SEA Games 30: Hiệp 1 giằng co giữa U22 Việt Nam và U22 Singapore

Hai đội nhập cuộc khá chậm, một sự khởi đầu mang nhiều tính thăm dò. Trong khi hàng tiền vệ U22 Việt Nam cầm được nhiều bóng hơn thì U22 Singapore lại phòng ngự đầy quyết liệt.

Một pha tranh chấp bóng giữa cầu thủ hai đội. Ảnh: Hoàng Linh- TTXVN

Một pha tranh chấp bóng giữa cầu thủ hai đội. Ảnh: Hoàng Linh- TTXVN

Sau một ngày mưa nhiều với bão Kammuri đổ bộ vào Philippines, tối 3/2, trời tạnh ráo và mặt sân Rizal đã ổn thỏa tạo điều kiện thuận lợi cho U22 Việt Nam tiếp tục hành trình tìm kiếm tấm vé bán kết ở SEA Games 30 với đối thủ U22 Singapore.

Sau 3 trận toàn thắng, U22 Việt Nam đang dẫn đầu bảng B còn U22 Singapore đã chính thức bị loại sớm sau khi U22 Thái Lan thắng U22 Lào 2-0 ở trận diễn ra trước đó cùng ngày.

So với trận thắng phút chót trước Indonesia 2 ngày trước, HLV Park Hang-seo đã thay đổi tới 6 vị trí trong đội hình xuất phát mà đáng chú ý là trong khung thành, Văn Toản sẽ bắt chính thế chỗ Bùi Tiến Dũng còn trên hàng công Đức Chinh trở lại.

Trung vệ Đức Chiến, Ngọc Bảo, tiền vệ Thanh Sơn, Việt Hưng cũng ra sân ngay từ đầu. Với lịch thi đấu dày đặc, đây là những xoay tua cần thiết khi ở lượt trận cuối chúng ta còn phải gặp đối thủ cạnh tranh trực tiếp là U22 Thái Lan.

Hai đội nhập cuộc khá chậm, một sự khởi đầu mang nhiều tính thăm dò. Trong khi hàng tiền vệ U22 Việt Nam cầm được nhiều bóng hơn thì U22 Singapore lại phòng ngự đầy quyết liệt và cũng sẵn sàng chơi ăn miếng trả miếng với nền tảng thể lực tốt.

Phút 16, trung vệ Irfan Fandi (1 trong 2 người con của HLV Fandi Ahmad ra sân trận này) sút phạt khá nguy hiểm nhưng thủ môn Văn Toản đã kiểm soát tình huống.

Chỉ sau đó ít phút, lại là trung vệ Irfan va chạm với Quang Hải và tiền vệ này bị đau phải rời sân, thay thế vào đó là Hùng Dũng. Đây là một sự điều chỉnh bắt buộc và đầy đáng tiếc cho U22 Việt Nam.

Không có ngôi sao được chờ đợi nhất này, hàng tiền vệ U22 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước lối đá rát, bám sát của U22 Singapore.

Không còn mục tiêu nhưng các học trò HLV Fandi Ahmad lại chơi đầy quyết tâm. Suốt 45 phút đầu tiên, U22 Việt Nam không tạo được tình huống rõ nét nào.

Tỷ số giằng co 0-0 của hiệp 1 thể hiện đúng những gì diễn ra khi U22 Việt Nam khá bế tắc và thiệt thòi với việc đội trưởng Quang Hải sớm phải rời sân, trong khi U22 Singapore đã chơi rất tốt với tính kỷ luật cao. Để tiến dần hơn đến vòng bán kết, thầy trò HLV Park Hang-seo cần một hiệp 2 bùng nổ hơn.

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, U22 Indonesia tạm dẫn trước U22 Brunei 3-0 sau khi hiệp 1 kết thúc./.

TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/sea-games-30-hiep-1-giang-co-giua-u22-viet-nam-va-u22-singapore/141650.html