Shayne Ward diễn ở Hà Nội - giọng hát cảm xúc cứu vãn đêm nhạc sơ sài

Trong đêm nhạc tối 20/11 tại Hà Nội, Shayne Ward chinh phục khán giả bằng giọng hát cảm xúc. Tuy nhiên, các tiết mục trong chương trình dàn dựng khá sơ sài, chưa để lại dấu ấn.

 Shayne Ward từng nằm trong top ca sĩ ăn khách. Nhưng đó là câu chuyện của rất nhiều năm về trước, khi bản hit Until You được khán giả trên toàn thế giới biết tới. Hiện tại, danh tiếng giảm sút, cũng từ lâu không có sản phẩm nổi bật, Shayne gần như chỉ còn gắn với những hào quang cũ.

Shayne Ward từng nằm trong top ca sĩ ăn khách. Nhưng đó là câu chuyện của rất nhiều năm về trước, khi bản hit Until You được khán giả trên toàn thế giới biết tới. Hiện tại, danh tiếng giảm sút, cũng từ lâu không có sản phẩm nổi bật, Shayne gần như chỉ còn gắn với những hào quang cũ.

Thế nhưng, đêm nhạc Shayne Ward diễn ra đúng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tại Hà Nội vẫn chật kín chỗ ngồi. Theo thông tin từ ban tổ chức, dù bị hoãn (từ 20/10 sang 20/11) sự kiện vẫn cháy vé trước ngày chính thức diễn ra. Khán giả đến với nam ca sĩ 34 tuổi không hẳn vì danh tiếng mà bởi tình yêu âm nhạc, bởi mong muốn tìm về những hồi ức ngọt ngào gắn liền với một quãng thanh xuân.

Shayne Ward có thể đã qua thời hoàng kim nhưng giọng hát của anh vẫn làm say mê biết bao khán giả. Chất giọng nội lực, đầy cảm xúc được truyền tải qua những bản hit quen thuộc như Until You, No Promises… nhận được những tràng pháo tay, tiếng reo hò cổ vũ của khán giả. Các tiết mục được dàn dựng về cơ bản giống hầu hết sự kiện khác, ngay cả phần thể hện của Shayne Ward cũng đơn giản, chưa bùng nổ như kỳ vọng.

Trong khi đó, phần nhìn cũng chưa có điểm nhấn cho khán giả. Các tiết mục không được bố trí thêm bối cảnh. Chưa kể phần âm nhạc cũng được giữ nguyên mà không có bất kỳ sự làm mới nào. Trước khi đến đêm nhạc, người hâm mộ kỳ vọng sẽ được thấy Shayne Ward cùng ca sĩ Việt, đặc biệt là Hương Tràm có một tiết mục song ca, tuy nhiên điều đó không hề xảy ra. Các ca sĩ lần lượt ra hát rồi vào cánh gà như họ thường làm ở hầu hết sân khấu khác.

Như chia sẻ trước đó của ban tổ chức, đêm nhạc không có bất kỳ sự phân biệt nào giữa nghệ sĩ quốc tế và trong nước. Họ có vai trò ngang nhau và kể những câu chuyện riêng để từ đó vẽ nên những cung bậc cảm xúc trong tình yêu. Hương Tràm thực sự không hề lép vế khách mời quốc tế nhờ giọng hát nội lực, dày, lối thể hiện tự nhiên mà không cần “gồng gánh”.

Cô hát Em gái mưa, Duyên mình lỡ và đặc biệt nhất phải kể đến My Heart Will Go On. Nữ ca sĩ chinh phục những nốt cao bằng giọng hát đầy đặn, sáng.

Hồ Ngọc Hà mở màn chương trình với ca khúc What Is Love?, You Are Destiny - đều là những bài hát ngọt ngào về tình yêu. Nói về tiết mục của Hồ Ngọc Hà có lẽ là những từ ngữ quen thuộc mà khán giả miêu tả về cô trong hầu hết đêm nhạc: quyến rũ và sôi động.

Nữ ca sĩ cũng thể hiện 2 ca khúc ballad, một trong số đó là Cả một trời thương nhớ. Trên sân khấu cô tâm sự: “Tình yêu làm chúng ta thăng hoa, cũng đôi lần bị vùi dập, thậm chí khóc rất nhiều. Nhưng cuộc sống này không thể thiếu tình yêu”.

Trung Quân thể hiện những ca khúc gắn liền tên tuổi cũng là những bản nhạc viết về cảm xúc buồn – cung bậc không thể thiếu trong tình yêu. Những bài hát như Dấu mưa, Trót yêu… đều không mới nhưng giai điệu vừa vang lên, nam ca sĩ đã nhận được sự tán thưởng. Khán giả cùng hát theo những câu hát.

Đêm nhạc còn có sự tham gia của nhóm nhạc Oplus. Nhóm cover ca khúc Flying Without Wings gắn liền với tên tuổi của Westlife.

Phạm Thắng - Lan Phương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/shayne-ward-dien-o-ha-noi-giong-hat-cam-xuc-cuu-van-dem-nhac-so-sai-post893915.html