy, chắc chắn trên dưới Aston Villa đều hiểu giải đấu đỉnh cao này nó khắc nghiệt đến thế nào. Do đó, sau khi lên hạng, họ đã chi ra trên 100 triệu bảng Anh để bổ sung lực lượng chỉ với một mục đích duy nhất, đó chính là trụ hạng. Trong kỳ chuyển nhượng Hè 2019 vừa qua, họ đã có tới 12 tân binh là: Wesley, Tyrone Mings, Douglas Luiz, Matt Targett, Ezri Konsa, Marvelous Nakamba, Trezeguet, Anwar El Ghazi, Tom Heaton, Bjorn Engels, Jota và Kortney Hause. Với sự chuyển nhượng rầm rộ như vậy, Aston Villa đã thu hút rất nhiều ánh mắt chú ý xem thực lực của họ sẽ như thế nào.

Bất quá, Aston Villa có sự chuẩn bị tốt không đồng nghĩa với việc họ có thể xem là “bằng vai phải lứa” với câu lạc bộ Tottenham của huấn luyện viên Mauricio Pochettino, đối thủ của họ ở vòng 1 Ngoại hạng Anh 2019-2020. Xét về tổng thể cũng như chiều sâu lực lượng, chắc chắn một Tottenham liên tục nằm trong nhóm 4 câu lạc bộ dẫn đầu Ngoại hạng Anh, vào tới trận chung kết Champions League mùa giải trước (2018-2019), vẫn sẽ được đánh giá cao hơn rất nhiều. Với một đội hình có chất lượng vượt trội, việc Tottenham có chiến thắng trước Aston Villa, thậm chí là một trận thắng đậm là điều hết sức bình thường. Do đó, điều mà người ta chú ý đến là sự chật vật của thầy trò huấn luyện viên Mauricio Pochettino ẩn dưới cái tỷ số 3-1 ấy.

Nói là chật vật, bởi Tottenham đã có một hiệp 1 không có gì vượt trội trước Aston Villa, ngoài thời gian cầm bóng. Mà Tottenham có thời gian cầm bóng vượt trội trước Aston Villa trong hiệp 1 (71% so với 29%) thì có gì lạ? Khi mà họ có chất lượng cầu thủ vượt trội, khi họ có bộ đôi Tanguy Ndombele - Moussa Sissoko ở giữa sân, là một trong những tiền vệ có khả năng tranh chấp hàng đầu thế giới hiện nay. Bất quá, họ lại chỉ dứt điểm hơn được thầy trò huấn luyện viên Dean Smith có 2 lần (7 lần so với 5 lần), nhưng lại thu xa về độ chính xác khi Aston Villa có tới 4 lần dứt điểm trúng đích, còn Tottenham chỉ có vỏn vẹn 1 lần. Thậm chí, các học trò của huấn luyện viên Mauricio Pochettino lại còn có một thế trận bế tắc, bị Aston Villa dẫn trước 1 bàn mà không thể gỡ trong cả hiệp 1.

Vậy tại sao Tottenham lại bế tắc đến như vậy? Tuy họ thiếu Son Heung-min trên hàng công, nhưng vẫn còn đó những hảo thủ như Harry Kane, Lucas Moura, Erik Lamela… nên không thể nói là “Gà trống” thiếu đi sức tấn công được. Điều mà họ thiếu lại không quá khó để thấy ra, đó chính là sức sáng tạo, đến từ một nhạc trưởng hàng công không thể thiếu của Tottenham - Christian Eriksen. Thiếu đi Christian Eriksen, 2 tuyến của Tottenham thiếu đi sự kết dính, các cầu thủ trên hàng công thiếu đi một nơi cấm phát bóng cực kỳ đáng tin cậy và đầy sáng tạo. Nhưng Christian Eriksen lại xuất phát từ băng ghế dự bị, không phải bởi chấn thương hay sa sút phong độ, mà là cầu thủ này có mong muốn được ra đi trong kỳ chuyển nhượng Hè 2019, khi mà hợp đồng chỉ còn đến hết mùa giải này.

Giá trị của Christian Eriksen thể hiện hết sức rõ ràng khi cầu thủ này được tung vào sân ở phút 64. Có Christian Eriksen, lối chơi của Tottenham trở nên biến hóa, mềm mại uyển chuyển hơn hẳn. Có Christian Eriksen, chỉ 6 phút sau là Tottenham có bàn gỡ hòa, và từ đó vươn lên thắng ngược với tỷ số 3-1. Những đường chuyền chuẩn xác, phong cách “chia bài” đầy thông minh, những đường phát động tấn công đúng lúc, những pha kiến tạo cơ hội chết người đầy sáng tạo… là điều Christian Eriksen có, mà những Harry Winks hoặc Erik Lamela là hoàn toàn không có.

Với việc Erik Lamela nhất quyết ra đi, chắc chắn Tottenham buộc phải bán cầu thủ này đi, nếu không muốn mất trắng trong kỳ chuyển nhượng sang năm. Bất quá, việc bán cầu thủ này là không khó, khi rất nhiều câu lạc bộ lớn đang mong muốn có sự phục vụ của Christian Eriksen. Cái khó của Mauricio Pochettino đó là tìm ra sự thay thế, khi mà những cầu thủ giống như Christian Eriksen trên thế giới là không có quá nhiều. Việc đưa Giovani Lo Celso về theo dạng mượn với điều khoản mua đứt có thể lên tới 60 triệu bảng Anh, rõ ràng là động thái tìm kiếm sự thay thế cho Christian Eriksen. Nhưng rõ ràng là Giovani Lo Celso có thể thay thế hay không vẫn là một câu hỏi lớn, trong khi có một thực tế là rất chắc chắn, đó là Tottenham sẽ rất khó đá nếu Christian Eriksen ra đi.

Cao Duy

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/201908/tottenham-mua-giai-2019-2020-se-rat-kho-da-neu-christian-eriksen-ra-di-8125453/