'Show me love' (1998) - Dũng cảm trước tình yêu, chân thành với chính mình

'Show me love' bộ phim về đề tài đồng tính đến từ đất nước Thụy Điển đã dẫn dắt khán giả đến những cảm xúc thăng hoa của tình yêu và những chông gai của nó. Hãy 'Dũng cảm trước tình yêu, chân thành với chính mình'

Năm 2018, hãng phim 20th Century Fox đã mang “Love, Simon” – một bộ phim đồng tính lấy bối cảnh trường học đầy sắc màu cảm xúc trong veo đến với khán giả đại chúng và đã gặt hái những thành công vang dội. Nhưng bạn có biết, tròn 20 năm trước, từ đất nước Thụy Điển, đạo diễn Lukas Moodysson đã giới thiệu với thế giới một bộ phim như thế, cũng lấy bối cảnh học đường, với những rắc rối tuổi mới lớn, và một mối tình đồng tính xuyên suốt bộ phim.

Show me love

Show me love

“Show me love”(tên Thụy Điển: Fucking Åmål) lần đầu tiên được công chiếu tại LHP Cannes 1998 và lập tức được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Bộ phim đã giành được nhiều giải thưởng điện ảnh danh giá ở Châu Âu. Đồng thời, phim đã đưa hai diễn viên chính lên hàng ngôi sao điện ảnh thời bấy giờ. Điểm trên IMDb là 7.6, và Rotten Tomato đánh giá 90% “tươi”, những con số đáng mơ ước của bất cứ bộ phim nào.

Cốt truyện không quá phức tạp nhưng nội tâm của các nhân vật thì khác. Agnes ( do Rebecka Liljeberg thủ vai) là một nữ sinh 16 tuổi, cô độc, mẫn cảm, gặp khó khăn trong việc kết bạn. Cô thích thầm Elin (do Alexandra Dahlström đóng). Một cô gái 14 tuổi, xinh đẹp, nổi tiếng trong trường nhưng luôn chán nản với mọi thứ. Tình cảnh đưa đẩy, Elin gặp Agnes và câu chuyện bắt đầu từ đây.

Rebecka Liljeberg (Agnes) và Alexandra Dahlström (Elin).

Nếu Simon gặp Blue qua internet với những đoạn email dễ thương thì Agnes gặp Elin trong hoàn cảnh trớ trêu và nghịch ngợm hơn nhiều. Trong cơn bốc đồng tuổi teen, Elin thực hiện lời thách của chị mình. Cô nàng phải hôn Agnes. Tình cảnh trớ trêu ấy đã tạo ra cảm xúc cho cả hai. Nếu như Agnes bối rối vì được người mình thích hôn, thì Elin lại cảm thấy hối hận vì trêu đùa quá trớn. Để chuộc lỗi, cô cùng Agnes ra ngoài dạo mát. Elin cũng không ngờ rằng, cô đã vô tình ngăn Agnes tiếp tục rạch tay. Đây là thói quen tự hại của cô ấy mỗi khi cảm thấy tuyệt vọng.

Đêm ấy, cả hai đã có khoảng thời gian vui vẻ và hạnh phúc bên nhau. Những bức bối, những kìm nén mà họ đã chịu đựng suốt nhiều năm qua đã bùng nổ. Cặp đôi chợt nhận ra giữa họ có nhiều suy nghĩ tương đồng. Tiếng cười vang giữa đêm tối trên xa lộ và tình yêu chớm nở không thành lời. Thậm chí, họ còn lên kế hoạch bỏ lại thị trấn Amal nhỏ bé để tới Stockholm, tìm đến chân trời tự do mới. Agnes và Elin nghĩ rằng chỉ có Stockholm mới đủ thú vị, đủ rộng lớn để chứa tình yêu của họ. Chưa bao giờ, hai cô bé cảm thấy hạnh phúc như bây giờ.

Agnes và Elin đứng trên cầu, bàn về cuộc đời và những chuyến đi

Thế nhưng sau đêm đó, Elin cảm thấy sợ hãi, xấu hổ vì tình cảm của mình. Cô nàng bắt đầu lảng tránh Agnes và tình yêu của mình. Rắc rối nảy sinh từ đây.

Tình yêu đồng tính không phải là chủ đề duy nhất của bộ phim. Đạo diễn Lukas Moodysson muốn thông qua mối tình Agnes -Elin để đề cập đến nhiều khía cạnh mà thế hệ thiếu niên nào cũng gặp phải: cô lập, buồn chán, lạc lõng, nổi loạn, những mâu thuẫn bất dung trong tình bạn, tình yêu,… qua các phân cảnh lát cắt cuộc sống của hai cô bé. “Show me love”không quá kịch tính, bộ phim đơn giản là lột tả những cảm xúc chân thật.

Dù là cô gái xinh đẹp nhất trường…

…hay là một cô gái “lập dị”,…

…tuổi mới lớn ai cũng có những rắc rối của riêng mình

Đặc biệt, bộ phim đã thể hiện quan điểm tiến bộ của người Thụy Điển về LGBT. Khi em trai của Agnes hỏi mẹ cậu: “Liệu người đồng tính có cần phải đi chữa trị?” Bà mẹ đã trả lời: “Họ cũng là người bình thường giống chúng ta, không phải chữa trị.” Đó là năm 1998, lúc ấy WHO mới chỉ công nhận đồng tính không phải là bệnh được khoảng 8 năm.

Nếu “Show me love” được thực hiện ở thời điểm này, câu chuyện và giá trị của bộ phim mang lại không hề thay đổi. Thậm chí, bộ phim có thể sẽ còn tiến bộ hơn so với nhiều phim hiện tại khi đã mạnh dạn tạo một cái kết viên mãn cho Agnes và Elin.

Từ trước đến nay, cộng đồng LGBT đã rất bất bình vì những cặp đôi đồng tính nữ hay nhận phải cái kết bi kịch, rất ít bộ phim họ được hạnh phúc, điều này khắc sâu thêm định kiến và hoài nghi người đồng tính không thể sống hạnh phúc như người dị tính. Hình ảnh Elin kiêu hãnh nắm tay Agnes và tuyên bố: “Đây là bạn gái mới của tớ. Giờ làm ơn tránh đường!” khiến người xem vừa buồn cười vì tính trẻ con và xúc động trước sự dũng cảm của của hai.

Cái nắm tay chiến thắng đầy kiêu hãnh của tình yêu

Đối với nhiều người Thụy Điển hiện nay, “Show me love” vẫn là một trong số những bộ phim hay nhất của họ. Dù phim đã ra mắt cách đây 20 năm, nhưng tính chân thực và câu chuyện đề tài của nó vẫn khiến khán giả hiện tại cảm thấu và nhìn thấy bản thân mình trong đó.

Điều thú vị là chính bộ phim nay đã truyền cảm hứng cho nhà sản xuất âm nhạc người Nga Ivan Shapovalov tạo ra ban nhạc theo phong cách đồng tính nữ làm mưa làm gió một thời: t.A.T.u.

Thanh Mai

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/love-wins/show-me-love-1998-dung-cam-truoc-tinh-yeu-chan-thanh-voi-chinh-minh-3645802.html