Shock vì Cha Tae Hyun không phải lựa chọn đầu tiên của 'Thử thách thần chết', người được chọn không ai ngờ tới

Biên kịch của bộ phim điện ảnh đình đám nhất hiện nay - 'Thử thách thần chết' đã 'mật bí' những điều thú vị về nhân vật Kim Ja Hong trong phần mở đầu cùng với người mà anh ấy muốn chọn để đảm nhận vai diễn lúc đầu.

Vào ngày 15/08 vừa qua, trong chương trìnhRadio Star đài đài MBC, nhà văn Joo Ho Min tham gia với tư cách là khách mời đặc biệt. Bên cạnh việc chia sẻ nhiều thông tin liên quan đến siêu phẩm bom tấn mùa hè Thử thách thần chết: 49 ngày cuối cùng, biên kịch bất ngờ tiết lộ rằng ban đầu anh ấy muốn một diễn viên khác đảm nhận nhân vật Kim Ja Hong trong phần một của phiên bản phim điện ảnh.

Joo Ho Min chia sẻ: “Thành thật mà nói, diễn viên mà tôi nghĩ trong đầu không phải là Cha Tae Hyun mà là Jung Suk Yong. Nhưng tôi đã thực sự rất hạnh phúc khi Cha Tae Hyun thủ vai diễn này. Từ rất lâu rồi tôi có một diễn viên tưởng tượng trong tâm trí của mình và 5 đến 6 năm sau đó chúng tôi mới bắt đầu quay phim. Lúc đầu, tôi nghĩ Cha Tae Hyun quá trẻ để thực hiện vai diễn, vì Kim Ja Hong là một nhân vật được xây dựng trong độ tuổi 40 nhưng tôi biết anh ấy có thể làm tốt”.

MC và Cha Tae Hyun đều ngạc nhiên.

Jung Suk Yong.

Nhà văn nói thêm: “Khuôn mặt của Cha Tae Hyun giống như một trang giấy trắng. Anh ấy có một khuôn mặt đẹp trai nhưng anh ấy không nổi bật so với các diễn viên khác. Tôi thích cách anh ấy có khuôn mặt để có thể tô màu với bất cứ điều gì mình muốn”.

Trong Thử thách thần Chết: Giữa hai Thế giới sản xuất vào cuối năm ngoái, Cha Tae Hyun đã hóa thân vào anh lính cứu hỏa Kim Ja Hong. Sau khi chết, anh ta trở thành linh hồn thuần khiết và được các vệ thần Gang Lim (Ha Jung Woo) dẫn dắt về với Thế giới ngầm của Chúa tể địa đàng Yeomra (Lee Jung Jae). Ja Hong phải trải qua 7 thử thách trong vòng 49 ngày trước trước khi có thể đầu thai chuyển kiếp.

Hạnh Phạm (Theo All Kpop)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/shock-vi-cha-tae-hyun-khong-phai-lua-chon-dau-tien-cua-thu-thach-than-chet-nguoi-duoc-chon-khong-ai-ngo-toi-3473521.html