'Sicario 2': Khi con sói mất đi lý tưởng và bản sắc riêng

'Sicario: Day of the Soldado' tiếp nối cuộc chiến tàn bạo không hồi kết tại vùng biên giới Mỹ - Mexico. Tuy nhiên, bộ phim lại đánh mất bản sắc riêng của phần một cách đây ba năm.

Trailer bộ phim 'Siêu sát thủ' Phần tiếp theo của bộ phim hình sự - giật gân "Sicario" (2015) với cuộc chiến chống ma túy tại vùng biên giới Mỹ - Mexico.

Thể loại: Hình sự, hành động
Đạo diễn: Stefano Sollima
Diễn viên chính: Benicio del Toro, Josh Brolin, Isabela Moner, Jeffrey Donovan
Zing.vn đánh giá: 7/10

Sicario: Day of the Soldado là phần tiếp theo của bộ phim cực kỳ chất lượng Sicario (2015).

Có kinh phí khiêm tốn cộng thêm việc ra mắt có phần lặng lẽ vào mùa thu 2015, nhưng Sicario - tác phẩm hành động, tội phạm của đạo diễn Denis Villeneuve lại trở thành bất ngờ lớn đối với cả khán giả đại chúng lẫn giới phê bình khó tính.

Bộ phim khai thác cuộc chiến giữa chính phủ và các tập đoàn tội phạm tại vùng biên giới Mỹ - Mexico không mới mẻ. Nhưng cách tiếp cận độc đáo hay cách miêu tả thế giới tội ác với góc nhìn cá nhân chân thực, tàn bạo và nghiệt ngã đã khiến Sicario trở nên đáng nhớ.

Nội dung phim trở nên khó đoán định với những lằn ranh thiện - ác, đúng - sai nhạt nhòa, và giúp tạo nên bầu không khí căng thẳng, kịch tính xuyên suốt.

Cùng hệ thống nhân vật đặc trưng được thể hiện đầy ấn tượng bởi dàn diễn viên chính vô cùng thực lực, Sicario trở thành điểm sáng mới của dòng phim hành động - tội phạm, giúp nâng tầm đạo diễn Villeneuve, cũng như tạo thêm danh tiếng cho nhà biên kịch Taylor Sheridan và giúp anh chấp bút thêm những tác phẩm gai góc không kém như Hell or High Water (2016) hay Wind River (2017).

Màn trình diễn của Benicio del Toro trong vai nhân vật bí ẩn Alejandro Gillick ấn tượng đến nỗi khán giả thực sự tò mò muốn biết nhiều hơn về quá khứ và hoàn cảnh của gã. Không bỏ lỡ cơ hội khai thác “mỏ vàng” đầy tiềm năng ấy, Lionsgate lập tức lên kế hoạch thực hiện phần tiếp theo cho Sicario, với việc tập trung hơn vào nhân vật của tài tử người Puerto Rico.

Biên kịch Taylor Sheridan tiếp tục chấp bút cho Sicario: Day of the Soldado, nhưng nhà làm phim Denis Villeneuve - người thổi hồn cho bộ phim gốc không trở lại. Cả Josh Brolin lẫn Benicio del Toro đều tái xuất, chỉ khác là nhân vật của họ lại xuất hiện trong một câu chuyện hoàn toàn mới, với những nhân vật mới gần như không có liên hệ với tập trước.

Trong khi nhiều người mong muốn có cơ hội gặp lại các nhân vật mà họ yêu mến, thì một bộ phận khán giả lại cảm thấy dự án tiềm ẩn không ít rủi ro. Trên thực tế, toàn bộ ân oán của nhân vật Alejandro đã được giải quyết trọn vẹn ở bộ phim đầu tiên. Cố gắng đem gã vào một câu chuyện mới dường như là thừa thãi, không thực sự cần thiết.

Sau khi những trailer của bộ phim ra mắt, khán giả càng thêm nghi ngại khi Sicario: Day of the Soldado giờ đây không khác nào các bộ phim hành động bạo lực thông thường, không còn có thể duy trì phong cách đặc trưng của tập trước. Bỗng nhiên, bộ phim trở thành canh bạc đầy may rủi mà không ai dám khẳng định chắc chắn về chất lượng của nó.

Câu chuyện nhiều âm mưu nhưng thiếu bất ngờ

Sicario - Day of the Soldado diễn ra tại mốc thời gian không xác định. Một vụ đánh bom liều chết tại thành phố Kansas đã khiến 15 thường dân vô tội thiệt mạng. Nghi ngờ các tập đoàn tội phạm ở Mexico đã hỗ trợ vận chuyển những kẻ đánh bom tới Mỹ, chính phủ quyết định liệt các tập đoàn vào danh sách khủng bố và tìm cách tiêu diệt chúng tận gốc.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu mật vụ CIA Matt Graver (Josh Brolin) khơi mào một cuộc chiến giữa các tập đoàn Mexico để dễ bề hốt trọn toàn bộ đám tội phạm. Sát thủ Alejandro Gillick (Benicio del Toro) thêm một lần nữa được Matt chiêu mộ tham gia nhiệm vụ khó lường.

Các nhân vật cũ của Sicario bị đẩy vào một cuộc chiến mới ở phần hai.

Biệt đội của Matt Graver tiến hành các hoạt động phá hoại nhiều tập đoàn cùng lúc. Một trong số đó là Isabela Reyes (Isabela Moner) - con gái của một ông trùm. Họ dự tính lợi dụng cô gái làm mồi nhử châm ngòi cho cuộc chiến giữa các băng đảng tội phạm. Nhưng hàng loạt diễn biến bất ngờ đã khiến kế hoạch trở nên đảo lộn.

Bộ phim có phần mở đầu khá ấn tượng và tương đối gây sốc, dù chưa đạt độ ám ảnh như trường đoạn đột kích mở đầu phần trước. Chủ nghĩa khủng bổ trở thành lý do thuyết phục cho các quan chức chính quyền tiến hành hoạt động thanh trừng trên diện rộng, bất chấp thủ đoạn hay chuẩn mực về pháp lý, đạo đức.

Không bắt khán giả phải đoán định giữa những âm mưu và ý đồ cá nhân mơ hồ, mục tiêu và nội dung chính của Sicario: Day of the Soldado được miêu tả rõ ràng ngay từ ban đầu: khơi mào một cuộc chiến giữa các tập đoàn tội phạm Mexico.

Trong chiến dịch ấy, chính phủ Mỹ chỉ đứng ngoài dật dây, còn biệt đội hành động của Matt Graver thực thi kế hoạch mà không từ bất cứ chiêu trò, thủ đoạn bẩn thỉu nào.

Nhờ đó tác phẩm rõ ràng và dễ theo dõi hơn hẳn so với phần trước, còn khán giả có thể nắm rõ các phe phái, nhân vật trong phim đang làm gì. Vai trò nhân vật chính ở phần hai cũng thống nhất, ổn định và nặng ký hơn, chứ không bị chia làm hai tuyến nhân vật đối nghịch như Kate Macer (Emily Blunt) và Matt / Alejandro trước đây.

Cốt truyện của phần hai tương đối rõ ràng và không còn mơ hồ như Sicario.

Tuy nhiên, mục tiêu và kế hoạch có phần rõ ràng ngay từ ban đầu như vậy khiến Sicario: Day of the Soldado đánh mất đi tính bí ẩn và bất ngờ. Sicario cách đây ba năm còn có thể được xem là một tác phẩm báo thù “núp bóng” hành động chống tội phạm.

Đó là cuộc chiến cá nhân, và thông qua bi kịch cùng hành động của cá nhân đó, khán giả phải tự cảm nhận bối cảnh cuộc chiến gai góc, tàn bạo và khắc nghiệt ra sao.

Còn Sicario: Day of the Soldado nay chỉ là một tác phẩm hành động, tội phạm chống khủng bố thông thường mà người Mỹ đóng vai trò chính. Đây không còn là câu chuyện được nhìn nhận dưới nhiều góc độ khách quan bên ngoài, bởi các nhân vật phải nhận lệnh và trực tiếp tham gia các hoạt động.

Thế giới vẫn nhiều góc tối, nhưng không còn u ám

Trong Sicario, khán giả có cơ hội hòa mình vào nhân vật chính Kate Macer của Emily Blunt. Trải qua từng nhiệm vụ, thử thách đầy nặng nề và cân não, lần lượt từng mảng tối tại vùng biên giới đầy bất ổn được thể hiện một cách trần trụi trước mắt cô gái. Từ đầu đến cuối phim, sự gai góc, tàn bạo của cuộc chiến bị bóc trần, và Kate nhận ra mình không hề thuộc về mảnh đất ấy.

Tập phim mới tiếp tục đem đến những mảng tối tại vùng đất bất ổn. Lần này, không còn chỉ là Matt hay Alejandro nữa, đích danh chính phủ Mỹ được miêu tả như những kẻ tội đồ khi sẵn sàng làm chuyện thất đức, miễn sao đạt tới mục đích.

Sự gai góc hay lằn ranh thiện - ác mong manh không còn nữa ở phần hai.

Vấn nạn tội phạm vùng biên giới Mỹ - Mexico xuất hiện một cách nhẹ nhàng và mơ hồ hơn hẳn so với phần đầu. Các tập đoàn tội phạm giống như những con rối yếu ớt trong trò chơi của chính phủ, chứ không còn là mối họa khủng khiếp bao trùm lên cả vùng đất dữ nữa.

Sicario: Day of the Soldado còn đề cập đến các đường dây nhập cư bất hợp pháp từ Mexico vào Mỹ của các tập đoàn tội phạm. Tuy vậy, vấn nạn ấy lại được xây dựng trên một tuyến truyện song song, khá tách biệt so với mạch truyện chính, và gần như không có tính kết nối hay tạo ra được hiệu ứng tâm lý nào đáng kể.

Tất cả khiến bộ phim thiếu đi sự gai góc, u ám và nặng nề như phần đầu. Những câu hỏi nhức nhối không lời đáp về lằn ranh thiện - ác, đúng - sai của Sicario cũng không còn nữa. Đây chỉ đơn thuần là một tác phẩm cố gắng tái hiện bản sắc của phần đầu, nhưng kết quả là khá nhạt nhòa.

Khi những “con sói” mất đi lý tưởng và bản sắc

Dù có yêu thích Sicario hay không, bất cứ ai xem phim cũng cảm thấy ấn tượng trước màn trình diễn của bộ đôi nhân vật Matt - Alejandro do hai diễn viên kỳ cựu Josh Brolin và Benicio del Toro thể hiện.

Quyết đoán, lạnh lùng, đầy mưu lược và không ngại sử dụng thủ đoạn để đạt mục đích, cặp bài trùng tạo nên hình tượng nhân vật phản anh hùng cực kỳ đậm chất Mỹ, chân thực và hiệu quả đến mức đáng sợ.

Nhưng bước sang phần hai, những “con sói” vùng biên từng tung hoành ngang dọc khắp các vùng chiến sự bỗng trở nên mất chất đầy đáng tiếc. Từ một mật vụ CIA lươn lẹo, cáo già với vô vàn mánh khóe, Matt Graver bỗng trở thành một người lính mẫn cán, đa cảm, thường xuyên phải tuân lệnh cấp trên một cách bị động.

Còn Alejandro, từ một tay sát thủ đánh thuê thâm trầm, bí ẩn, luôn hành động gọn gàn, hiệu quả theo cách riêng, nay bỗng trở thành một người hùng đầy nhân bản.

Có vẻ như kế hoạch báo thù của anh trong phần đầu có phần quá nặng nề và thực dụng, nên lần này biên kịch Taylor Sheridan đã biến anh trở nên “người” hơn, với những quyết định cao cả hơn.

Nhân vật Alejandro bỗng trở nên "tầm thường" so với những gì anh từng thể hiện cách đây ba năm.

Hậu quả là Alejandro bỗng trở nên yếu đuối và thiếu quyết đoán. Chưa kể, những quyết định của anh có lúc lại tầm thường và mạo hiểm không cần thiết, hoàn toàn khác biệt với tư duy thực dụng đến ghê người của một tên sát thủ đánh thuê.

Sicario: Day of the Soldado vì thế mà chưa thành công trong việc mở rộng hoàn cảnh, cá tính bộ đôi nhân vật Matt - Alejandro, dù cả tác phẩm là đất diễn cho riêng hai nhân vật. Những gì khán giả nhận được chỉ là những mảnh ghép nhạt nhòa, kém hấp dẫn.

Cũng giống như phần trước, Sicario: Day of the Soldado chứa đựng không quá nhiều cảnh hành động. Nhưng tất cả được dàn dựng khá kịch tính và đẫm máu. Những cảnh đấu súng diễn ra gọn gàng, chân thực và tương đối hấp dẫn.

Tông màu của bộ phim trở nên trầm và lạnh hơn so với phần đầu. Phần âm nhạc tiếp tục tái hiện trung thành phong cách của Sicario, giúp duy trì phần nào bầu không khí nặng nề, u ám và bí hiểm xuyên suốt.

Nhìn chung, Sicario: Day of the Soldado cố gắng tái hiện phong cách độc đáo và bản sắc riêng của phần đầu tiên trong một câu chuyện mới. Nhưng kịch bản cùng khả năng chỉ đạo nhạt nhòa khiến tác phẩm mất chất.

Công bằng mà nói, đây vẫn là một bộ phim hành động - tội phạm khá chất lượng. Nhưng nếu đặt bên cạnh phần đầu tiên quá ấn tượng, Sicario: Day of the Soldado chưa thể đáp ứng được kì vọng của người hâm mộ.

Phim đang được trình chiếu trên toàn quốc dưới tựa Sát thủ Mexico.

Khánh Hưng
Ảnh: Lionsgate

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/sicario-2-khi-con-soi-mat-di-ly-tuong-va-ban-sac-rieng-post858437.html