Sẽ vui hơn

He he, vui quá!

- Chuyện gì, cho vui ké cái coi?!

- Chuyện mấy bác ở Bộ GT-VT đề xuất thay thế “trạm thu phí” thành “trạm thu tiền” đó ông.

- Sao đổi hoài vậy. Hết “trạm thu phí” thành “trạm thu giá”, giờ lại muốn đổi “trạm thu phí” thành “trạm thu tiền” là sao?

- Vậy mới vui! He he, từ cách gọi này, ông có thể gọi thu học phí bằng thu học tiền, thu viện phí bằng thu viện tiền. Nhớ hồi còn “trạm thu giá”, ông đã từng cà rỡn kiểu bác Ba Phi “Xăng vừa tăng phí, tui lo phí xăng tăng sẽ đẩy giá tiêu dùng lên cao”, vui hết sức!

- Tên gọi “trạm thu phí” đường bộ đã quen thuộc với người dân đổi thành “trạm thu tiền” làm gì cho rách việc. Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội cũng đã có ý kiến rồi. Cò cưa chữ nghĩa hoài, tốn chi phí, mất thời gian!

- Chắc còn lấn cấn cái gì đó các bác ở bộ mới loay hoay với việc “chơi chữ” này, chứ đang yên đang lành ai lại bày ra đặt tên mới cho các trạm thu phí để người ta xì xầm thêm mệt.

- Tui không quan tâm tới “cái gì đó” mà ông vừa nói, tui cảm thấy “chơi chữ” như vậy là quá đủ rồi, nên dành thời gian cho những việc khác, thiết thực hơn và vui hơn…

- Theo ông, làm cái gì để vui hơn?

- Dẹp các trạm BOT “nở nồi”, đảm bảo khoảng cách giữa các trạm phù hợp với quy định, đưa ra các mức phí phù hợp, tránh tình trạng người dân không đi cũng phải chịu phí. Làm được vậy sẽ vui hơn!

SÁU BẾN ĐÌNH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/201905/se-vui-hon-853262/