SEA Games 32: Nụ cười và nước mắt
19 giờ hôm nay 17-5, lễ bế mạc SEA Games 32 sẽ diễn ra tại sân động Morodok Techo ở thủ đô Phnom Penh, chính thức khép lại 1 kỳ Đại hội thể thao của khu vực.
Người hâm mộ thể thao đã được dõi theo từng cuộc tranh đua của đoàn thể thao nước nhà, được cổ vũ và sẻ chia niềm vui, nỗi buồn với nhiều cung bậc cảm xúc…
...Đó là những lời động viên, khích lệ của các vận động viên; những tiếng reo hò, cổ vũ của cổ động viên qua từng trận đấu, mỗi cuộc tranh tài; niềm hân hoan của mọi người cùng những nụ cười rạng rỡ mỗi khi được vinh danh, khoác lên người lá cờ đỏ, sao vàng, bước lên bục cao nhất để xướng lên những giai điệu Tổ quốc thiêng liêng...
...Đó là những tiếng xuýt xoa, nhói lòng mỗi khi nhìn thấy những chàng trai, cô gái Việt Nam bị ngã đau, thua trận, những giọt nước mắt lăn dài cùng những giọt mồ hôi đẫm ướt...
Vâng, nụ cười và nước mắt luôn là những cảm xúc dâng trào, sau mỗi cuộc tranh tài thắng - thua.
Trong 1 cuộc tranh tài, luôn có thắng - thua... Thể thao là vậy.
Thể thao trước hết là để rèn luyện, nâng cao sức khỏe và sau là còn để tham gia biểu diễn, tranh tài...
Thể thao thành tích cao được xem là chuyên nghiệp khi các hoạt động huấn luyện và thi đấu hướng đến những thành tích, kỷ lục thể thao cho cá nhân và cho mỗi địa phương và quốc gia.
Qua mỗi giải đấu thể thao quốc tế và khu vực, cũng là dịp để mỗi vận động viên chuyên nghiệp thể hiện tài năng và đẳng cấp cho riêng mình. Đồng thời góp phần đem về những thành tích chung và vị thế cho mỗi đoàn thể thao của mỗi quốc gia.
Dù vẫn còn những nhận định trái chiều về chất lượng và cách tổ chức điều hành của các kỳ Đại hội thể thao khu vực Đông Nam Á (SEA Games). Song, có thể thấy đây vẫn là sân chơi vừa tầm của các đoàn thể thao trong khu vực.
Thực tế, qua mỗi kỳ SEA Games, mỗi vận động viên nói riêng, mỗi đoàn thể thao của mỗi quốc gia đã phải cạnh tranh khá gay gắt và khó khăn để có được những thứ hạng, vị trí cao nhất, để tự khẳng định mình. Đó cũng là niềm tự hào và vị thế của mỗi quốc gia.
Tại SEA Games 32, chúng ta thêm lần nữa thấy được những khó khăn, thách thức mà mỗi vận động viên và Đoàn thể thao Việt Nam phải vượt qua trong từng nội dung thi đấu. Cùng với những giọt mồ hôi của họ, đã có cả nụ cười và giọt nước mắt với những thắng - thua...
Những nụ cười chiến thắng…
May mắn đã sớm đến với Đoàn thể thao Việt Nam tại kỳ SEA Games 32, từ sự thi đấu xuất sắc của hai kỳ thủ Phạm Thanh Phương Thảo và Tôn Nữ Hồng Ân, giành huy chương vàng nội dung đồng đội nữ cờ tiêu chuẩn 2 người - môn cờ Ốc (cờ Ouk Chaktrang) - một môn thể thao mới lạ mà Ban tổ chức nước chủ nhà đưa vào thi đấu ở kỳ SEA Games này.
Hay ở môn cờ nhanh đồng đội nam, đôi kỳ thủ Nguyễn Quang Nhật - Đặng Cửu Tùng Lân đã giành huy chương vàng. Đáng chú ý, Đặng Cửu Tùng Lân là kỳ thủ thuộc Trung tâm Thể dục thể thao Bình Phước. Đây là món quà đầy ý nghĩa cho tỉnh Bình Phước.
Đó là nụ cười chiến thắng của rất nhiều vận động viên Việt Nam ở các môn võ - "mỏ vàng" của thể thao Việt Nam. Tại kỳ SEA Games này chúng ta lại được đón nhận những niềm vui từ các võ sĩ trên sàn đấu Judo, Kickboxing, Taekwondo hay ở môn võ Gậy...
Đó còn là những nụ cười chiến thắng của các vận động viên cầu mây, đấu kiếm hay của các đô vật nữ như: Đặng Thị Linh, Lại Diệu Thương, Nguyễn Thị Xuân, Nguyễn Thị Mỹ Trang, Trần Ánh Tuyết và Nguyễn Thị Mỹ Hạnh đã xuất sắc giành trọn 6 huy chương vàng ở cả 6 hạng cân vật tự do.
Điểm nổi bật của thể thao Việt Nam trong kỳ SEA Games 32, còn đến từ đoàn điền kinh khi đã giành tổng cộng 12 huy chương vàng tại SEA Games 32. Trong đó Nguyễn Thị Oanh và Nguyễn Thị Huyền đóng góp 7 huy chương vàng, giúp đoàn thể thao Việt Nam giữ vững vị trí top đầu SEA Games 32.
Trong đó, dấu ấn nổi bật khiến nhiều quốc gia khác phải thán phục, đến từ hình ảnh nhỏ nhắn nhưng rất đỗi tự hào của vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh. Cô từng từng giữ danh hiệu Nữ hoàng leo núi Bà Rá (Bình Phước) và là vận động viên Việt Nam giành nhiều huy chương vàng nhất tại một kỳ SEA Games (4 huy chương vàng ở các cự ly: 1.500m, 5.000m, 10.000m và 3.000m chạy vượt chướng ngại vật).
Đặc biệt phải kể đến kỳ tích giành 2 huy chương vàng liên tiếp ở 2 nội dung thi đấu chỉ cách nhau 20 phút, gồm chạy 1.500m và chạy 3.000m vượt chướng ngại vật nữ. Kỳ tích khiến nhiều quốc gia "ngã mũ chào" trong môn thể thao nữ hoàng này.
Sẽ là thiếu, nếu không nhắc đến chiếc huy chương vàng danh giá của môn bóng đã nữ Việt Nam tại kỳ SEA Games 32 này.
Thầy trò Mai Đức Chung bước vào hành trình bảo vệ ngôi Hậu tại kỳ đại hội này, tuy không ồn ào nhưng đã làm nên 1 kỳ tích "vô tiền khoáng hậu" khi 4 lần liên tiếp giành huy chương vàng SEA Games và đã 8 lần vô địch SEA Games.
...Và những giọt nước mắt
Đầu tiên, phải nói đến Hoàng Nguyên Thanh (Bình Phước), người đã từng giành nhiều chiến thắng qua các cung đường của Việt Nam, từng nhiều lần giữ danh hiệu "Vua leo núi" ở Giải Việt dã leo núi Bà Rá 6-1 hằng năm. Anh cũng là chủ nhân chiếc huy chương vàng lịch sử cho marathon Việt Nam tại kỳ SEA Games 31 trên sân nhà, với thành tích 2 giờ 25 phút 07 giây 84.
Tiếc là dưới cái nắng nóng khắc nghiệt ở đường chạy tại Angkor Wat, Campuchia, anh chỉ về đích thứ 3, với thành tích 2 giờ 36 phút (kém 11 phút so với kỳ trước) chỉ nhận được chiếc huy chương đồng.
Đôi mi ngấn lệ buồn của Trần Thị Thanh Thúy trên bục nhận chiếc huy chương bạc môn bóng chuyền nữ SEA Games 32, cho thấy sự tiếc nuối thế nào của cô và các đồng đội khi để thua Thái Lan trong trận chung kết ở một kỳ Đại hội thể thao khu vực.
Nhói lòng nhất với người hâm mộ thể thao nước nhà là khi nhìn thấy hậu vệ Phan Tuấn Tài khóc tức tưởi sau trận thua bán kết trước U22 Indonesia.
Sự quá kỳ vọng một trận thắng trước U22 Indonesia để bước tiếp trong hành trình bảo vệ ngôi Vương của U22 Việt Nam đã khiến cho thất bại của những chàng trai trẻ đầy nước mắt - những giọt nước mắt của sự bất lực và tức tưởi. Song, nếu đã chứng kiến sức mạnh thật sự của U22 Indonesia như thế nào khi đối đầu với U22 Thái Lan trong trận chung kết đêm 16-5, chúng ta thấy họ mới là người xứng đáng đi tiếp...
Vâng, nước mắt và nỗi buồn là những điều thường thấy sau những thất bại của vận động viên trong một kỳ tranh tài khu vực. Song, vẫn có những niềm vui chiến thắng mà nước mắt lại trào... Tại SEA Games 32, chúng ta còn nhìn thấy những giọt nước mắt đầy cảm xúc của các cô gái Việt kiều cùng đồng đội ở môn bóng rổ 3x3 trong trận chung kết với Philippines...
Hình ảnh cô gái Thảo Vy (14) nhoài người xuống sàn thi đấu, ôm mặt khóc nức nở mừng hạnh phúc sau pha ghi điểm quyết định cho trận đấu, thật sự đã chạm đến trái tim của người yêu thích thể thao Việt Nam...
Trong trận thắng lịch sử này, phải nói rằng, Thảo Vy đã có một tinh thần thi đấu xuất thần, khi liên tục có nhiều pha ghi 2 điểm chính xác và cũng đầy ngoan cường trong nhiều pha bóng cản ngăn sức tấn công của các cô gái cao to Philippines.
Sự ăn ý của chị em Thảo My - Thảo Vy cùng những kinh nghiệm trong chiến thuật của Huỳnh Ngoan và đồng đội đã đem thắng lợi chung cuộc 21-16 cho các cô gái Việt Nam. Thắng lợi này mở ra một cột mốc lịch sử cho môn bóng rổ nữ Việt Nam (3x3) trên đấu trường SEA Games...
Người hâm mộ không khỏi xúc động khi được nghe 2 cô gái xinh đẹp, tài năng này ngọng nghịu nói bằng tiếng Việt: “Tôi là người Việt Nam”... Trên khán đài, người cha của 2 cô gái Thảo My và Thảo Vy cũng đã không cầm được nước mắt hạnh phúc vì các con mình và gia đình mình đã có những đóng góp xứng đáng cho quê hương Việt Nam..
SEA Games 32 đã khép lại, với bảng thành tích vàng với những thành công của nhiều môn thể thao đã giúp thể thao Việt Nam xếp vị trí đầu bảng tổng sắp, vượt ngoài chỉ tiêu và những mong đợi trước đó.
SEA Games 32 đã đem cho mọi người một cái nhìn đẹp về xứ sở chùa tháp Campuchia - Thân thiện, hiếu khách và thật sự đáng yêu. Đó là hình ảnh một chủ nhà đang hòa nhập vào sự ổn định và phát triển chung của khu vực, đúng như khẩu hiệu: "Thể thao sống trong hòa bình" mà kỳ Đại hội này đã đề ra.
SEA Games 32 khép lại, những dòng lệ và nỗi buồn cũng sẽ qua đi, chỉ để lại niềm vui và những nụ cười hạnh phúc, nồng nhiệt như hình ảnh của đôi thỏ Borey và Romduol hướng về tương lai hòa bình và thịnh vượng của khu vực Đông Nam Á.