SHB và hành trình thắp sáng ước mơ

Trong cuộc đời này luôn có những trẻ em không may mắn, mắc phải nhiều căn bệnh quái ác hay có khi tuổi thơ thiếu tình thương yêu gia đình, cuộc sống khó khăn chật vật vô cùng... Thế nhưng sâu thẳm trong những trái tim bé nhỏ ấy vẫn luôn không ngừng nuôi hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Từ tuổi thơ giành giật cùng bệnh tật

Chị Bùi Thị Thơ (sinh năm 1975) trú tại thị trấn Ninh Giang, tỉnh Hải Dương mắc bệnh tâm thần, đang nuôi cậu con trai bị bại não Trần Bẩy Dương là một trường hợp như thế. Để có tiền sinh hoạt hàng ngày và ước mơ gom đủ tiền chạy chữa cho con, ngoài 2 sào ruộng khoán, chị Thơ nhận kéo rác cho thôn. Biết công việc độc hại, thù lao thấp nhưng chị vẫn cố làm với mong mỏi, hy vọng về tương lai của cháu. Hiện tại, cháu Dương đã 7 tuổi, đang học lớp 1, nhưng chưa biết đi chỉ ngồi một chỗ và biết bò quanh nhà bằng đầu gối. Chị Thơ tâm sự đầy buồn tủi: “Bao nhiêu năm nay, hai mẹ con tôi sống trong cảnh nghèo khó và được bố mẹ đẻ cho gian nhà nhỏ này. Bản thân đã mắc bệnh, giờ lại thêm đứa con duy nhất cũng bị bệnh khiến tôi không biết nương nhờ vào ai…”.

Cách Hải Dương gần 400km, trong một căn nhà nhỏ tuềnh toàng ở xã Mậu Đức, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An, bà Lan ngồi ôm cô cháu gái nhỏ yếu ớt mới 6 tuổi, bùi ngùi kể chuyện: “Bố mẹ cháu Trúc Linh bỏ nhau từ lúc cháu mới tròn 5 tháng tuổi. Sau đó không lâu mẹ hắn cũng đi lấy chồng. Lâu rồi, mẹ nó có về thăm con đâu. Còn bố nó thì biệt tích. Giờ cháu ở với ông bà thôi. Có gì thì ăn, còn không cũng nhịn đói cả.”. Cách đây không lâu, khi Trúc Linh đang học mầm non cháu bất ngờ bị ngất lịm đi. Các cô giáo sơ cứu rồi đưa em lên bệnh viện huyện cấp cứu. Tại đây các bác sĩ cho biết Trúc Linh bị bệnh tim bẩm sinh dạng hiếm gặp cần được chuyển xuống bệnh viện tuyến tỉnh để điều trị. Dù rất thương cháu song ông Quý và bà Lan không có đủ điều kiện để đưa cháu xuống bệnh viện tuyến tỉnh. Hai vợ chồng bây giờ còn nợ mấy chục triệu tiền vay hộ nghèo. Dù muốn đưa cháu đi khám ở tỉnh lắm mà không có tiền nên đưa nó về nhà uống thuốc…

SHB luôn quan tâm tới các em nhỏ gặp hoàn cảnh khó khăn, kịp thời thăm hỏi, động viên giúp các em và gia đình có thêm niềm tin, nghị lực và nỗ lực phấn đấu.

Biết những thông tin trên, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đã tổ chức chuyến thăm hỏi, giúp đỡ từng gia đình. Ngân hàng đã chi trả viện phí điều trị bệnh tim cho cháu Linh; mua tặng xe lăn cho cháu Dương đồng thời hỗ trợ tiền sinh hoạt hàng tháng cho gia đình chị Thơ trong vòng 2 năm. Nhìn con trai không còn phải bò trên nền đất, nụ cười hiếm hoi hiện lên trên khuôn mặt của chị Thơ. Không nén nổi xúc động, chị nắm tay từng người trong đoàn của ngân hàng rồi xúc động nói: “Ước muốn lớn nhất lúc này của gia đình là có được chiếc xe lăn giúp cháu Dương đi lại thuận lợi giờ đã thành hiện thực. Tôi mừng quá. Cảm ơn Ngân hàng SHB đã quan tâm và giúp đỡ gia đình tôi.”

Đến khát khao đứng trên giảng đường đại học

Gần 1 năm trước, khi nhận giấy báo nhập học ngành Việt Nam học (Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng), tương lai tưởng như rộng mở trước mắt Hà Thu Hiền (18 tuổi, ngụ thôn An Lâu 1, xã Tam Lãnh, H.Phú Ninh, Quảng Nam). Nhưng nỗi lo về chi phí nhập học không biết phải xoay xở đâu ra đã khiến cô bé vốn rắn rỏi phải nản lòng. Hiền kể mẹ mang thai em được 7 tháng thì cha mất do sập hầm vàng. Khi em lên 3 tuổi, mẹ cũng mất vì tai nạn lao động. Nhà chỉ còn hai chị em nương tựa vào nhau. Khi Hiền lên lớp 5 thì chị gái đi làm ăn xa, từ đó đến nay em sống lủi thủi một mình. Để có tiền lo cho bản thân hằng ngày, sau giờ học em lại tranh thủ đi lượm ve chai, hái rau má bán. Nếu được đi học, em chỉ mong ước 4 năm học trôi qua suôn sẻ. Nỗi sợ lớn nhất của em là đang học mà phải nghỉ giữa chừng…

Em Võ Tiểu Thanh đã có thể tiếp tục ước mơ trên giảng đường Đại học Kinh tế TP. HCM sau khi nhận được hỗ trợ của Ngân hàng SHB.

Hay như em Võ Tiểu Thanh – thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Sóc Trăng với 47 điểm, đỗ ngành quản trị kinh doanh – Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh cũng đã rất lo lắng trước cảnh phải nghỉ học vì không đủ khả năng trang trải cho việc học tập. Cha mẹ ly thân nhau từ khi em mới lên 8 tuổi, Thanh sống nhờ nhà cậu mợ và phải tự trang trải nhiều chi phí trong cuộc sống. Biết được hoàn cảnh và ước mơ của các em, Ngân hàng SHB đã hỗ trợ cho em Thanh, em Hiền phí nhập học, trang trải các khoản đi lại, ăn ở trong thời gian học tập. Sự hỗ trợ kịp thời của SHB đã giúp các em có thêm niềm tin, nghị lực và nỗ lực phấn đấu học tập.

Trách nhiệm xã hội luôn là yếu tố gắn kết chặt chẽ song hành với hoạt động kinh doanh trên chặng đường 25 năm xây dựng và phát triển của SHB. Đây cũng là một trong những mục tiêu quan trọng mà SHB luôn hướng tới và thực hiện tốt với lòng nhiệt thành, sự sẻ chia và thấu hiểu cộng đồng sâu sắc. Trách nhiệm đó được cụ thể hóa thông qua các hoạt động đầu tư cho nhiều lĩnh vực như giáo dục, văn hóa – nghệ thuật, thể thao, y tế, hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội, bồi dưỡng và vun đắp cho thế hệ tương lai… với ngân sách hàng trăm tỷ đồng. Đó là những yếu tố để tạp chí uy tín hàng đầu Châu Á – Asianmoney đánh giá cao và vinh danh SHB là “Ngân hàng trách nhiệm xã hội tốt nhất Việt Nam” năm 2018 bên cạnh sự ghi nhận của cộng đồng và xã hội.

Bài, ảnh: DƯƠNG TỬ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/shb-va-hanh-trinh-thap-sang-uoc-mo-555565