SEA Games của sức trẻ

TP - Thể thao Việt Nam (TTVN) vừa trải qua một kì SEA Games ấn tượng khi vượt chỉ tiêu tới 26 tấm HCV. Nhân tố chính làm nên thành công ấy lại là những gương mặt còn rất trẻ. Quý Phước xuất sắc giành hai HCV và phá kỉ lục SEA Games. Ảnh: N.T.

> Esports Việt Nam quyết bảo vệ ngôi Vương

> Thưởng ‘nóng’ 300 triệu cho bóng chuyền nữ

TP - Thể thao Việt Nam (TTVN) vừa trải qua một kì SEA Games ấn tượng khi vượt chỉ tiêu tới 26 tấm HCV. Nhân tố chính làm nên thành công ấy lại là những gương mặt còn rất trẻ.

Quý Phước xuất sắc giành hai HCV và phá kỉ lục SEA Games. Ảnh: N.T.

Theo đánh giá của ông Lâm Quang Thành, trưởng đoàn TTVN tại Sea Games 26: “Đoàn TTVN tại SEA Games đã thực hiện tốt chiến dịch của mình, thậm chí còn vượt tương đối xa chỉ tiêu đề ra.

Điều tâm đắc nhất chính là sự bứt phá của các môn Olympic như thể dục, điền kinh, bơi và đấu kiếm với sự ổn định của hầu hết các trụ cột và tỏa sáng của một loạt những gương mặt mới”. Chung cuộc, TTVN giành 96 tấm HCV, 91 HCB và 100 HCĐ vượt xa chỉ tiêu 70 HCV trước ngày lên đường.

Quả thực, đây là kỳ SEA Games chứng kiến sự tỏa sáng của hàng loạt những gương mặt trẻ ở các môn thể thao Olympic. Thể dục dụng cụ đoạt 11 HCV trên tổng số 14 bộ huy chương của đại hội với sự xuất sắc của cô gái vàng: Phan Thị Hà Thanh (3 HCV, 1 HCĐ).

Ở tuổi 22, bị xem là ‘lão tướng’ và ban đầu chỉ tham dự cho “đủ quân số” nhưng Ngân Thương đã có màn trở lại cực kỳ ấn tượng. “Búp bê” nằm trong số các VĐV Việt Nam thi đấu xuất sắc nhất khi đoạt 2 HCV và 1 HCB.

Kình ngư tuổi teen Hoàng Quý Phước đánh dấu cột mốc mới cho bơi lội Việt Nam tại đấu trường khu vực khi có hai tấm HCV và phá một kỷ lục của SEA Games. Mới 18 tuổi, Quý Phước được kỳ vọng sẽ vươn lên tầm cỡ châu lục hoặc thế giới.

Điền kinh đóng góp nhiều thứ hai cho TTVN với 9 HCV. Trong số đó, có những cái tên quen thuộc như Thanh Hằng, Vũ Văn Huyện, và những gương mặt trẻ trên bục nhận huy chương. Dương Văn Thái trở thành cánh chim lạ của làng điền kinh Việt Nam khi bất ngờ vượt qua đàn anh Nguyễn Đình Cương để giành tấm HCV nội dung 800m.

Nguyễn Thanh Phúc (đi bộ), Dương Việt Anh (nhảy cao), Trần Huệ Hoa (nhảy xa ba bước), Nguyễn Trường Giang (ném lao)… là những cái tên không được kỳ vọng nhưng đã giành những tấm HCV quý giá. Dù không giành vàng nhưng tấm HCB của Nguyễn Thị Phương với khoảnh khắc nỗ lực đến tận cùng và ngã gục ngay trước vạch đích cũng là điểm sáng của TTVN.

Trần Lê Quốc Toàn là phát hiện thú vị ở môn cử tạ khi phá được “dớp” đen đủi ở cự ly 56 kg đeo bám thể thao Việt Nam suốt mấy kỳ SEA Games qua.

Đặt chỉ tiêu 5 HCV nhưng các xạ thủ Việt giành tới 7 tấm HCV để đứng đầu khu vực ở bộ môn bắn súng. Vật cũng thành công rực rỡ với 8 HCV. Đấu kiếm vượt chỉ tiêu khá xa với 5 HCV. Pencak Silat dù bị nước chủ nhà Indonesia chèn ép những đã xuất sắc có được 6 chức vô địch đều ở các nội dung đối kháng. Vovinam 5 HCV.

Nhưng không phải tất cả đều mầu hồng. Thất bại đau đớn của các cầu thủ U23 Việt Nam là một khoảng lặng với TTVN. Bóng đá là môn được đầu tư nhiều nhất, kỳ vọng lớn nhất nhưng lại gây thất vọng nhất khi chỉ đứng thứ tư cùng những màn trình diễn yếu kém của thầy trò Goetz.

Hoành tráng lễ bế mạc

Với chủ đề “sự hòa hợp trong chiến thắng”, lễ bế mạc được đầu tư 150 tỷ rupiah (gần 400 tỷ VNĐ) đã diễn ra khá hoành tráng. Ngoài những màn trình diễn ánh sáng lade, âm thanh và pháo hoa, Lễ bế mạc SEA Games 26 còn có sự tham gia của 600 vũ công cùng các ca sỹ nổi tiếng của Indonesia.

Buổi trình diễn mang đến cho người xem một cảm giác mới lạ về các nước Đông Nam Á năng động trên đà phát triển, trong khi vẫn giữ nguyên những nét văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.

Kết thúc buổi lễ, đại diện của Myanmar đã nhận lại lá cờ đăng cai từ phía Indonesia. SEA Games 27 sẽ diễn ra ở thành phố thủ đô mới Naypyidaw vào năm 2013.

Đức An

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-thao/558954/sea-games-cua-suc-tre-tpp.html